Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chuyện ở chợ công nghệ: Ký kết thật, tiền là... ghi nhớ

12/08/2010 9 phút đọc Tổng hợp: Tô Hội
Đến hẹn lại lên, chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) năm nào cũng được tổ chức ở các vùng miền. Lần nào ban tổ
Chuyện ở chợ công nghệ: Ký kết thật, tiền là... ghi nhớ
Đến hẹn lại lên, chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) năm nào cũng được tổ chức ở các vùng miền. Lần nào ban tổ chức cũng vui mừng thông báo "hàng trăm tỷ đồng đã được ký kết". Nhưng đó chỉ là "những bản báo cáo đẹp". Thực tế thì người ta đến chợ chỉ để ngắm, để tham quan còn nhà sáng chế thì vẫn hát điệp khúc "đến giờ chơi mang đến lại mang về"!

 
Chợ đìu hiu quá

Lại một lần nữa, Chợ công nghệ và thiết bị Đồng bằng Sông Hồng được tổ chức. Năm nay, nó được tổ chức hoành tráng tại khu du lịch hàng đầu cả nước: Hạ Long - Quảng Ninh. Tôi cũng không hiểu sao người ta tổ chức ở đây. Phải chăng các nhà tổ chức kết hợp giữa "đi chợ" và đi du lịch, tranh thủ lúc ế hàng đi "nghỉ mát" cho đỡ buồn? Đã không ít người rỉ tai tôi rằng dường như họ tổ chức ở đây để "giải ngân".

 

h
Anh Tống Văn Dũng giới thiệu công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt.


Tôi chẳng tin mấy lời rỉ tai vì họ nói mà "chẳng có bằng chứng". Nhưng từ phía các nhà tổ chức, hãy làm sao để người ta đừng nghĩ vậy! Không có lửa thì sao có khói.

Chợ công nghệ và  thiết bị vốn là dịp để nhà khoa học, người có công nghệ... rao bán, giới thiệu sản phẩm của mình. Nhưng chính những người bán hàng ở đây cũng than thở về sự đìu hiu của khách "tham quan gian hàng". Tôi cũng lượn lờ các gian hàng nhưng khắp chợ đâu đâu cũng thấy cái cảnh nhà sáng chế vẫn "ngồi đuổi ruồi" cho "đứa con" mình chờ người đến mua.

h
Công nghệ lọc nước biển thành nước ngọt của Israel.


Tôi biết là sẽ không bán được


Nằm khuất trong một góc của chợ, ông Vũ Hồng Khánh, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Khánh Hòa (Hải Phòng) đem đến một sản phẩm nghe khá lạ: Dùng nước thay xăng dầu. Đây là  chiếc máy sản xuất hydro từ nước, tách hydro làm khí đốt. Theo ông, với công nghệ này thì xe máy, ô tô có thể chạy bằng... nước.
 

f
Lễ kí kết bản ghi nhớ hợp đồng chuyển giao công nghệ.


Ông Khánh bán công nghệ này theo hình thức đấu giá. Giá chào sàn là 10 tỷ đồng. Khi có đối tác thì sẽ chuyển giao công nghệ theo hình thức chìa khóa trao tay. Thế nhưng, ông Khánh cũng khá "thẳng thắn": "Tôi biết là sẽ không bán được và cũng không hy vọng bán được qua chợ công nghệ này. Tôi đến đây chỉ với mục đích giới thiệu cho mọi người biết chúng ta đã có thể dùng nước thay xăng dầu".

Ông Khánh đã đem sản phẩm đi đăng ký độc quyền. Nhưng "việc này mất quá nhiều thời gian mà có khi có được giấy độc quyền thì tôi đã "đi" rồi. Năm nay tôi 70 tuổi rồi", ông Khánh ngậm ngùi.
 

d
Ngay trước giờ khai mạc, nhiều gian hàng vẫn đắp chiếu.


Nhà sáng chế chân  đất Văn Đức Quynh (Quảng Trị) đem đến chợ  3 trong số nhiều loại máy móc do mình sáng chế là máy cắt đa năng, máy tách hạt ngô và máy tạo ra điện từ sóng biển. Ông cho biết, dù đã đem sản phẩm đi triển lãm tại rất nhiều kỳ Techmart song vẫn chưa bán được cái nào theo hình thức này. Các sản phẩm có khả năng ứng dụng, nhưng chỉ bán nhỏ lẻ cho nông dân. Được mùa thì họ mua, ngược lại thì không. Vì thế, việc sản xuất máy móc cũng theo... mùa vụ của bà con.

Sẵn sàng cho không công nghệ

Đem hàng đi chợ không phải để bán, không phải để ký kết hợp đồng mà để... cho không. Đó là câu chuyện của nhà khoa học chân đất Tống Văn Dũng với sản phẩm lọc nước biển thành nước ngọt. Anh Tống Văn Dũng đã trình diễn một công nghệ khá thô sơ. Thiết bị chỉ gồm 2 ống nước được nối với nhau qua một cục lọc được gắn một cách thô sơ. Anh Dũng từ chối tiết lộ thành phần của màng lọc trong sản phẩm của mình.

 

"Tôi sẵn sàng cho không công nghệ này. Chỉ cần mọi người biết rằng tôi là người làm ra sản phẩm này. Người ta có thể mua công nghệ này với giá hàng tỷ đồng. Riêng tôi, tôi cho không", anh Tống Văn Dũng nói.
 

f
Ngổn ngang.

 

Tại lối đi chính, trung tâm của hội chợ là gian hàng trình diễn công nghệ  lọc nước biển thành nước ngọt của Israel. Công nghệ  này đã được Công ty TNHH một thành viên tư  vấn chuyển giao công nghệ ký hợp đồng ghi nhớ trị giá 1 tỷ đồng. Đó là công nghệ màng lọc Ro với phương pháp thẩm thấu ngược có thể xử lý cả nước thải bệnh viện, khu công nghiệp...

Một công nghệ tiền tỷ  và một công nghệ cho không đã trở thành câu chuyện tâm điểm của hội chợ. Anh Tống Văn Dũng nhận định: "Công nghệ của Israel phải rất nhiều tiền, phải sử dụng năng lượng điện. Nghĩa là không có điện thì chấm hết. Tôi không phủ nhận là công nghệ của người ta rất tốt, rất hiện đại, nhưng cái của tôi là làm theo cách của người Việt. Một phát ăn ngay. Màng lọc sẽ giữ lại độ mặn. Có thể ứng dụng đánh bắt xa bờ và vùng hải đảo xa xôi".

Khi được hỏi anh có định cạnh tranh với công nghệ của Israel không, anh Tống Văn Dũng cho biết rất muốn cạnh tranh nhưng chẳng qua là  vì thấp cổ bé họng thôi. "Mày mất tiền  điện mà tao không mất tiền điện thì rõ ràng là tao phải thắng. Tôi chỉ cần 100 triệu đồng là có thể làm được". 

Ký kết thật, tiền là... ghi nhớ


Phần ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ được ban tổ chức thực hiện khá hoành tráng. Năm nào cũng vậy, con số  hợp đồng công nghệ và số tiền chuyển giao lớn đến kinh ngạc. Năm nay cũng không ngoại lệ. 188 hợp đồng, bản ghi nhớ được ký kết  với tổng giá trị trên 457,5 tỷ đồng.  Liệu có phải 457,5 tỷ đồng này đã nằm trọn trong tay của các chủ nhân công nghệ chuyển giao?

Không. Đây hoàn toàn là tiền ảo. Ký kết là có thật. Ghi nhớ là có thật. Nhưng tiền thì chưa chắc vì không có gì ràng buộc giữa các bên liên quan. PGS.TS Hồ Hữu An là tác giả của phương pháp trồng rau không cần đất đã được một đơn vị ký kết bản ghi nhớ chuyển giao công nghệ với trị giá 8 tỷ đồng. Tôi tới chúc mừng ông và đùa: Với số tiền 8 tỷ đồng, chắc hẳn ông có thể tặng mỗi gia đình ở Hà Nội một vườn rau.
 

d
Ông Vũ Hồng Khánh biểu diễn công nghệ lọc hydro từ nước.


PGS.TS Hồ Hữu An than thở: "Nào có được đồng nào đâu. Không chỉ  tôi mà tất cả các đơn vị khác cũng vậy. Đây chỉ là biên bản ghi nhớ chứ không phải ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, và số tiền được nhắc đến cũng là tiền ảo thôi. Sau khi ký kết ghi nhớ, người ta sẽ tiến hành tìm hiểu về công nghệ, với rất nhiều khâu khác nhau rồi mới đến khâu thỏa thuận hợp tác hoặc mua bán công nghệ. Người ta có thể mua công nghệ với số tiền nhiều hơn, hoặc ít hơn trong biên bản ghi nhớ, hoặc không mua. Nghĩa là không có bất cứ ràng buộc nào giữa hai bên cả".

Ngay trong buổi họp báo giới thiệu về phiên chợ năm nay, Ban tổ chức đã khẳng định rằng những công nghệ "bán" ở Techmart đã được lựa chọn dựa trên nhu cầu của người dân. Việc ký kết biên bản ghi nhớ chuyển giao công nghệ không phải là diễn kịch mà là những thành quả thực. Tôi vẫn cố gắng để tin là như thế, nhưng xem ra từ "chợ" đến sản phẩm thật, khoảng cách còn xa vời lắm.
 


Từ ngày 6 - 9/8/2010, Chợ  công nghệ và thiết bị Đồng bằng Sông Hồng (Techmart Quảng Ninh 2010) đã diễn ra tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 841 công nghệ được chào bán tại hơn 200 gian hàng đã khẳng định đây là một Techmart có tầm cỡ lớn.
 

Tô Hội (Bee.net)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu