Ở TP Huế, hàng trăm hộ dân ngày ngày phải sống chung với sự sạt lở bờ sông. Mùa bão lũ sắp đến trong khi công tác tái định cư giậm chân tại chỗ.
Cơn “đại hồng thủy” năm 1999 đã làm bờ sông Như Ý đoạn qua phường Xuân Phú, TP Huế sạt lở dài gần 1000m, ăn sâu hơn 20m. Con đường chạy dọc bờ sông cùng nhiều nhà cửa trong phút chốc chìm sâu dưới lòng sông.
Mất nhà phải ở đậu
Bà Hồ Thị Chiến, Chủ tịch UBND phường Xuân Phú, cho biết sạt lở bờ sông Như Ý ảnh hưởng tới 50 hộ dân tại các tổ dân phố 5, 6, 7, 8, 10, 11 và tổ 15 của phường này. Nặng nhất là tại tổ 11 với tốc độ sạt lở rất nhanh, hơn 10 nhà dân nằm chênh vênh bên bờ sông và có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.
Ông Võ Văn Kỷ, một người dân ở tổ 11, phường Xuân Phú vẫn chưa hết kinh hoàng khi kể lại cảnh ngôi nhà hơn 60m2 của mình bị chìm xuống đáy sông: “Lúc đó là buổi ngày, mưa dữ lắm, nước dâng cao quá nhà gần 1 m. Bất ngờ cả dãy đất cạnh bờ sông sạt xuống, căn nhà tôi cùng một số cây cổ thụ trồng xung quanh cũng chìm hẳn xuống đó luôn. May mắn là cả gia đình tôi được di dời lên chỗ khác, chứ không cũng mất mạng”.
![]() |
| Bà Hà Thị Cam ở tổ 11, phường Xuân Phú (TP Huế) tại căn nhà cũ của mình đã đổ sập xuống sông Như Ý. |
Cạnh đó, căn nhà bà Hà Thị Cam cũng bị dòng sông Như Ý “ăn” trọn vào năm 1999. Đứng bên vách tường còn lại của căn nhà cũ, bà Cam kể lại đầy nỗi khiếp sợ: “Căn nhà tui xây cách mép bờ sông cũng hơn 10m, dọc bờ sông cũng có cây cối và đường nữa. Rứa mà cũng bị đổ sập xuống sông luôn”.
Sau cơn lũ đó, gia đình bà Cam và ông Kỷ được chính quyền địa phương cho mượn tạm hai mảnh đất gần đó để ở cho tới bây giờ. Ông Kỷ cho biết: “Hiện gia đình tôi có 15 người ở, đất đai chưa có giấy tờ hợp lệ. Hỏi chính quyền địa phương thì họ nói đang chờ phương án tái định cư mới”.
![]() |
| Trước việc sát lở, nhiều hộ dân nơi đây đã bỏ nhà ra đi tránh nguy cơ sạt lở lúc nào không hay |
Hiện nay, sạt lở đã làm 50 hộ dân đang sống trong điều kiện nguy hiểm, bờ sông đã nằm sát vách tường của từng hộ dân, móng nhà nằm trơ ra, nhiều bức tường nứt toác vì lực tác động của đò máy chạy qua, nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.
Bà Nguyễn Thị Phi, một người dân ở tổ 11 vừa chỉ vào bức tường nứt toác, phía trên có cỏ dại từ bờ sông bám vào, than thở: “Mỗi lần đò máy chạy qua là nhà tôi rung lên bần bật, tường nứt toác cả rồi vì bờ sông sạt lở vào tới móng nhà. Ở trong nhà mình mà cứ sợ nó sập, lo lắm”.
Anh Võ Văn Hai, bức xúc: “Người dân ở đây ai cũng nơm nớp lo sợ nhà mình sẽ sạt xuống sông. Sạt lở đã rất nghiêm trọng, tiến sát móng nhà khiến tường nứt, nhà yếu. Cứ đến mùa mưa bão là hàng xóm dìu dắt nhau chạy nạn, khổ lắm”.
Mỏi mòn chờ tái định cư
Ông Đặng Thử, tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Xuân Phú, bức xúc: “Nhiều lần có cơ quan chức năng về đo đạc, cắm mốc ranh giới để làm kè bờ sông và chính quyền cũng hứa sẽ di dời những hộ dân sạt lở đến một địa điểm khác. Người dân rất vui nhưng chờ mãi không thấy thực hiện”.
![]() |
| Mùa bão lũ sắp đến trong khi công tác tái định cư giậm chân tại chỗ hàng trăm hộ dân ngày ngày phải sống chung với sự sạt lở bờ sông |
Theo bà Hồ Thị Chiến, Chủ tịch UBND phường Xuân Phú, vào tháng 12/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phê duyệt dự án xây dựng bờ kè sông Như Ý đoạn từ Đập Đá đến cầu Vân Dương (thuộc phường Xuân Phú), trong đó thu hồi gần 5000m2 ở phường Xuân Phú và bố trí tái định cư cho hơn 50 hộ dân ở các điểm sạt lở. Nhưng đến thời điểm hiện nay, dự án vẫn chưa có động tĩnh gì, lãnh đạo TP Huế giải thích là chưa có đất để di dời tái định cư.
“Từ tháng 9/2009, UBND phường cùng Ban Đầu tư xây dựng TP Huế đi khảo sát và chọn khu đất tại khu vực 4 trong phường để làm chỗ tái định cư. Nhưng không hiểu vì sao đến bây giờ, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thành phố vẫn chưa thông qua việc chọn khu đất này. Người dân đang sống trong tình trạng nguy hiểm, họ rất mong việc di dời tái định cư được triển khai nhanh chóng”, bà Chiến nói.
Sơn Thủy (Bee.net)


