Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hoang tàn sau lũ

21/11/2010 7 phút đọc Tổng hợp: Hiển Cừ - Đức Huy - Xuân Thức - Đình Phú
Hôm 20/11, lũ ở các tỉnh miền Trung bắt đầu rút, để lại nhiều vùng quê tan hoang, xơ xác.
Hoang tàn sau lũ
Hôm 20/11, lũ ở các tỉnh miền Trung bắt đầu rút, để lại nhiều vùng quê tan hoang, xơ xác.
 
Làng chài thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) sau cơn lũ quét -  Ảnh: Hiển Cừ

Trắng tay

 

Tại Quảng Ngãi, suốt mấy ngày qua, gia đình ông Tiêu Viết Sang ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, H.Bình Sơn dầm mình trong mưa gió cố gắng tìm kiếm, nhặt nhạnh những viên ngói, gạch còn sót lại trong ngôi nhà đổ nát. Ông Sang nước mắt rưng rưng: “Không còn gì nữa hết chú ơi. Nhà sập tan tành, phương tiện đánh bắt đều trôi ra biển cả rồi”. Bao nhiêu năm vật lộn với sóng gió, năm 2007 gia đình ông Sang mới dành dụm được ít tiền xây ngôi nhà cấp 4, nhưng chỉ trong phút chốc lũ đã quét sạch. Cả gia đình 8 người giờ phải tá túc nhờ bà con chòm xóm.

 

Gia đình anh Trương Văn Bé (48 tuổi, cũng ở thôn Phước Thiện) sau nhiều năm bươn chải mưu sinh khắp nơi nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo nên vợ chồng, con cái lại dắt díu về quê sinh sống. Là hộ nghèo nên anh được Nhà nước hỗ trợ ít tiền mới làm được ngôi nhà chừng 40m2 để ở. Song lũ quét đi qua, nhà hư hỏng nặng không thể ở được nữa, 2 giàn lưới cũng trôi ra biển. Gia đình anh Bé rơi vào cảnh khốn khó chẳng biết lấy đâu ra tiền để dựng lại nhà mới, sắm lưới mới.

 

Một ngôi nhà ở huyện Tuy Phước, Bình Định bị lũ cuốn sập - Ảnh: Xuân Thức

Cũng như làng chài Phước Thiện, làng chài Sơn Trà, xã Bình Đông (H.Bình Sơn) bị thiệt hại nặng nề do lũ với 6 gia đình nhà sập hoàn toàn. Trong đó trường hợp gia đình chị Đặng Thị Hà là bi đát nhất. Chắt chiu, tằn tiện mãi nhiều năm, vay mượn của người thân hơn 10 triệu đồng, năm 2005 vợ chồng chị mới làm được ngôi nhà, cả gia đình mừng vô kể. Song tai ương lại liên tiếp đổ ập xuống. Cách đây 1 năm chồng bị tử nạn trong lúc đi biển, gánh nặng mưu sinh dồn hết lên vai người góa phụ. Một mình chị Hà bươn chải đủ nghề từ làm thuê đến làm công nhân cho một doanh nghiệp dăm gỗ ở Khu kinh tế Dung Quất để nuôi 5 con ăn học.
 

Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai, chị Hà lại ngã quỵ khi lũ tràn qua biến ngôi nhà thành đống đổ nát. Ngồi thẫn thờ bên đống gạch vụn, lấy tay vuốt lại những tấm giấy khen của con vùi trong gạch đá, chị Hà mếu máo: “Sao số phận của tui lại khốn khổ thế này. Suốt đời cực khổ cuối cùng cũng trắng tay. Bây giờ chẳng biết lấy đâu ra tiền trả nợ, làm nhà. Mấy đứa nhỏ chắc phải nghỉ học đi làm thuê chớ lấy gì ăn”.

 

Còn tại Phú Yên, sau 4 trận lũ liên tiếp, nhiều vùng quê trở thành xơ xác. Căn nhà cũ nát của cụ Võ Đôn Phong (92 tuổi, ở thôn Định Trung 2, xã An Định, huyện Tuy An), bị ngâm nhiều ngày trong lũ đang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Lũ lụt triền miên khiến cuộc sống của cụ vốn đã khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn. Lũ rút, tài sản duy nhất của cụ còn lại là vài lon gạo ẩm mốc. Cụ Phong than thở: “Chưa đầy nửa tháng, tui phải chạy lũ 4 lần. Lũ đi lũ lại như thế này, tui chưa từng chứng kiến. Lũ kéo dài, xóm làng xơ xác, cây cối thối rữa, còn người thì kiệt sức”…

 

1.000 tấn gạo cứu trợ Bình Định

 

Ông Võ Đôn Phong với những lon gạo ít ỏi ẩm mốc còn lại sau lũ - Ảnh: Đức Huy

Trong khi đó, tại Bình Định, sau 3 trận lũ liên tiếp trong vòng nửa tháng, nhiều vùng, nhất là khu đông 2 huyện Tuy Phước và Phù Cát trở nên tan hoang. Sáng 20.11, lũ đã rút nhưng nhiều xã khu đông của huyện Tuy Phước vẫn còn chìm trong nước do vào thời điểm triều cường. Trong đợt lũ mới này, toàn huyện có 6.540 ngôi nhà bị ngập, 16 nhà bị sập hoàn toàn. Do nước lũ vẫn còn ở mức cao nên trên 30.000 học sinh trên địa bàn huyện tiếp tục nghỉ học. Hiện tại 2 xã Phước Hòa và Phước Thắng có 1.300 hộ với 5.200 nhân khẩu ở các vùng ngập sâu đang cần cứu trợ lương thực, nước uống.
 

Cũng trong ngày 20.11, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đến Bình Định kiểm tra tình hình mưa lũ, thăm, tặng quà cho 2 gia đình có nhà bị sập là Văn Thị Két (78 tuổi) và Nguyễn Thị Bảy (51 tuổi, cùng ở thôn Chánh Hội, xã Cát Chánh, H.Phù Cát), chia buồn với gia đình nạn nhân Dương Thị Diễm (ở H.An Nhơn) bị nước lũ cuốn trôi…

 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ quyết định hỗ trợ tỉnh Bình Định 1.000 tấn gạo để cứu đói cho người dân vùng lũ, 100 cơ số thuốc, 400.000 viên Cloramin B xử lý nguồn nước. Phó thủ tướng chỉ đạo tỉnh cần dốc sức khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, tạm ứng tiền mua đủ lượng thóc giống để sản xuất vụ đông xuân theo đúng lịch thời vụ, khẩn trương lập dự án nâng cấp và sửa chữa các hồ thủy lợi hiện trong tình trạng thiếu an toàn nhằm tránh nguy cơ vỡ đập…

 

Thiệt hại lớn

Qua các trận mưa lũ từ đầu tháng 11 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có 11 người chết, 1 người mất tích, 32 người bị thương, 50 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn, tổng thiệt hại ước tính gần 444 tỉ đồng. Tại Bình Định, có 10 người bị chết, 1 người mất tích, 151 nhà sập hoàn toàn, 281 nhà hư hỏng nặng, gần 20.000 nhà bị ngập nước, tổng thiệt hại lên đến gần 700 tỉ đồng. Còn tại Phú Yên, cũng đã có 10 người chết vì mưa lũ.

Tại Khánh Hòa, mấy ngày qua trên địa bàn huyện Ninh Hòa mưa lớn kéo dài, nhiều xã bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Đường vào các xã Ninh Phú, Ninh Thân, Ninh Hà và Ninh Bình bị ngập sâu từ 0,5 - 1m, gây ách tắc giao thông.

Theo Ban chỉ huy PCLB huyện Ninh Hòa, lực lượng cứu hộ đã di dời khẩn cấp 531 hộ ở các xã Ninh Hà, Ninh Bình, Ninh Đông ra khỏi vùng ngập lụt. Anh Phan Ngọc Bảo (19 tuổi, ở thôn Chấp Lễ, xã Ninh Thân), bị nước cuốn trôi vào chiều 19, sáng 20/11 mới vớt được xác...

Hiển Cừ - Đức Huy - Xuân Thức - Thiện Nhân - Lê Xuân

 

Hiển Cừ - Đức Huy - Xuân Thức - Đình Phú (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu