Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

'Nếm mùi' mất điện trước dịp Đại lễ

21/09/2010 3 phút đọc Như Biển
Dù tết Trung thu đang cận kề, Đại lễ “1.000 năm Thăng Long” cũng chỉ còn đếm từng ngày nhưng vài ngày nay, hàng trăm
'Nếm mùi' mất điện trước dịp Đại lễ

Dù tết Trung thu đang cận kề, Đại lễ “1.000 năm Thăng Long” cũng chỉ còn đếm từng ngày nhưng vài ngày nay, hàng trăm hộ dân tại khu vực tổ 39, Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội vẫn phải chịu đựng cảnh mất điện.

 

Người dân sống tại khu vực này phản ánh, kể từ sau đợt cắt điện luân phiên vào tháng 7 vừa qua, người dân vẫn sinh hoạt bình thường thì trong ba, bốn ngày trở lại đây, điện bỗng dưng bị cắt đột ngột nhiều lần, có hôm bị cắt vào giữa trưa nắng nóng khiến các gia đình khổ sở trong cảnh nóng bức, nhiều nhà phải dắt nhau ra quán cơm bụi dùng bữa vì không có điện nấu nướng.

Còn tối qua, nhà nhà đang tưng bừng trong không khí Tết thiếu nhi, thì khoảng 21h45 bỗng dưng cả khu vực chìm trong bóng tối, điện bị cắt mà không hề được thông báo trước khiến mọi người trong tổ nhốn nháo.

 

Người dân trong khu phố kéo nhau ra đường ngóng gió trời

 

Người dân kéo nhau ra đường hóng gió, thanh niên thì lân la tại các quán trà đá để “giải nhiệt”, trẻ nhỏ tiếp tục vui chơi Trung Thu trong cảnh tối tăm. Bé Nguyễn Trung Đức chưa tròn năm tuổi, đeo mặt nạ, tay cầm gậy vừa chơi ở đầu ngõ vừa hồn nhiên bảo mẹ: “Hôm nay cả nhà mình trải chiếu ngủ ngoài này cho mát mẹ nhé”.

 

Khoảng hơn một tiếng sau, đèn điện vụt sáng, người người hớn hở trở về nhà. Tưởng được yên thân nhưng ở trong nhà chưa đầy 10 phút thì mọi người lại lục tục ùa ra đường. Tới 23h30 điện mới có ổn định trở lại. Chị Nguyễn Thị Hằng, người dân trong tổ 39 bức xúc: “Không thông báo một câu nào, người ta thích cắt thì cắt còn người dân chúng tôi muốn ra sao cũng được”.

 

Các bé vui Trung thu trong cảnh tối tăm, nóng bức

 

Bị cắt điện bất ngờ cũng khiến mọi người khó hiểu, người cho rằng nguyên nhân là do nắng nóng, lượng điện dùng quá tải nên bị ngắt. Người lại khẳng định thành phố Hà Nội đang tiết kiệm điện cho ngày Đại lễ vì hệ thống trang trí tại các con phố tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Dù tự tìm những nguyên nhân thật hợp lý để giải thích cho việc mất điện nhưng tất cả người dân đều cảm thấy chán nản, khó chịu.

 

Một số người cũng không khỏi lo lắng sẽ tiếp tục phải dùng quạt nan, “ngóng gió trời” trong những ngày diễn ra Đại lễ. “Cứ tiếp tục cắt điện lung tung thế này, chúng tôi không dám chắc những ngày kỷ niệm Thủ đô tròn 1000 năm tuổi sẽ không phải sống trong cảnh tối tăm, nóng bức”, ông Đỗ Xuân Trung, một người dân trong khu phố băn khoăn nói.

Trao đổi với PV Đất Việt, phòng điều độ, Điện lực Thanh Xuân cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc bị cắt điện mấy ngày qua tại khu vực tổ 39, Khương Hạ, phường Khương Đình là do điện bị dùng quá tải nên hệ thống automat tự nhảy, Điện lực Thanh Xuân đang gấp rút sửa chữa, tiến hành thay automat mới tại đây để tránh trường hợp bị ngắt điện đột ngột xảy ra.

 

Như Biển (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu