Thông tin ông Nguyễn Ân ở thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh (Khánh Hoà) trúng đậm trầm kỳ gần 10 tỉ đồng đã dấy lên cơn sốt trầm lan rộng khắp các tỉnh, thành duyên hải Trung Bộ.
Và dân "đi điệu" (tìm trầm kỳ), nông dân, công nhân, cả cán bộ công chức, thầy giáo... cũng đổ dồn về Vạn Phú để ngược núi tìm trầm. Sự thật là chỉ có vài chục người dân ở Vạn Phú hưởng được "lộc trời", còn hầu hết chỉ mót được chút đỉnh trầm vụn hoặc về tay không, lâm nợ nần.
| Nhóm người tìm trầm quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. |
Từng nhóm người kéo nhau đi tìm trầm kỳ!
Những ngày này, hai thôn Phú Cang 2, Tân Phú, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh (Khánh Hoà) sôi động chưa từng có. Từ quán càphê, quán nhậu, đến vỉa hè, đâu đâu cũng thấy đông người ngồi bàn tán xôn xao chuyện trúng trầm kỳ. Xe cộ ầm ào, người đi, kẻ đến nườm nượp để hóng hớt thông tin về địa điểm trúng trầm rồi đổ xô băng rừng lội suối tìm trầm...
Khi chúng tôi đến, một nhóm người vác trên lưng cái bao nhựa to đựng đồ dùng cá nhân, vừa xuống núi và trú tại nhà ông Nguyễn Văn Thọ ở thôn Tân Phú. Hỏi ra mới biết, họ là những người nông dân, thanh niên ở các xã Đại Đồng, Đại Quang, huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) kéo nhau vào xã Vạn Phú rồi lên núi tìm trầm. Ông Hứa Thương (52 tuổi, trú ở xã Đại Quang) cho hay: “Nhóm chúng tôi gồm 31 người vào đây từ ngày 19.8, rồi băng vào núi ròng rã hơn 1 ngày mới đến nơi có “cội” cây dó để đào mót trầm...”. Vừa mới trò chuyện thì chiếc xe ôtô mang biển số 43S-8019 trờ tới để chở nhóm “đi điệu” này về quê.
Trước khi lên xe, anh A Bình Tâm - ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc - buồn bã, vội vã tâm sự: “Tôi bán lúa, gà, mượn thêm tiền được gần 2,5 triệu đồng để sắm chuyến theo các anh “đi điệu” vào đây lên núi tìm trầm. Gần 10 ngày qua, 31 người hì hục đào bới chỉ mót được chút trầm vụn bán được 12 triệu đồng, chia nhau chỉ đủ tiền xe đi về. Do rừng sâu nước độc, nhiều người bị phát bệnh cảm sốt, nên chúng tôi phải về quê thôi, chứ bám theo trầm thì chỉ có... khóc theo trầm, lâm vào nợ nần và bỏ vợ con đói khát”.
Nói vậy chứ trong nhóm người trên vẫn còn 6 người ở lại để mua cá khô, mắm muối rồi tiếp tục băng rừng, lội suối tìm trầm trong vô định. Ông Đỗ Thanh Hải - quê ở xã Đại Quang - cho biết: “Nhóm chúng tôi không tìm ra nơi ông Nguyễn Ân trúng đậm trầm kỳ nên ở lại đi tìm đào mót trầm ở các gốc cây dó đã phát hiện trước đây. Hiện trên núi Hòn Chảo, khu suối Cát... vẫn còn đông đúc người dựng 3 lán trại và vô số căn chồi nhỏ để bám trụ đào bới tìm trầm. Ai ai cũng cầu mong sự đổi đời và tự an ủi nhau rằng: “Còn trường kỳ thì còn trầm kỳ”, sẽ có ngày được hưởng “lộc trời” cho”!...
Sự thật về dân Vạn Phú trúng đậm trầm kỳ
Từ lâu, xã Vạn Phú đã nổi tiếng bởi nghề “đi điệu”, nhiều người trúng lớn trở nên giàu có nhất - nhì trong làng. Hơn 10 năm trở lại đây, do trầm kỳ cạn kiệt, khan hiếm, nên dân tìm trầm kỳ chỉ ở nhà làm nông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nghề tìm trầm ở Vạn Phú lại rộ lên. Ông Hồ Văn Luôn - Chủ tịch UBND xã Vạn Phú - thừa nhận: Việc hàng chục hộ dân ở trong thôn Phú Cang 2 trúng đậm trầm kỳ là sự thật. Sau khi cha con ông Nguyễn Ân đi đặt bẫy thú ở Krong Cho (tỉnh Gia Lai) trúng 7kg trầm kỳ bán được gần 10 tỉ đồng, từ cuối tháng 7 đến nay, có 4 nhóm người khác nhau gồm con cháu ông Ân, bà con trong thôn Phú Cang 2 đi mót trúng trầm. Nhóm đầu tiên được trầm bán chia nhau 550 triệu đồng/người; các nhóm khác chia được 470 triệu đồng/người; 27 triệu đồng/người; 9 triệu đồng/người.
| Ông Nguyễn Ân trúng trầm gần 10 tỉ đồng và đang xây dựng nhà mới. |
Đến thời điểm này, dân ở đây trúng trầm kỳ với số tiền không dưới 22 tỉ đồng. Nhiều người cho rằng ông Ân bán vội trầm nên bị hớ, chứ thực tế nguồn thu bán trầm phải là 14 tỉ đồng! Ông Nguyễn Ân đã chia lộc cho bà con hàng xóm, ủng hộ trường học và nhờ UBND xã chuyển cho người nghèo, neo đơn 3 tấn gạo.
Tại thôn Phú Cang 2, chúng tôi đi tìm ông Nguyễn Ân và những người trúng đậm trầm khác. Nhưng rất tiếc là không gặp ai bởi họ không muốn bỏ lỡ vận may, tiếp tục kéo nhau và tranh nhau đi mót trầm, còn người nhà thì ngại không muốn nói chuyện trúng trầm. Nhờ trúng đậm trầm, nhiều người ở đây đang đầu tư xây dựng nhà mới, trong đó có nhiều người xây quy mô lớn như nhà ông Ân, ông Lê Văn Hiền (trúng trầm kỳ 550 triệu đồng),...
Theo ông Đoàn Muộn - Trưởng thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, hiện nay số người đi tìm trầm gặp may không còn nữa. Nhưng do tâm lý thấy nhiều người trúng trầm và trở nên giàu có nhanh chóng nên rất nhiều người vẫn đổ xô đi tìm trầm một cách vô định, đào phá nát các cánh rừng ở Khánh Hoà, Đắc Lắc, Phú Yên, Lâm Đồng!
Lưu Phong (Lao động)