Sáng 20/7 thuyền trưởng Nguyễn Văn Tẩn đặt chân lên đất liền, tay ôm chặt người thân trong niềm vui đoàn tụ mà nước mắt lưng tròng. “Mình trở về nhà cùng vợ con, nhưng nỗi đau của gia đình bạn thuyền còn đó nên thật xót xa, đắng lòng”, ông Tẩn tâm sự với VnExpress.net.
Chưa ngồi yên chỗ, ông đã vội vàng xin phép đi thăm gia đình những thuyền viên trên tàu của mình đến nay vẫn còn bặt tăm chưa biết sống chết thế nào.
![]() |
| Người mẹ già (cụ áo tím) cùng hàng xóm đến thăm hỏi, mừng thuyền trưởng Nguyễn Văn Tẩn may mắn sống sót trở về từ Hoàng Sa. 6 người trên tàu của ông Tẩn đến nay vẫn mất tích. Ảnh: Trí Tín |
Chưa hết bàng hoàng sau cơn bão dữ, ông nhớ lại: ""Tàu đã neo kỹ ở đầm đảo Xà Cừ, Hoàng Sa, nửa đêm gió giật sóng cao hơn mái nhà lật úp tàu, cuốn dạt cả 10 người ra mỗi hướng. Khi tàu lật, tôi cùng 3 người là Du, Hoanh, Hưng may mắn bám được vào trụ cần dò cá, sau đó dùng dây neo buộc hai đầu của chiếc tàu chìm, rồi ngồi trên sàn đáy tàu đã lập úp cầm cự suốt 24 giờ liền. Mệt, đói rã rời và lạnh, mọi người quây quần ôm nhau khóc, tay bám chặt vào sợi dây neo".
Gió vẫn quật, sóng đánh ầm ầm vào thân chiếc tàu đã chìm một phần. Trong lúc ngỡ chừng tuyệt vọng thì điều kỳ diệu đã đến: một thùng nước khoáng và một ít mì tôm từ trong chiếc tàu chìm nổi lên.
“Mấy chục lần, ba anh em giữ chân tôi làm trụ để đứng cao trên sàn đáy tàu lật úp vẫy áo cầu cứu. Tàu cá trú bão gần đó nhìn thấy nhưng không thể tiếp cận được", anh Tẩn nói.
Bám trụ trên chiếc tàu chìm chờ cứu hộ suốt một ngày đêm, đến chiều hôm sau, sóng biển tạm lắng xuống. Đến sáng hôm sau nữa, các ngư dân được tàu cá ông Trương Quang Trị cùng quê đến dùng ghe thúng, dây thừng kéo mọi người gặp nạn lên tàu chăm sóc.
![]() |
| Gia đình thuyền trưởng Phạm Văn Mãng đoàn tụ trong sáng 20/7 tại cảng cá Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), ngay bên chiếc tàu vừa vật lộn với sóng gió bão. Ảnh: Trí Tín |
Sáng 20/7, cảng cá Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vỡ òa trong nước mắt mừng vui, đón những ngư dân thoát nạn trong tâm bão số 1 từ Hoàng Sa trở về. Bà con lối xóm của thuyền trưởng Tẩn ở thôn Châu Thuận Biển kéo đến thăm hỏi chật kín ngôi nhà nhỏ nơi đầu con dốc.
Mái đầu bạc, bà Võ Thị Ngôn (77 tuổi) đưa đôi bàn tay gầy guộc run run hết sờ đầu rồi đến bờ vai anh Tẩn như thể không tin con trai mình còn sống sau cơn bão dữ. Ôm chặt vợ, con và mẹ già vào lòng, ông Tẩn nghẹn ngào: “Ngỡ đã bỏ mạng giữa biển khơi rồi, may mà còn sống trở về sum họp cùng gia đình”.
Cùng trở về với thuyền trưởng Tẩn sáng 20/7, có 10 tàu cá Quảng Ngãi trú bão mấy ngày qua ở Hoàng Sa. Những người vợ, người mẹ ôm con thơ ra ngóng đợi ở chân cầu cảng đón chồng, con trong bầu không khí đầy xúc động. Tàu vừa cập cảng, ngư dân Phạm Văn Mãng vội cột dây neo bước xuống đất, ôm con trai út vào lòng hôn không ngớt rồi khóc òa. Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Thảo (vợ anh Mãng) cũng sụt sùi nghẹn ngào. “May mà ảnh còn sống trở về với ba mẹ con, chứ nếu ảnh nằm lại biển khơi thì mấy mẹ con làm sao sống nổi”, người vợ đưa tay gạt nước mắt mừng mừng, tủi tủi.
Cột dây neo ngay tại cảng cá Sa Kỳ, chưa trọn vui đoàn tụ, thuyền trưởng Trương Quang Trị bước lên bờ về nhà sau cùng, với những bước chân nặng trĩu tâm tư về một chuyến đi biển đầy bất trắc, rủi ro, lỗ nặng. Hành nghề đánh bắt xa bờ mấy chục năm qua, trải qua nhiều cơn bão nhưng chưa bao giờ ông Trị chứng kiến cơn bão biển ở Hoàng Sa khủng khiếp như vừa qua.
![]() |
| 10 tàu cá xã Bình Châu nằm trong số 14 tàu được tàu cứu hộ hải quân lai dắt về, sáng nay đã cập cảng quê nhà. Chỉ còn 4 tàu đang đánh bắt gần để vớt vát cho chuyến biển. Ảnh: Trí Tín |
Gương mặt dạn dày gió biển, ký ức những ngày chiến đấu với tử thần không mệt mỏi vừa qua vẫn còn đè nặng lên ông Trị. Viên thuyền trưởng miêu tả: "Gió giật cấp 12, từng cột sóng cao hơn mái nhà dội xuống liên hồi, tàu thuyền nào chịu cho thấu". Trong số mấy chục tàu cá của Quảng Ngãi trú ở Hoàng Sa, có 7 tàu chìm, hư hỏng, hầu hết là bị đứt neo, trôi dạt, sau đó mới bị sóng lớn nhấn chìm, đánh úp.
“Đau lòng nhất là chứng kiến các anh em cùng quê mình đứng trên những chiếc tàu chìm ra hiệu kêu cứu, chỉ cách nơi mình vài trăm mét thôi mà không thể tiếp cận được vì sóng gió dữ quá", ông Trị vẫn còn xoắn tay vẻ bất lực khi nhớ lại. Tàu của ông Trị may mắn chỉ bị sóng quật hư hỏng nhẹ.
Ông bảo: "May mà cuối cùng tôi nghĩ ra cách thả thúng, dùng dây thừng cột vào thân tàu của tôi rồi ném dây cứu được 4 người trên tàu chìm của anh Tẩn". Suốt hành trình từ tâm bão trở về, lòng ông Trị quặn thắt vì viên thuyền trưởng đồng hương cứ ôm mặt khóc ròng thương cho 6 người trên tàu của mình bị sóng biển cuốn trôi mất tích.
Vui buồn ngày trở về của ngư dân gặp nạn trong bão
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
![]() |
| Thuyền trưởng Võ Thành Tân vừa từ Hoàng Sa trở về sáng 20/7 vui sướng ôm lấy con trai Võ Thành Huy (3 tuổi) tại bến cảng Sa Kỳ, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín. |
Chiêu Anh - Trí Tín (vnexpress)










