| Đến 14g, lũ ống vẫn còn cuồn cuộn trên suối Mường Vi - Ảnh: Hồng Thảo |
Nạn nhân bị chết là chị Đào Thị Hiền, sinh năm 1983, đã có chồng và 2 con nhỏ. Bà Đoàn Thị Khuyên, mẹ của nạn nhân, khóc ngất: “Dòng nước đục ngầu ập đến, tôi chỉ kịp bế một đứa cháu nhỏ là con của nó, còn đứa kia em chồng nó bế chạy vụt ra cửa. Nhưng nước lên nhanh quá, đá lăn ầm ầm, cuốn cả mấy bà cháu lăn đi mấy vòng, may mà thoát chết. Còn nó bị dòng nước dữ cuốn đi, tôi chỉ biết nhìn theo mà khóc…”.
Cơn lũ quét tàn khốc chỉ xảy ra trong thời gian ngắn nhưng đã gây thiệt hại lớn. Tại thôn Cửa Cải, đất đá đã cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn 7 nhà dân, 1 trường học. Hơn 20ha ruộng lúa đã cấy bị san phẳng, trơ đá gốc; gần 1km đường giao thông qua thôn Cửa Cải bị đất đá vùi lấp gây ách tắc hoàn toàn.
Do mưa lũ vào ban ngày nên nhiều người đã may mắn thoát chết.
| Mẹ ruột chị Đào Thị Hiền đau đớn trước cái chết đột ngột của con - Ảnh: Hồng Thảo |
Đứng trên nền nhà nạn nhân Đào Thị Hiền, nhìn bốn phía, trước đó là làng bản xanh tươi, nay bị lũ quét san phẳng như bình địa, chỉ còn lại bùn đất và đá hộc lổn nhổn.
Ngay sau khi xảy ra lũ quét, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Ca và cán bộ các ngành chức năng “tăng bo” vào hiện trường (cách huyện hơn 30km) thăm hỏi, giúp đỡ 2 triệu đồng đối với gia đình nạn nhân và 1 triệu đồng đối với gia đình bị mất nhà ở, chỉ đạo lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả, giúp dân sớm ổn định cuộc sống.
Dù đã rất cố gắng, nhưng đến 17g cùng ngày, hai máy xúc và máy gạt làm việc liên tục vẫn chưa thông được đường vào thôn Cửa Cải. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục.
Dưới đây là một số hình ảnh TTO ghi được tại hiện trường vụ lũ quét ngày 2-8:
| Người dân thôn Cửa Cải dọn bùn đất do lũ quét gây ra - Ảnh: Hồng Thảo |
| Lực lượng cứu hộ dọn dẹp đường vào thôn Cửa Cải sau khi lũ quét đi qua - Ảnh: Hồng Thảo |
| Nơi đây trước kia là 7 nhà dân thôn Cửa Cải - Ảnh: Hồng Thảo |
| Ông Đào Thanh Hùng, chú ruột của nạn nhân Đào Thị Hiền, đứng trên nền ngôi nhà đã bị lũ cuốn đi, chỉ còn lại bể chứa nước đã bị vỡ - Ảnh: Hồng Thảo |
| Em Nguyễn Thanh Tùng, HS lớp 6 Trường THCS Mường Vi, thu nhặt lại sách vở sau khi lũ đi qua - Ảnh: Hồng Thảo |
| Khung cảnh tan hoang tại một lớp học ở thôn Cửa Cải - Ảnh: Hồng Thảo |
| Nhân viên điện lực kiểm tra và khôi phục đường dây điện tại thôn Cửa Cải - Ảnh: Hồng Thảo |
HỒNG THẢO (Tuổi trẻ)