Vài ngày qua, thời tiết trở nên nóng đột ngột, nhiều nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C. Nắng nóng làm đảo lộn mọi sinh hoạt của người dân. Người dân tìm mọi cách để tránh nóng: Đổ ra biển, chạy ra hồ, chui vào siêu thị, vào buồng ATM để “ké” máy lạnh, thậm chí chui vào hang… để tránh nóng.
Nắng nóng cũng khiến các bệnh viện quá tải do số bệnh nhân tăng đột ngột. Nắng nóng cũng khiến sản xuất bị đình đốn, nhất là sản xuất nông nghiệp. Nhiều mặt hàng chống nóng tranh thủ tăng giá một cách vô lý. Đây mới là đợt nắng nóng đầu mùa. Nhiều người lo ngại, mùa hè năm nay sẽ phải đối mặt với cái nóng khắc nghiệp hơn những năm trước.
Tìm mọi cách tránh nóng
Một điều bất thường so với mọi năm là ngay đợt nắng nóng đầu mùa, Hà Nội lại là nơi nóng hơn cả “thủ phủ” của nắng nóng là các tỉnh miền Trung. Từ 8h sáng 21.5, nhiệt độ đã lên tới 37-390C; đến 11 –12 giờ trưa, nhiệt độ có lúc lên tới 39 – 400C. Nắng nóng khiến công viên như Thủ Lệ, ven hồ Thành Công, đặc biệt bên hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm đông nghịt người hóng gió.
Tại quán caphe New Star trên đường Nguyễn Khánh Toàn, chị Phạm Minh Huệ - sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền - cho biết: “Nóng quá, nhà trọ như “lò bát quái” nên cũng cố dằn lòng hoang phí một cốc sinh tố, mang sách ra quán ngồi lỳ để trốn nóng”. Tại siêu thị BigC, anh Nguyễn Ngọc Tân cứ loay hoay hàng giờ mà vẫn chưa mua đủ những gì mình muốn. Khi được hỏi, anh cười: “Mua gì nhiều đâu, chủ yếu là... tránh nóng ấy mà!”.
Quảng Bình: Nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 40 độ C. Ban ngày, đường phố Đồng Hới vắng hoe vì người dân không dám ra đường. Nhiều người phải chui vào... cột ATM của các ngân hàng để dùng “ké” máy lạnh. Ngược lại, khi đêm đến các tuyến đường ra biển luôn đông nghịt người và phương tiện. Không chịu nổi nắng nóng, người dân Đồng Hới chỉ còn biết ra biển tắm, dạo mát và các quán nhậu cũng như dịch vụ tắm biển cũng đông nghịt khách.
Nghệ An: Liên tục trong nhiều ngày qua, nhiệt độ ở Nghệ An đều ở mức cao, có nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C như các huyện Tương Dương, Đô Lương... Tại huyện Yên Thành, do phải cắt điện luân phiên nên nhiều người dân đã phải chọn giải pháp vào hang, hoặc tìm đến kênh mương có những hàng cây để tránh nắng. Hiện đang là mùa thu hoạch, nhưng nhiều đám ruộng vẫn chưa có người gặt do trời quá nóng bà con không thể ra đồng.
Thanh Hoá: Du khách đổ xô về Sầm Sơn. 15 giờ chiều ngày 20.5, trên mọi ngả đường qua TP.Thanh Hoá, ai ai cũng bịt kín mít và phóng xe vội vã để tránh cái nóng cháy da cháy thịt. Ông lão trạc ngoài 60 tên là Nguyễn Văn Hùng - ở huyện Vĩnh Lộc (cách Sầm Sơn khoảng 80km) cho biết: “Nóng quá không chịu nổi. Tôi quyết định trích một khoản lương hưu chiêu đãi cả nhà gồm 6 người thuê taxi chở về Sầm Sơn nghỉ cuối tuần cho đã”.
Khác với ông Hùng, một cặp vợ chồng trẻ đến từ thủ đô Hà Nội cho biết, những năm trước, dù biết Sầm Sơn là một bãi biển đẹp nhưng ngại đi vì phong cách phục vụ ở đây kém hơn các nơi khác. Bây giờ thì khác rồi, phục vụ ở Sầm Sơn đã chuyên nghiệp hơn nên gia đình tôi quyết định vào đây để tránh nóng. Toàn bộ 320 cơ sở lưu trú du lịch với 7.400 phòng, đã được du khách đăng ký kín chỗ.

Hàng nghìn người đổ về bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hoá tránh nóng.
Tại Nam Định, nắng nóng, mặt đường như chảo rang, khiến đường phố của TP.Nam Định vào buổi trưa ít người đi lại hơn so với thường lệ. Nhiều người chọn giải pháp ra hồ Vị Xuyên (P.Vị Hoàng) để hóng mát. Ông Nguyễn Văn Bình - cửu vạn làm thuê tại TP.Nam Định cho biết: Nóng kinh khủng quá, không ngủ được nên ông đành ra đây ngồi đợi đến đầu giờ chiều sẽ vào làm.
Dịch vụ ăn theo
Ăn theo nắng nóng, các mặt hàng như điều hoà nhiệt độ, quạt điện, quạt tích nước trở nên đắt khách. Theo một chủ quán bán đồ điện máy trên đường Khâm Thiên, Hà Nội, riêng trong ngày 21.5, số lượng quạt điện bán ra đã vượt 25% so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm các mùa nóng trước, các hãng đã chuẩn bị đầy đủ hàng, nên dù tăng giá cũng không xảy ra tình trạng khan hàng, nhất là máy điều hoà nhiệt độ.
Tại Quảng Bình, nắng nóng, việc cúp điện đã tạo cơ hội “vàng” cho các cửa hàng điện dân dụng làm ăn, đặc biệt là các mặt hàng quạt, đèn tích điện, quạt làm mát, máy phát điện. Theo ghi nhận của PV, giá của các loại quạt tích điện của Trung Quốc đều tăng từ 30 - 40%.
Trước mùa nắng, các loại quạt có giá dao động từ 400.000 - 800.000 đồng/chiếc, thì đến nay giá loại quạt sạc rẻ nhất là 600.000 đồng. Nhiều khách hàng bực tức vì đi mua quạt, máy phát điện mà bị... mắng, nhưng chính chủ các cửa hàng cũng kêu ca: “Hàng chạy lắm, lãi tiền triệu mỗi máy, nhưng mấy hôm nay gọi các đại lý toàn kêu hết hàng, giục mãi còn bị họ mắng vốn”.
| Đợt nắng nóng mới chuẩn bị đổ bộ miền Bắc |