Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhà máy xử lý rác thải… thải ra nước ô nhiễm

25/05/2010 3 phút đọc Lê Dương
Hơn 5 năm qua, khoảng 1.000 hộ dân sống quanh khu vực kênh Cầu đôi thuộc phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy (Thừa
Nhà máy xử lý rác thải… thải ra nước ô nhiễm
Hơn 5 năm qua, khoảng 1.000 hộ dân sống quanh khu vực kênh Cầu đôi thuộc phường Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) phải gồng mình sống chung với nguồn nước ô nhiễm dẫn đến ốm đau, bệnh tật…
 

Kênh cầu đôi có chiều dài hơn 2 km, là nguồn nước chính cung cấp cho đồng ruộng và sinh hoạt của người dân nơi đây, nhưng vài năm trở lại đây, bị ô nhiễm trầm trọng khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn.



Theo người dân địa phương, nguồn nước bắt nguồn từ con đập cao trên núi nên chảy quanh năm, lúc nào cũng trong vắt, được người dân sử dụng trong sinh hoạt thường ngày như: tắm, giặt... và đặc biệt, con kênh còn có nhiều tôm cá - nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân.

 

 

Nguồn nước bị ô nhiễm rất nặng, người dân đi làm lúa ở cánh đồng Thanh Lam cũng bị các bệnh ngoài da như ngứa, nổi nút, ghẻ lở.

 

Ông Nguyễn Đình Tuấn, một người dân ở đây, cho biết nguyên nhân nguồn nước đen, hôi thối là do nước thải của bãi chôn lấp rác Thủy Phương và nhà máy xử lý rác thải Thủy Phương. Vào mùa mưa, nước đen ngòm như nước than cuốn theo cả rác thải như túi ni lông, nhựa… trôi xuống hạ nguồn. Còn mùa nắng, con kênh bốc mùi hôi thối, là nơi tập trung của loăng quăng, bọ gậy, ruồi muỗi khiến người dân phải sống trong sợ hãi.

 

Đang nói, ông Tuấn bức xúc chỉ tay về hướng hai hồ cá nhà mình: “Trước đây hồ cá quanh năm có nước, mùa hè tui thường bơm nước từ kênh lên. Nhưng mấy năm nay, ao hồ toàn phải để khô đáy do không dám bơm nguồn nước bẩn vì sợ cá chết hết. Giếng nước không sử dụng được, người dân toàn phải đi mua nước từ nơi khác về để sinh hoạt”.

 

Trong khi đó, anh Nguyễn Nam mỗi lần đi thả bò đều phải mang theo một can nước từ nhà để bò uống vì sợ bò uống phải nước bẩn mang bệnh rồi chết. Anh Nam cho biết đã không ít nhà thả dê trên núi này khi cho dê về một hai ngày sau lăn đùng ra chết. Còn những hộ dân sống bằng nghề đánh tôm, bắt cá thì cho biết, trước đây mỗi ngày họ đều kiếm được vài ba cân cá, nhưng hơn 3 năm trở lại đây cá trở nên giảm sút, một ngày đánh bắt cật lực cũng chỉ kiếm được dăm bảy lạng. “Nhiều hôm nhìn ra kênh thấy cá chết nổi, lở loét trắng cả kênh mà trong lòng đau thắt từng khúc ruột”, anh Nam nói.

 

Ông Nguyễn Văn Gạo, Trưởng thôn 9, nói: “Nguồn nước ở đây đã bị ô nhiễm rất nặng, người dân đi làm lúa ở cánh đồng Thanh Lam cũng bị các bệnh ngoài da như ngứa, nổi nút, ghẻ lở…Người dân  đã nhiều lần viết đơn lên kiến nghị, nhưng tất cả đều “biệt vô âm tín” không thấy có một cơ quan chức năng nào về vùng ô nhiễm ghi nhận và xem họ đang phải sống chung với muôn vàn dịch bệnh như thế nào”.

Lê Dương (Báo Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu