Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khốn khổ hậu cổng chào Đại lễ 1.000 năm

24/07/2010 6 phút đọc H.Nguyên - V.Hà
Dừng xây dựng 5 cổng chào, kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, kinh phí 50 ngàn tỷ được chuyển xây dựng
Khốn khổ hậu cổng chào Đại lễ 1.000 năm

Dừng xây dựng 5 cổng chào, kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, kinh phí 50 ngàn tỷ được chuyển xây dựng các công trình dân sinh. Chuyện cổng chào chưa xây dựng đã khiến nhiều chuyên gia kiến trúc, xây dựng, lịch sử, xã hội học... phải bàn cãi mất bao thời gian, nay dừng lại thì khổ cho chính quyền cơ sở, người dân lo giải quyết hậu quả của... sự đã rồi.

 

Người dân ngao ngán khi nghĩa trang cổ bị cát vùi.


 

Vẽ rồng thêm đuôi

 

Trước khi có quyết định chuyển kinh phí 50 ngàn tỷ vào mục đích khácT, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các huyện tiến hành thu hồi 14.000 m2 đất phục vụ cho việc xây 5 cổng chào trên các tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, Bắc Thăng Long, quốc lộ 5, quốc lộ 1A, Láng - Hòa Lạc.

Tại các huyện, xã. việc thu hồi đất, san ủi nền, giao mặt bằng cho các đơn vị thi công được triển khai rất chóng vánh. Diện tích thu hồi dành cho xây dựng cổng chào ở xã Ninh Hiệp dài 80m, cách ta luy đường 28m. Vị trí này ban đầu được xác định tại địa phận Đường Cạm. Các hộ dân có đất nông nghiệp bị chiếm dụng được công bố chủ trương đã bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công đổ cát san lấp.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày san lấp, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm cùng một số ban, ngành, đơn vị thi công đề nghị xem xét lại vị trí đặt cổng chào vì liên quan đến đường dẫn Quốc lộ 3 chuẩn bị thi công. Tại vị trí mới lại có khoảng 100 hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp phục vụ xây dựng cổng chào. Trong vị trí mới này, có 300m2 là khu mộ Bãi Con Rùa gồm nhiều mồ mả của các gia đình trong và ngoài xã. Để đạt tiến độ của TP. hướng đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đơn vị thi công đã nhanh chóng san lấp mặt bằng. Họ đổ cát lên cả nghĩa trang cổ, một số mồ mả cũng bị ảnh hưởng, vùi lấp.

Các địa phương có chủ trương xây dựng cổng chào cũng thi công theo kiểu... chạy đua cùng thời gian. Mọi công việc rất gấp gápC, thu hồi đất không cần quyết định, nay thông báo, mai san lấp. Vì "đại cuộc" nên người dân... thông cảm lắm. Đùng một cái, UBND TP. tuyên bố dừng xây dựng cổng chào. Mọi việc đã làm dang dở, cộng hưởng thêm cho Hà Nội vốn đã ngổn ngang nay thành... đèn cù chạy quanh, bế tắc. Mới hay, nhân Đại lễ 1000 năm, nói như một số nhà nghiên cứu phê bình thì Hà Nội đang... vẽ rồng thêm đuôi!

Ai trả lại ruộng đất cho dân?

Chúng tôi tìm đến cổng chào bỏ dở trên địa phận xã Ninh Hiệp mới thấu hiểu cái khó của chính quyền cơ sở và nỗi khổ của dân. Đơn vị thi công muốn đẩy nhanh tiến độ san lấp nghĩa trang nên nhiều hộ dân mới nhận được thông báo chưa kịp di chuyển nơi yên nghỉ của tổ tiên đã bị cát vùi kín, gây hư hỏng và mất nấm. Điều này khiến nhiều người dân hết sức bất bình. Đặc biệt, là vì thi công ẩu, máy xúc đã va chạm làm sạt một ngôi mộ cổ có niên đại hơn 200 năm. Đó là mộ của cụ Nguyễn Tiến Sâm, cụ tổ của dòng họ Nguyễn ở Đình Bảng, Bắc Ninh khiến nhiều người trong dòng họ bức xúc. Họ cho rằng, xét về mặt tâm linh, việc xâm phạm, phá vỡ mồ mả là điều tối kỵ. Ngày 22/7, chúng tôi đến địa điểm xây cổng chào của Công ty Cổ phần Him Lam, chỉ còn một vài công nhân ở lại như "con tin" chờ... giải quyết hậu quả. Họ bảo, người dân không cho đi nếu như Công ty chưa giải quyết xong hậu quả lấp cát lên ruộng đất nông nghiệp và lên nghĩa trang cổ Bãi Con Rùa.

Người dân bị chiếm dụng đất làm cổng chào, nay UBND TP. dừng xây dựng, họ băn khoăn không biết có được tiền đền bù đất hay không? Nếu không đền bù thì một khối lượng cát 4.000-5.000m3 lấp xuống đây thì ai chịu trách nhiệm bỏ đi, trả lại đất canh tác như trước đây? Thêm vào đó, cát đã vùi nghĩa trang cổ thì bới ra, xử lý mộ hỏng ra sao, đền bù cho dân như thế nào?

Một số địa phương đã có công văn đề nghị huyện, thành phố giải quyết vấn đề bức xúc hậu cổng chào. Nhưng nhành phố giờ như đại công trường, chỗ nào cũng khẩn trương, tất bật, cán bộ thành phố cũng bận bịu với ngàn việc chuẩn bị cho Đại lễ 1.000 năm, liệu có ai quan tâm, giải quyết bức xúc của dân nơi... hậu cổng chào?

H.Nguyên - V.Hà (ĐS&PL)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu