Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lờ quy định niêm yết giá thuốc

26/05/2010 3 phút đọc Thành Tâm
Theo Thông tư 77 do Bộ Y tế và Tài chính ban hành, giá bán lẻ các loại thuốc phải được thông báo đến người tiêu dùng
Lờ quy định niêm yết giá thuốc
Theo Thông tư 77 do Bộ Y tế và Tài chính ban hành, giá bán lẻ các loại thuốc phải được thông báo đến người tiêu dùng bằng cách in, dán lên bao bì bên ngoài của hộp thuốc và không được cao hơn giá niêm yết. Tuy nhiên, nhiều nhà thuốc tại Hà Nội đang lờ quy định này.



Tại gần chục nhà thuốc trước cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, tôi không thấy bảng ghi giá thuốc bán lẻ hoặc có thì rất nhỏ, khó nhìn. Một nhân viên của nhà thuốc Đa Phước cho biết, hầu hết thuốc bán ở đây đã in giá trên bao bì nên không treo. Tuy nhiên, khi tôi thắc mắc rằng hộp thuốc Panadol đang cầm trên tay không thấy ghi giá thì nhân viên này giải thích “hàng đó mới về nên chưa kịp làm giá”. Xem thêm hộp thuốc bổ Kidgrow bày bán ở đây cũng không thấy giá.

 

 

Một hiệu thuốc trước cửa Bệnh viện Nhi Trung ương 1. Ảnh: T.T.

 

Nhà thuốc P.K (đối diện BV 108) có treo bảng giá nhưng chưa được 40 mặt hàng. “Hơi đâu mà ghi hết lên bảng, chỉ ghi loại bán chạy”, một nhân viên nhà thuốc nói. Bảng ghi giá thuốc Albis 10.700 đồng một viên, nhưng khi tôi hỏi mua, nhân viên này vẫn tỉnh bơ “hét”: 14.500 đồng. Thắc mắc thì được trả lời: “Giá trên kia là giá cũ, chưa kịp sửa thôi”. Vào đại lý thuốc Thanh Nga (102 Cầu Diễn), thấy bảng ghi giá Panadolex là 81.000 đồng nhưng giá bán thực lại là 97.000 đồng. Tương tự với Neo-codion, giá niêm yết là 65.000 đồng, còn giá bán “nhảy” lên 82.000 đồng.



Với biệt dược, thuốc đặc trị giá trị lớn, có xuất xứ nước ngoài, giá bán của bệnh viện và nhà thuốc tư nhân lệch nhau nhiều. Chẳng hạn, thuốc trị đái tháo đường Glucarbose có tên hoạt chất Acarbose, hàm lượng 50mg, cùng quy cách là hộp 3 vỉ x 10 viên do Công ty Dược Mebiphar sản xuất được bán tại nhiều bệnh viện với giá 2.200 đồng. Nhưng ở nhà thuốc 403 Thụy Khê, thuốc có giá 7.000 đồng. Còn nhà thuốc bên cạnh (405 Thụy Khê) bán với giá 7.500 đồng.



Bộ Y tế đã nhiều lần yêu cầu các sở kiểm tra, siết lại giá bán ở các nhà thuốc, nhưng người dân vẫn phải mua thuốc với giá “chặt chém”. Gần đây, kết quả thanh tra của Bộ Y tế cho thấy giá thuốc tại Hà Nội và TP HCM quá cao so với giá nhập khẩu, có loại chênh nhau đến 6 lần. Theo GS.TS Trần Thị Thành, nguyên Trưởng khoa sản, bệnh viện Phụ sản Hà Nội, giá thuốc hiện nay phần lớn là giá ảo vì chỉ dựa vào hóa đơn mua bán giữa công ty với nhà thuốc mà không biết chính xác giá gốc, “người mua bán có hóa đơn nhưng ghi khống giá lên thì cũng được coi là hợp lý”.

Thành Tâm (Báo Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu