Hẳn những cây thông Đà Lạt (Lâm Đồng) là hồn vía của đất này. Ấy nhưng, liên tiếp trong những ngày gần đây và không chỉ những ngày gần đây, cái hồn vía ấy bị xâm hại nặng nề. Rừng thông Đà Lạt đang hồn xiêu phách lạc!
Trong những ngày đầu tháng 10 này, chúng tôi đã thầm lặng tiến hành một cuộc khảo sát ở những cánh rừng chết ngay trong lòng thành phố Đà Lạt và bất ngờ nhận ra: Cái xác của Đà Lạt thì còn đó, nhưng phần hồn đang đứng trước nguy cơ biến mất. Trong lúc vụ tàn phá rừng thông ở tiểu khu 156 nằm ngay phía sau dinh I Đà Lạt chưa xử lý xong thì cũng ngay trong khu vực này, hiện đang có hàng loạt cây thông bị ken gốc (khoét vỏ quanh thân cây, đổ muối, đóng đinh, vạt gốc...) đến úa vàng. “Những cây thông này sẽ không còn sống bao lâu nữa đâu! Đà Lạt rồi cũng sẽ... chết!” – một người dân Đà Lạt sống ở gần đó xót xa.
| Những dự án du lịch núp bóng để tàn phá rừng thông. Ảnh: K.D |
Cũng cần nhắc lại rằng, cách nay chưa lâu, khoảng 1.000 cây thông ở sau dinh I Đà Lạt bị triệt hạ, để cho 5 lô đất trên diện tích gần 5.000m2 thay thế bởi sự tác động vô lối của một đơn vị thuê đất làm du lịch, đã khiến cho người dân Đà Lạt vô cùng bức xúc. Hoặc vừa mới đây – cuối tháng 9 - lực lượng kiểm lâm Đà Lạt đã phát hiện một vụ tàn phá rừng thông với những con số khiến thiên hạ bàng hoàng: Tại khu vực rừng phòng hộ Tà Nung (Đà Lạt), 4 con người chỉ trong vòng không đầy một tháng đã triệt hạ những 1.143 cây thông! Hiện không có con số thống kê chính xác trung bình mỗi năm Đà Lạt mất bao nhiêu rừng thông.
Chỉ tính riêng ở khu nội ô, theo báo cáo của Công ty quản lý Công trình đô thị Đà Lạt thì từ năm 1997 đến nay, 431ha rừng thông được giao cho Cty quản lý (theo Quyết định 959/QĐ-UB - ngày 25.6.1997 của UBND tỉnh Lâm Đồng) nay chỉ còn 284ha – giảm 147ha. Nếu tính rộng ra ở phạm vi rừng thông ngoại ô thì con số này sẽ lên đến cả ngàn hécta bị mất đi trong các năm qua. Và dĩ nhiên, cũng có hàng ngàn lý do để biện minh cho sự ra đi của rừng thông Đà Lạt, nhưng một trong những lý do không thể chối cãi, đó là bạo lực của chính con người đang sống tựa vào những cánh rừng thông Đà Lạt nằm ngay trên đầu mình.
Bây giờ, đến Đà Lạt, du khách khó có thể tìm thấy cảm giác thật của giăng giăng sương chiều, heo may gió sớm... Rừng thông Đà Lạt đang hồn xiêu phách lạc!