Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đua nhau tận diệt thủy sản

02/08/2010 3 phút đọc Văn Nguyễn
Vùng đất bãi bồi Khai Long thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, đang phải gồng mình “đón” mỗi ngày hơn
Đua nhau tận diệt thủy sản

Vùng đất bãi bồi Khai Long thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, đang phải gồng mình “đón” mỗi ngày hơn 3.000 “vị khách không mời” từ các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng đến khai thác nghêu, cá kèo giống, cua giống… trái phép. Nguồn lợi thủy sản ở đây đang bị xâm hại nghiêm trọng.

 

Không chỉ bất chấp sự cản ngăn của lực lượng chức năng địa phương, vì hám lợi, nhiều người khai thác nguồn lợi hải sản trái phép còn táo tợn chửi bới, đánh đập những người thi hành công vụ.

 

  Người dân ngang nhiên đăng lú bắt cá kèo giống.

 

Ngang nhiên khai thác

 

Theo ông Trần Văn Mến, Phó ban quản lý và bảo tồn nguồn lợi thủy sản biển (Vườn quốc gia Mũi Cà Mau), nếu trước đây những người khai thác nghêu dùng tay cào hay te đẩy thì giờ họ dùng máy hút, thổi nghêu vào lưới. Nhờ các phương tiện hiện đại này, mùa nghêu này những người khai thác trái phép kiếm được từ 30 - 40 triệu đồng một người, riêng các tay lái nghêu thu lời bạc tỷ.

 

Hiện tại mùa nghêu sắp hết, hàng trăm người chuyển sang làm đăng để bắt cua con và cá kèo giống. Mỗi ngày họ bố trí hàng ngàn miệng đăng lớn nhỏ ở khu vực bãi bồi Khai Long, có những miệng đăng nằm sát Trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Phó ban quản lý và bảo tồn nguồn lợi thủy sản biển (Vườn quốc gia Mũi Cà Mau). Do nguồn thu nhập từ nguồn lợi thủy sản này rất lớn, nên người dân ngang nhiên tổ chức khai thác trái phép. Mỗi ngày một người cào nghêu giống có thể kiếm được 400.000 - 500.000 đồng, còn đăng lưới cua con giống và cá kèo giống kiếm được 600.000 - 800.000 đồng.

 

Bất chấp pháp luật

 

Trước đây, những người khai thác hải sản trái phép thường lẩn trốn khi thấy bóng của lực lượng bảo tồn nguồn lợi thủy sản biển. Giờ đây, chuyện đó thành… dĩ vãng. Nhiều người ngang nhiên và sẵn sàng chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ bằng vũ lực.

 

Còn nhớ, cuối năm 2008, trong khi đang làm nhiệm vụ áp giải một phương tiện đánh bắt hải sản trái phép về trạm, cán bộ của Ban quản lý và bảo tồn nguồn lợi thủy sản biển từng bị mấy chục chiếc vỏ lãi nổ máy đâm thẳng vào người, may không có thương vong. Các cán bộ ở Trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản số 2 mới đây cũng từng bị 40 người khai thác hải sản trái phép bao vây, dùng búa, mã tấu tấn công, một cán bộ bị chém vào tay phải nằm viện.



Còn cách đây mấy tháng, trong lúc làm nhiệm vụ, anh Nguyễn Chí Lâm, cán bộ Hạt Kiểm lâm Mũi Cà Mau, phát hiện 8 đối tượng chặt cây rừng làm phương tiện đăng cá kèo. Anh Lâm tới ngăn cản thì bị các đối tượng này đánh trọng thương.

 

Theo ông Trần Văn Mến, do lực lượng làm nhiệm vụ quá mỏng trong khi người vi phạm khai thác trái phép thì lên tới hàng ngàn người lại có tổ chức nên khó ngăn cản họ. “Hơn nữa, do nhiều vụ tấn công người thi hành công vụ trước đây không được giải quyết đến nơi đến chốn, nên người vi phạm ngày càng không coi luật pháp ra gì”, ông Mến than.

 

Văn Nguyễn (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu