| Khu tái định cư Đắk Mi 4C - Ảnh: V.HÙNG |
Sau khi bị giải tỏa, di dời để giao đất xây dựng thủy điện Đắk Mi 4C, gần 200 cư dân của 41 hộ nằm trong lòng hồ dự án thủy điện này đã được tái định cư trên một khu đồi. Mỗi hộ được giao một căn nhà rộng 59m2, tường xây, mái tôn với chi phí xây dựng 70 triệu đồng và được cấp thêm 340m2 đất bên cạnh nhà để trồng trọt làm kế sinh nhai.
Thế nhưng từ tháng 8-2009, nhiều hộ dân ở khu tái định cư mới này lần lượt bỏ đi vì sống không nổi. Ông Hồ Văn Hai (60 tuổi) - người còn ở lại khu tái định cư này - cho biết nhiều người hàng xóm của ông đã dắt vợ con lên núi từ mấy tháng trước.
Ông Hai bức xúc cho biết người dân ở đây phải chịu cảnh không có nước để uống, sinh hoạt. Ông Hồ Văn Mỏi - ở cạnh nhà ông Hai - kể thêm: “Tháng 8-2009 vào ở thì sau đó một tháng, đường ống nước tự chảy trên núi về bị bể, các hộ ở khu tái định cư lâm vào cảnh phải tự tìm nước uống”.
Hiện tại trong bể nước xây hoành tráng trên dốc cao không có một giọt nước, chỉ có cát đọng cùng toàn cỏ và rong rêu. Còn bể nước sinh hoạt tại khu tái định cư cũng trống trơn. Hằng ngày nhà nào trong làng tái định cư cũng phải cắt cử người đến tận con suối bên cầu Bà Lâu, xa gần 1km, cõng nước về để dùng ăn uống, sinh hoạt.
Đây cũng là nguồn nước uống chung với trâu bò và là nơi nhiều người tắm giặt nhưng dân đành phải dùng vì không còn nguồn nước nào khác.
Trong khi đó, nhiều ngôi nhà mới xây trong khu tái định cư chỉ qua một mùa mưa đã bị dột, cửa kính bể nát vụn lòi khung gỗ, còn cửa gỗ cong vênh. Ông Mỏi cho biết hàng chục hộ dân đã phải bỏ những căn nhà xuống cấp, hoang tàn đó để vào rừng sinh sống. Còn ông Hai thì than thở đất đai đã ít lại toàn đất đồi nên không cấy lúa được, cây chuối, cây sắn trồng cả năm mà vẫn không lớn, nhiều loại rau mọc không nổi.
“Ruộng không có, vườn nhỏ đất lại xấu nên mọi cái ăn phải nhờ vào Nhà nước!” - ông Hai nói.
Theo ông Đỗ Văn Xuân - bí thư Huyện ủy Hiệp Đức, việc xây dựng khu tái định cư bộc lộ nhiều thiếu sót, nhà cửa chật hẹp, chất lượng chưa đạt yêu cầu. Do đất nương rẫy bị mất, người dân phải tiến vào rừng sâu, tạo ra tình trạng phá rừng làm nương rẫy để kiếm cái ăn hằng ngày.
Ở dự án thủy điện Đắk Mi 4C, đất sản xuất của dân hơn 107ha (trồng lúa, nương rẫy, cây lâu năm, đất rừng sản xuất...) đã bị thu hồi nên người dân không còn đất sản xuất, đời sống hết sức khó khăn. Mỗi nhân khẩu được hỗ trợ đời sống 150.000 đồng/tháng trong sáu tháng nay đã hết, thiếu ăn đang cận kề người dân.
Còn ông Đoàn Văn Thông - phó chủ tịch UBND huyện Phước Sơn - cho biết: “Huyện đã có văn bản gửi ban quản lý dự án thủy điện Đắk Mi 4C - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp VN yêu cầu cùng chính quyền sớm có phương án khắc phục tình trạng trên để người dân ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, gần một tháng qua vẫn chưa có phản hồi”.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Minh Ánh đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án khắc phục các tồn tại ở khu tái định cư. Song những chỉ đạo đó của tỉnh đến nay vẫn chưa được thực hiện.
T.VŨ - V.HÙNG (Tuổi trẻ)