Người dân Thanh Hóa tránh nắng bên bờ sông Mã . Ảnh: Hoàng Lam
Mất ăn, mất ngủ
Gần 11 giờ trưa, tại nhà ông Dương Văn Ấm, xã Quang Minh (Hiệp Hòa, Bắc Giang), hai đứa trẻ, 1 và 2 tuổi khóc ngặt không chịu ăn vì nóng quá. Hai người đàn bà với những chiếc quạt nan trên tay liên tục ve vẩy nhưng chưa thể xua đi cái ngột ngạt xung quanh. Ông Ấm cho biết: “Không có điện tội nhất là lũ trẻ, bé thì bỏ ăn, không ngủ được, lớn thì không có điện để học bài”.
Theo ông Ấm, người dân trong xã Quang Minh cùng một số xã khu vực lân cận như Đại Thành, Hòa Sơn, Hợp Thịnh… ngày nào cũng chỉ có điện khoảng 2 tiếng đồng hồ: từ 7 giờ đến 9 giờ, sau đó lại mất đến tận… nửa đêm mới có, 4 giờ sáng lại cắt.
Tình hình cắt điện như trên đã diễn ra khoảng gần một tháng nay mà không thay đổi: “Đành rằng là thiếu điện phải cắt luân phiên nhưng chúng tôi không hiểu luân phiên kiểu gì mà lúc nào cũng bị mất điện ở đây. Cả tháng nay chúng tôi không được xem thời sự, không biết Quốc hội họp những vấn đề gì!” - Ông Ấm bức xúc.
Cơ sở sản xuất đồ gỗ dân dụng cao cấp Huy Toàn (thôn Hữu Định), trước đây lúc nào cũng có hơn 10 lao động làm việc thường xuyên nhưng bây giờ cũng đành “đắp chiếu”. Anh Nguyễn Huy Toàn, chủ cơ sở, cho biết: “Công nhân đang bỏ đi làm các công việc khác ít liên quan đến điện”.
Lịch tiết giảm điện tại Thanh Hóa theo phương thức “một ngày có, một ngày cắt” liên tục được áp dụng trên toàn địa bàn tỉnh. Thế nhưng, nhiều nơi, trong ngày theo lịch là có điện thì điện phập phù, thậm chí chỉ có điện vài giờ đồng hồ.
Người lao động đi làm về vừa mệt vừa đói nhưng cũng chẳng buồn ăn cơm vì quá nóng nực, nằm cũng không ngủ nổi. Thương nhất là học sinh đang ôn thi vào lớp 10 THPT và ôn thi đại học, cao đẳng. Các em thắp nến, thắp đèn cũng không học nổi vì mồ hôi túa xuống sách, vở...
| Người già, trẻ nhỏ ở khu phố Quảng Xá 2, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa tránh nắng ở khu chợ cóc trong phố . Ảnh: Hoàng Lam |
Để thích ứng với thời tiết nắng nóng, điện có thì phập phù, nhiều tháng qua, nhiều người dân ở khu vực ven sông Mã thường kéo nhau ra bờ đê ngồi, nằm tránh nóng. Trong khi đó, trẻ em và người già ở khu vực ven TP Thanh Hóa thì lại tụ tập ở dưới những bóng cây, khu chợ để hóng mát.
Đất nứt nẻ, lúa khô héo
Tại nhiều cánh đồng lúa các xã Hòa Châu, Hòa Phước (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đến phường Hòa Thọ Đông, Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và lan sang cả các xã Điện Hòa (Điện Bàn, Quảng Nam) tình trạng khô cằn, nứt nẻ diễn ra khá phổ biến ngay trong giai đoạn lúa chuẩn bị làm đòng.
Bà Nguyễn Thị Thọ (Điện Hòa) lo ngay ngáy: “Nắng nóng thế này mà không đủ nước thì lúa sẽ chết héo mất. Đã gần tuần nay, hơn 4 sào ruộng của tôi và ruộng của bà con không có giọt nước nào, chắc mất mùa cả”.
17 máy bơm nước của ba Trạm Thủy nông Bích Bắc (Cty TNHH 1 thành viên khai thác thủy lợi Đà Nẵng) đảm nhận nhiệm vụ tưới tiêu cho gần 600 ha lúa của nông dân Đà Nẵng và Quảng Nam khu vực này tỏ ra “bất lực”.
Ông Nguyễn Dõi, Trạm trưởng thủy nông này phân trần: “Chung quy tại ông điện cả. Với cách cúp điện 1 đỏ 1 tắt (ngày có, ngày không) của ngành điện Quảng Nam cho trạm thì chúng tôi bó tay không thể đủ tưới nước phục vụ bà con được”.
Hiện hơn 1.000 ha lúa trên địa bàn Đà Nẵng, một số vùng lân cận Quảng Nam đang trong tình trạng đói nước - Ông Trương Văn Lân, Giám đốc Cty bộc bạch.
Tàu cá nằm bờ
Ở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), hàng chục tàu đánh bắt cá xa bờ đang phải nằm bờ vì không có đá lạnh để ướp cá. Ông Nhật - chủ một xưởng sản xuất đá lạnh cho biết, gia đình ông thất thu mỗi ngày hàng triệu đồng vì mất điện.
Từ chỗ công suất máy của gia đình cung cấp đủ đá lạnh cho 20 tàu cá ra khơi, thì nay chỉ còn đủ cho 5 đến 6 tàu và chất lượng đá lại không đảm bảo. “Không có đá, chủ tàu còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì tranh nhau mấy cây đá” - Ông Nhật than vãn.
Một chủ tàu đánh bắt xa bờ nói như mếu: “Tàu của em nằm bờ đã hơn 10 ngày vì không mua được đá. Nay mua được thì đá quá non. Kiểu này cũng chỉ đi được vài ngày là phải quay vào bờ, nếu không là cá thối hết”.
Thực hiện chủ trương tiết giảm điện trong mùa khô, Quảng Bình được giao chỉ tiêu tiết giảm sản lượng sử dụng điện 32%. Ông Dương Minh Sơn - Phó GĐ Điện lực Quảng Bình cho biết: “Trong lần thực hiện tiết giảm điện đợt 1, chúng tôi đã đưa ra phương án khá khoa học và linh hoạt nhưng vẫn bị vượt trần. Điện lực Quảng Bình bị cấp trên phê bình và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân”.
| Nắng nóng gay gắt đến tuần sau Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng gay gắt hiện tại có thể kéo dài đến đầu tuần sau và, kéo theo, là tình tạng cạn kiệt nước các hồ thủy điện. Nắng như đổ lửa cộng với gió Lào thổi mạnh, độ ẩm giảm dưới 50%. Dự kiến, trong 4-5 ngày tới, ngoại trừ khu đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông, còn vùng đồng bằng trung du chỉ có mưa rào nhẹ và dông cục bộ vào chiều tối và đêm, ngày nắng và rất nóng, nhiệt độ phổ biến từ 27-38 độ C, riêng tại các tỉnh nam đồng bằng, bao gồm cả Hà Nội, Hoà Bình nhiệt độ còn cao hơn khoảng 1-2 độ C. Bắc Trung Bộ nắng nóng tiếp tục gay gắt hơn, nhiệt độ phổ biến 27 - 39 độ; vùng núi nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 41-42 độ C. Nam Trung Bộ ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26-38 độ C. Đây sẽ là đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài nhất từ đầu năm đến nay ở Bắc Bộ và Trung Bộ kể từ đầu năm đến nay. BMT |
Nhóm PV Tiền phong