Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Lô cốt” bít nhà dân, muốn tháo dỡ phải chung chi?

15/05/2010 5 phút đọc Trần Chánh Nghĩa – Đinh Nga
Ông Ấn gọi điện cho người đòi chung chi tiền mới tháo mở đoạn rào chắn trước nhà ông để chúng tôi ghi âm lại toàn
“Lô cốt” bít nhà dân, muốn tháo dỡ phải chung chi?

Ông Ấn gọi điện cho người đòi chung chi tiền mới tháo mở đoạn rào chắn trước nhà ông để chúng tôi ghi âm lại toàn bộ cuộc trao đổi, ngã giá.

 

Ông Lê Văn Ấn, chủ quán nhậu Hai Hùng trên đường Lũy Bán Bích (P.Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM) cho biết từ 5 ngày nay đã có nhiều cuộc gọi vào máy di động của ông đòi phải chi tiền thì hàng rào chắn công trường đào đường phia trước nhà ông mới được mở ra.


Xưng danh và ra điều kiện

Trước đó, hai thanh niên làm việc tại công trình đã gặp trực tiếp ông Ấn đề nghị thương lượng. Hai người này tự giới thiệu Bách là đội trưởng và Xem là phó đội thi công công trình. Sau đó hai người đã ra giá phải có 6 triệu đồng thi mới đổ đá lấp đầy hố đào phía trước quán nhậu của ông, tiếp đến hàng rào tôn sẽ được tháo dở. 

Quán của ông Ẩn bị “phong tỏa” bởi lô cốt


Những ngày sau đó, Xiêm nhiều lần liên lạc với ông Ấn để lấy tiền. Do ông Ân nói mình đang kẹt tiền nên giá được hạ xuống còn 5 triệu và đến chiều 14/5 thì chốt lại chỉ còn 4 triệu nhưng phải ứng trước 1 triệu.

Được biết, công trường đào đường trước quán nhậu Hai Hùng nằm trong dự án nâng cấp đô thị Việt Nam (tiểu dự án TP.HCM). Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị và Công ty Zublin International (M) SDN BHD phụ trách thi công. Công trình được phép thi công rào chắn từ ngày 18/3 đến 19/5 theo trình tự cuốn chiếu.

Đoạn thi công trước quán Hai Hùng có chiều dài 300m do đội thi công Lũy Bán Bích phụ trách. Quan sát hiện trường, PV VietNamNet ghi nhận có tất cả 10 đoạn rào trước các công ty, cửa hàng đã được mở.

Cuộc ngã giá ... chung chi

“Nhiều người buôn bán ở đoạn đường này đã phải chi tiền mới được mở rào chắn. Mặc dù quán tôi bị rào kín mặt tiền, không thực khách nào có thể vào trong quán ăn uống được nhưng phải chi tiền mới tháo dở rào chắn thì tôi nhất định không chấp nhận. ” Ông Ấn cho biết phản ánh và đề nghị VietNamNet vào cuộc.

 

Đoạn rào được mở trước một công ty cơ khí

Mượn danh công trình để lừa đảo

Ông Lương Trung Kiên, đội trưởng thi công công trường ở đường Lũy Bán Bích thừa nhận trong đội ông có hai công nhân tên Bách và Xem nhưng cả hai người này đã nghỉ việc từ 2 tháng nay. Ông Kiên khẳng định cả hai không đủ khả năng có thể mở rào như mong muốn và rất có thể đây là một hành vi mượn danh công trường để lừa đảo. 


... và quán cà phê này cũng được tháo rào chắn. Ảnh: Trần Chánh Nghĩa 


Kỹ sư Trần Đình Quí, phụ trách kỹ thuật công trường xác nhận những việc mở từng đoạn như tại hiện trường do những đoạn này đã làm xong. Phần còn lại là những hố ga đang trong giai đoạn thi công nên vẫn còn rào chắn.

Ông Quí nói: “ Người dân có nhu cầu mở rào phải liên lạc với chủ đầu tư mới giải quyết được. Hai công nhân nghỉ việc như Bách và Xem không thể làm được việc này. Hiện nay, tại công trường luôn cập nhựt thông tin đầy đủ để bà con tiện theo dõi. Mọi việc liên quan đến công trường, đề nghị người dân gọi thẳng vào các số máy đã công khai không nghe những lời gạ gẫm của những kẻ không có trách nhiệm”.

Cuộc gã giá của gã công nhân biến chất

Ông Ấn: Hôm trước Xem nói là 5 triệu, phải không? Nhưng hiện giờ tôi mới có triệu mấy hà. Để chờ gom tiền nhiều nhiều chút cái đã.

 

Xem : Vậy thì bao giờ chú mới có đủ

 

Ông Ấn: Phải gom đủ rồi đưa mới được chứ.

 

Xem : Triệu mấy hả? Thôi bây giờ con lấy bốn chai (4 triệu). Giờ chú đưa trước con một triệu đi, đặng con đưa tiền cho mấy thằng xe đá uống cà phê trước Con cho người lên lấy tiền bây giờ.

 

Ông Ấn : con đổ rồi chú mới đưa tiền

 

Xem : Dạ, Vậy bao giờ chú đưa đủ thì con mở cho chú vô chứ có gì đâu.

 

Ông Ấn : Vậy để chiều nay gom tiếp rồi điện qua lấy chú hén

  • Trần Chánh Nghĩa – Đinh Nga (Vietnamnet)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu