Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Huế rộn ràng với festival

02/06/2010 4 phút đọc Thái Lộc - Quốc Nam
Trong khuôn khổ chương trình festival, trong ngày 2-6, triển lãm “Mỹ thuật Huế nhìn từ thác bản (bản rập) điêu khắc cung
Huế rộn ràng với festival
Trong khuôn khổ chương trình festival, trong ngày 2-6, triển lãm “Mỹ thuật Huế nhìn từ thác bản (bản rập) điêu khắc cung đình” do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức đã khai mạc tại khu vực Thế miếu - Đại Nội Huế, quy tụ hơn 40 bản rập trên giấy dó những chạm khắc tiêu biểu trên các kiến trúc triều Nguyễn.
 

Còn 3 ngày nữa mới đến ngày khai mạc chính thức Festival Huế 2010, nhưng không khí lễ hội dường như tràn ngập trên khắp các nẻo đường TP Huế cùng các khu vực di tích như Đại Nội Huế, cầu Trường Tiền, ven bờ sông Hương…

 

Nhiều cuộc triển lãm khác, từ nhiếp ảnh, mỹ thuật, điêu khắc, thư pháp và các loại hình mỹ thuật mới... cũng đang được khẩn trương chuẩn bị trên khắp khu vực trung tâm của TP Huế, để kịp khai mạc trước khi festival chính thức diễn ra.

 

Sân khấu nổi trên sông Hương tại Nghinh Lương Đình đang hối hả chuẩn bị cho đêm “Huyền thoại sông Hương”

 

Tại các sân khấu chuẩn bị cho các lễ hội lớn trong festival lần này như Huyền thoại sông Hương, Hành trình mở cõi, lễ hội áo dài…các công nhân cũng đang hối hả hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho đại lễ. Trên các đường phố lớn, tràn ngập các băngrôn, apphich,     panô giới thiệu các hoạt động chính trong festival.

 

Chuẩn bị hàng trăm bụi tre cho sân khấu Lễ hội áo dài - Ảnh: Hoàng Đức Hùng

 

Trên các ngả đường thành phố Huế, không khí festival đã tràn ngập

 

Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, khu vực tập trung khá nhiều hoạt động của festival 2010, không khí đã “nóng” lên từ mấy ngày trước. Các tác phẩm sắp đặt trên đường này cũng đã bắt đầu được thực hiện. Đặc biệt nhiều tác phẩm lần này hướng đến việc bảo vệ môi trường.

 

Dù chưa diễn ra festival nhưng nhiều du khách ở xa đã có mặt tại Huế. Ngắm nghía thật kỹ những bức tranh được trưng bày dọc đường đi bộ này, bác Trần Thụ, một du khách đến từ Hà Nội, cho biết: “Cũng biết chưa đến ngày khai mạc festival, nhưng háo hức quá nên đã vào Huế từ hôm qua. Đến hôm nay tranh thủ vẫn còn ít người ra xem trước mấy tác phẩm sắp đặt ven sông Hương, sợ vài hôm nữa đông người chen chúc thì không có thời gian xem kỹ”.

 

Tác phẩm sắp đặt Ước nguyện làm bằng vỏ bao thuốc lá của hai tác giả là nghệ sĩ điêu khắc trẻ Himiko Nguyễn và sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Trần Thị Thu Hà được trình bày trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu

 

Ông Nguyễn Duy Hiền, phó trưởng ban tổ chức Festival Huế 2010, cho biết hệ thống hạ tầng, nhất là sân khấu, âm thanh, ánh sáng..., nơi diễn ra lễ khai mạc và của các lễ hội đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành, dù thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt và kinh phí eo hẹp.

 

Điều ông Hiền rất tâm đắc, cho dù festival vẫn chưa đến giờ khai mạc nhưng lễ hội năm nay thu hút gần như mọi giới của người dân Huế tham gia.

 

Theo bà Nguyễn Phương Mai - trưởng phòng nghiệp vụ du lịch Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Thừa Thiên - Huế, đến chiều 2-6 tình hình đặt phòng trước tại các khách sạn trong chín ngày festival là khoảng 50%, chủ yếu khách đặt các loại khách sạn từ 2-3 sao. Tuy vậy trong ba ngày đầu tiên kể từ khai mạc 5-6, nhiều khách sạn 2-3 sao khu vực trung tâm TP Huế cũng đã được đặt kín.

 

THÁI LỘC - QUỐC NAM (Tuổi trẻ)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu