Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bảo kê hay bất lực?

31/07/2010 4 phút đọc Hà Bình
Tất cả các trạm kiểm lâm, bảo vệ rừng hay các đơn vị liên quan mà PV Lao Động tìm đến đều có câu trả lời: "Rừng
Bảo kê hay bất lực?

Tất cả các trạm kiểm lâm, bảo vệ rừng hay các đơn vị liên quan mà PV Lao Động tìm đến đều có câu trả lời: "Rừng mênh mông, thẩm quyền hạn chế...". Sự thật có đơn giản như vậy?

 

6m3 gỗ bị phát hiện tại tiểu khu 218 - nơi mà Trạm KL Thượng Hóa khẳng định là “không thể có” gỗ lậu.
6m3 gỗ bị phát hiện tại tiểu khu 218 - nơi mà Trạm KL Thượng Hóa khẳng định là “không thể có” gỗ lậu.

 

Lời bào chữa của ông trạm trưởng

 

Tiếp PV Lao Động, ông Hồ Nguyên Ngọc - Trạm trưởng Trạm kiểm lâm (KL) Thượng Hóa - cau có: “Làm gì có chuyện phá rừng ở đây, ngày nào chúng tôi cũng đi tuần mà có thấy gì đâu”. Đáp lại thông tin mà PV cung cấp có khoảng 10m3 gỗ đã được cưa xẻ, tập kết chỉ cách mặt đường Hồ Chí Minh chừng 200m và hàng chục gốc cổ thụ đã bị xẻ thịt, chỉ cách bìa rừng vài chục phút đi bộ, ông Ngọc thách đố: “Các anh thích thì đi với tôi, nếu đúng là có tình trạng như thế thì thế nào tôi cũng chịu”. Nhưng ông Ngọc vừa nói “không có” buổi trưa ngày 20.7 thì buổi chiều cùng ngày, lực lượng KL cơ động đã phối hợp với Trạm bảo vệ rừng (BVR) Khe Sến “hốt” gọn 6m3 gỗ trong tiểu khu mà trạm Thượng Hóa quản lý.

 

Ngoài chức năng của Trạm KL Thượng Hóa, trong tiểu khu rừng vừa được giao cho Lâm trường Minh Hóa này còn có trách nhiệm bảo vệ của Trạm BVR Thượng Hóa. Tuy nhiên, trong khi rừng Thượng Hóa bị phá thì ông Đinh Văn Cam - GĐ Lâm trường Minh Hóa - vẫn khẳng định: “Chúng tôi vừa cử một tổ 8 người đi kiểm tra rừng, nhưng không phát hiện được vụ nào”.

 

Chỉ đến khi PV Lao Động cung cấp những hình ảnh cho thấy tình trạng phá rừng ngang nhiên ở Thượng Hóa, ông Cam mới thanh minh:  “Lâm trường người thì ít, mà Nhà nước giao rừng chứ đâu cấp kinh phí bảo vệ rừng. Hơn nữa, rừng ở tiểu khu 218 khi giao cho chúng tôi thì về cơ bản đã... bị phá hết.”.

 

Còn ông Hà Thanh Hải - Tổ trưởng tổ công tác Đồn biên phòng 585 - không phủ nhận việc rừng đang bị phá, song với nhiệm vụ của mình, khi lực lượng biên phòng phát hiện gỗ ở các địa điểm xa đường Hồ Chí Minh thì chỉ báo cho cơ quan quản lý. “Thi thoảng người dân trong xã xin xỏ thì có, chứ chưa có đầu nậu nào ở nơi khác đặt vấn đề “làm luật” với chúng tôi” - ông Hải khẳng định trước thông tin cho rằng các đầu nậu gỗ đã “làm luật” để đưa gỗ ra cửa rừng và “xin đường” vận chuyển.

 

Cơ quan chức năng “hết phép”?

 

Trên quãng đường chỉ hơn 20km từ đèo Đá Đẽo về Troóc, có đến 4 trạm KL, BVR, nhưng như lần PV bám theo chiếc xe tải nhỏ trong đêm, tuyệt nhiên không có động thái kiểm tra, kiểm soát nào từ các trạm. Ông Phan Duy Trí - Trạm phó Trạm KL Chà Nòi (thuộc Hạt KL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) - cho biết: “Trước đây, có lần chúng tôi truy đuổi lâm tặc, khiến người này bị tai nạn chết. Từ đó, lãnh đạo quán triệt không kiểm tra trên đường nữa trừ khi nắm rõ thông tin”.

 

Trước đó, khi PV đi vào “công trường”, vừa ra cửa rừng đã gặp 4 cán bộ KL trạm Chà Nòi, mặc dù tiểu khu 218 không thuộc lâm phận mà Chà Nòi quản lý. Giải thích cho sự có mặt “không đúng chỗ” của cán bộ mình, ông Trí nói: “Anh em đang trực phòng cháy rừng, xuống khu vực đó để nghe điện thoại chứ làm gì có chuyện ra đó lấy tiền luật ”.

 

“Lọt” qua Trạm KL Chà Nòi, PV  gặp ông Nguyễn Cẩm Sâm - Trạm trưởng Trạm BVR Khe Sến, nơi vừa cùng KL Cơ động bắt được 6m3 gỗ lậu tại tiểu khu 218. Ông Sâm cho biết, phát hiện gỗ lậu khi đang trong rừng thì dễ, còn khi gỗ đã lên xe, ra đường thì khả năng phát hiện được là rất thấp. Về thông tin mà chính một cơ quan chức năng nói rằng trạm Khe Sến hay “thả” cho phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép, ông Sâm khẳng định: “Thi thoảng buộc phải thông cảm cho xe chở hàng của... lãnh đạo, chứ làm gì có chuyện thả xe để lấy tiền lấy nong”.

 

Hà Bình (Lao động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu