
Năm 1009 Lý Công Uẩn lên ngôi sáng lập vương triều nhà Lý, mở đầu một thời kỳ vươn lên để xây dựng phát triển đất nước Đại Việt bền vững, hùng cường và là triều đại dài nhất trong lịch sử VN cho đến thời kỳ đó.
Với mục đích xây dựng đất nước trên quy mô lớn về mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa xã hội, Lý Công Uẩn đã hạ Chiếu dời đô sau khi lên ngôi được một năm. Mùa thu năm 1010 từ bỏ cố đô Hoa Lư đất hẹp, địa thế rừng núi hiểm trở, ra thành Đại La định đô và đổi thành Thăng Long. Nơi đây có nhiều đặc điểm thuận lợi hơn cho sự phát triển cường thịnh lâu dài cho đất nước và lợi ích cho muôn dân:
“Ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng chầu hổ phục, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời.” (Trích Chiếu dời đô, ĐVSKTT) Tương truyền rằng, thủa ấy Hồ Tây còn lưu thông với sông Hồng. Khi chèo thuyền ngược dòng ra đến vùng đất gần Hồ Tây, Lý Công Uẩn bỗng nhìn thấy một con Rồng bay lên và cho là một điềm tốt, liền đổi tên Đại La thành Thăng Long. Huyền thoại hư hư thực thực này ngày nay phần nào được minh chứng bằng những cứ liệu địa-vật lý, và các hiện tượng tự nhiên làm cho chúng ta không thể không kinh ngạc.
Theo KTS Trần Thanh Vân, thì Thăng Long nằm trên Đại địa mạch quốc gia được các nhà khoa học nghiên cứu qua các hình ảnh vệ tinh và được công bố trên mạng thông tin quốc tế (TuanVN 10/8/2009).
Đó là một tấm bản đồ hình một con Rồng rất đẹp. Đầu của nó ở trên dãy Hymalaya- Thủ đô Phật giáo, có đỉnh Everest cao 8 888m – nóc nhà thế giới. Lưng Rồng uốn theo hướng Tây Bắc-Đông Nam thấp dần, đuôi xòe ra ở đồng bằng Bắc Bộ, sau đó đi xuống vùng vịnh Bắc Bộ và kết thúc ở vùng đại dương sâu nhất thế giới (vịnh Mindanao Philippines sâu 10 800m). Một sơ đồ sơn thủy tầm vĩ mô thế giới nhấp nhô uốn lượn như hình con Rồng tạo nên mạch núi và mạch nước lan tỏa trên vùng Bắc Bộ nước ta. Một đắc địa hiếm thấy làm cho người láng giềng luôn thèm khát và dòm ngó.
Nhìn vào sơ đồ “vi địa mạch” thì có 8 dãy núi vòng cung tạo thành hình rẻ quạt: Đông triều, Ngân sơn, Bắc sơn, Tam đảo, Sông Gấm, Hoàng liên sơn, Sông Đà, Hòa bình. Hướng đi của các dãy núi đều hình thành các con sông: sông Hồng, sông Chảy, sông Lô, sông Đà, sông Đuống, sông Cầu. Các dãy núi thì “chầu” từ xa còn các con sông thì “tụ” lại ở Việt Trì và thông về Thăng Long.
KTS cũng cho biết trên bản đồ vệ tinh có thể thấy được Trục Thần Lộ (từ đền Kim Ngưu đến thành Cổ Loa) và trục kinh mạch nằm ngang ở 21 độ vĩ bắc 3’ 28” kẻ từ đỉnh Ba Vì, cắt nhau tại Phủ Tây Hồ được mọi người thành kính gọi là Huyệt đạo quốc gia. Đây là điểm yết hầu liên quan đến sự tồn vong thịnh suy của đất nước.
Một điều kỳ lạ có thật mà mọi người còn nhớ đã xẩy ra vào một ngày nắng đẹp mùa thu 11/9/1955 (không biết con số 11/9 này có liên quan gì đến cái ngày định mệnh 11/9/2001 của vụ thảm họa kinh hoàng tại tòa Tháp đôi New York hay không?). Chiều ngày hôm đó, người ta đã chứng kiến một cột nước bất chợt phun lên làm lật úp 3 chiếc thuyền gỗ với 4 người thiệt mạng của đoàn ca múa TQ sang biểu diền tại HN khi đang dạo chơi trên Hồ Tây. TS vật lý Nguyễn Thế Hùng đã giải thích do có người nào đó (chắc lại là người “lạ”) đã sờ soạng vào “nút” Huyệt đạo mà làm bật nắp để nước phun lên với áp suất cực lớn như một vòi rồng từ một cơn lốc xoáy.
Một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú liên quan đến biểu tượng “Rồng bay” đó là những bức ảnh “Bát đế vân du” được chụp trên đỉnh Đền Đô nơi thờ 8 vị vua đời Lý ở Bắc Ninh nhân ngày lễ Rằm tháng 3 năm 1997 của anh Hoàng Tuấn Đại (Hà Nội) và một bức ảnh khác của nhà giáo Nguyễn Đức Thìn (người quản lý Đền Đô) chụp được trong ngày giỗ và kỷ niệm 990 năm Thăng Long Hà Nội. Nhiều người cho rằng 8 quầng mây chính là sự hiển linh của 8 vị vua đời Lý trong ngày tế lễ tại Đền Đô như mách bảo rằng câu chuyện “Rồng bay” là có thật.
Có lẽ một nghìn năm trước, khi Lý Thái Tổ đặt chân đến Đại La, hẳn đã có một luồng khí thiêng nhiệm mầu của Đất Trời đồng quy từ hình thế núi sông rẻ quạt mà tạo nên một ánh hào quang tựa con Rồng bay lên như những bức ảnh chụp được ngày nay chăng? Và từ đó cái tên huyền thoại Thăng Long (Rồng bay) ra đời.
Lý Công Uẩn là người học rộng tài cao và đức độ. Từ nhỏ ông đã ăn cơm nhà chùa và học kinh Phật với sư Vạn Hạnh tại chùa Tiêu Sơn, Bắc Ninh (theo GS Trần Quốc Vượng). Nơi đây là trung tâm Phật giáo và cũng là cái nôi của nền văn hóa Việt từ xa xưa. Bởi vậy với kiến thức uyên bác của nhà vua thông minh cộng thêm sự cố vấn tài ba của người Thầy - nhà sư Vạn Hạnh, việc thực hiện dời đô về Thăng Long là rất sáng suốt và hết sức chuẩn xác. Từ đó Đại Việt thực sự đã trở nên một quốc gia hùng mạnh và có vị thế cao trong khu vực kéo dài trong suốt 216 năm (1009-1225).

- Tượng Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) tại Hà NộiTiếp thu tư tưởng Phật giáo “vô ngã” “từ bi” không “tham sân si”, Lý Công Uẩn hiểu rõ việc dời đô là một quyết định hoàn toàn xuất phát từ lợi ích quốc gia và vì nhân dân. Đó là một quyết định hết sức nhạy bén và táo bạo, mang tầm nhìn cao về văn hóa và nhân cách của một vị lãnh đạo đất nước, có ảnh hưởng rất lớn đên muôn dân trăm họ và vận mệnh của Đại Việt muôn đời sau.
Và ngày nay, trước thềm Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, lớp con cháu chúng ta được vinh dự tiếp nhận hai quyết định lớn của UNESCO liên quan đến Thủ Đô. Đó là Hoàng thành Thăng Long được công nhận là Di sản văn hóa thế giới (ngày 1/8/2010), và 82 Bia Tiến sỹ ở Văn miếu Quốc Tử Giám được công nhận là Di sản tư liệu thế giới (ngày 9/3/2010).
Thế nhưng, ngày hôm nay, rất tiếc, trái với những gì Lý Công Uẩn đã làm, việc quy hoạch Thủ đô Hà Nội lại nằm trong tình trạng “ông chằng bà chuộc” (TuanVN 6/9/2010). Trong các “dự án làm lấy được” có dự án “Dời đô” về Ba Vì và từ đó phát sinh dự án “Trục Thăng Long”. Hà Nội thì nói “No” Bộ Xây dựng lại bảo “Yes”! Ngày 14/9 vừa rồi báo chí lại đưa tin “HN bất ngờ thay đổi quan điểm”: Vẫn có trục Hồ Tây-Ba Vì nhưng phải “bẻ cong” cho phù hợp! Một quyết sách làm cho dư luận thật sự bị sốc và người Dân chóng mặt. Không hiểu hồn thiêng của cụ Lý có biết lớp con cháu đời nay hành xử với mảnh đất “Rồng bay” của cụ ra sao không?
“Trục Thăng Long” dù có đổi thành “Trục Hồ Tây-Ba Vì”, trục có thẳng hay là cong, thì trục ấy chẳng khác gì một mũi tên đâm thẳng vào Huyệt đạo quốc gia, một điều hết sức kiêng kỵ trong luật Phong thủy. Và cái gì sẽ xẩy ra với Thủ đô? vận mệnh đất nước sẽ ra sao? Khó mà lường trước được!
Chúng ta cũng đã biết và tự hào về nhân vật Nguyễn An (sinh năm 1381 tại Hà Đông) là tổng công trình sư được mệnh danh là “người Thăng Long xây dựng thành Bắc Kinh”. Thành Bắc Kinh - một tuyệt tác gồm nhiều cung điện nguy nga của Trung Hoa đời nhà Minh do Nguyễn An thiết kế và hàng nghìn tù binh người Việt thi công, còn tồn tại và nổi tiếng cho đến tận ngày hôm nay. Thế mà tại sao khi quy hoạch Thủ đô ta, người Hà Nội lại phải tốn hàng triệu đô la tiền của dân để thuê tư vấn từ Hàn Quốc và thuê làm sa bàn ở Trung Hoa?
Mặt khác, các di chỉ tại các hố khai quật ở tầng dưới cùng Hoàng thành Thăng Long là thuộc đời Lý bao gồm các công trình kiến trúc đồ sộ có cả những kênh thoát nước, thế mà HN ngày nay chỉ mưa hai ngày phố xá đã biến thành sông.
Thử hỏi chúng ta có thật sự kém cỏi so với các bậc tiền nhân? Hay vì thiển cận chỉ nghĩ đến cái túi riêng tham lam của mình do những cú “lại quả” béo bở hay vì hàng nghìn lô đất đang nằm chờ giá dọc Trục Thăng Long? Thật đáng xấu hổ lắm ru!
Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, ngoài các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc (khá tốn kém), có lẽ điều thiết thực nên làm là khẩn cấp thực hiện chương trình “Điện Đường Trường Trạm” ngay tại Thủ đô. Để cho mỗi khi nhiệt độ tăng lên trên 40 độ C, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và ấm nóng toàn cầu, dân không bị cắt điện. Để cho tình trạng giao thông không bị ùn tắc do kẹt xe. Để cho các bà mẹ không phải xếp hàng chờ xin phép cho con mình vào nhà trẻ. Và để cho các bệnh nhân không phải nằm chung 2, 3 người một giường. Những “việc nhỏ” đó có làm được tốt mới mong có được những “dự án lớn” thành công. Thăng Long mới xứng danh là Thủ đô hòa bình, văn minh và giàu đẹp.
Có như vậy mới thực hiện được ước mơ to lớn của Lý Công Uẩn 1000 năm xưa, như trong Chiếu Dời đô đã viết “Làm như thế cốt để mưu việc lớn…, làm kế cho con cháu muôn vạn đời”.Cái tên Thăng Long (Rồng bay) mới tương xứng với ý nghĩa tầm vóc vươn lên của một đất nước, thể hiện một khát vọng hòa bình, đời sống hạnh phúc, tư do cho nhân dân. Biểu tượng Rồng bay mới chứa đựng được ý niệm thiêng liêng là nguồn cội Rồng Tiên của dân tộc Việt Nam nghìn năm văn hiến.
Quang LâmWarszawa, Tháng 9 năm 2010