Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thoải mái nhờ… cấm đường

08/10/2010 3 phút đọc Hồng Quân
Với nhiều người sống ở các tuyến đường cấm phục vụ Đại lễ, dịp phố xá vắng bóng xe cộ này mang lại cho họ
Thoải mái nhờ… cấm đường
Với nhiều người sống ở các tuyến đường cấm phục vụ Đại lễ, dịp phố xá vắng bóng xe cộ này mang lại cho họ một trải nghiệm 'chưa từng có' về Hà Nội.

Tối 7/10 ở Hà Nội, nhiều tuyến đường phố ở trung tâm Hà Nội đã cấm các phương tiện đi lại để phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.


Tại các phố có đoàn diễu hành đi qua, dù không có xe cộ, song đường vẫn tấp nập bởi dòng người trên vỉa hè háo hức chờ đón đoàn diễu hành xuất phát từ quảng trường Ba Đình. Tại nhiều địa điểm, khi đoàn diễu hành đi qua, đám đông đã hò reo cổ vũ và hát quốc ca nồng nhiệt. 

Tối 7/10, nhiều tuyến đường ở Hà Nội không còn bóng xe cộ.

Lượng người đi bộ để vào các khu vực cấm xe và những đám đông tập trung xem diễu hành cũng khiến cho dịch vụ giải khát vỉa hè đắt hàng như tôm tươi. 

Chị Hường, một người bán nước mía trên phố Kim Mã cho biết lượng khách hàng của chị trong buổi tối 7/10 đông gấp nhiều lần ngày thường. 

Chị Thu, sống ở phố Tràng Thi đã tranh thủ mang một thùng nước Lavie ra đầu phố để bán cho người đi đường. Dù có giá 12.000 đồng/chai nhưng thùng nước của chị bán hết veo. 

Nếu như bầu không khí náo nhiệt bao trùm trên các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua thì khung cảnh trái ngược hoàn toàn lại diễn ra tại nhiều khu vực bị bao quanh bởi đường cấm. Tại các khu vực này, đường phố trở nên rộng thênh thang và yên tĩnh lạ thường.

Ông Chính, sống ở số 39C phố Nhà Chung cho biết: do cấm nhiều tuyến đường chính của quận Hoàn Kiếm nên khu vực phố cổ rất ít xe cộ qua lại. Không gian yên tĩnh khiến cho mọi người cảm thấy rất thoải mái. “Khung cảnh này gợi lại cho tôi cảm giác về một Hà Nội của 30 năm về trước”, ông Chính nói.

Một khách du lịch so sánh: “Phố cổ Hà Nội khi không có xe máy, ô tô qua lại có nét rất giống với phố cổ Hội An”.

Phần lớn các phố cấm hầu hết là những trục đường chính của thành phố ,vào những ngày thường lưu lượng xe cộ qua lại rất đông. Vì thế, khi vắng bóng các loại phương tiện, ngay nhiều người sống ở đây cũng phải ngạc nhiên.

Chị Hồng Thủy, sống ở ngõ 221 Hoàng Hoa Thám cho hay, tuyến đường này thường xuyên bị  ô nhiễm bởi khói bụi, còi xe. "Nhờ cấm đường, sau hơn 20 năm, lần đầu tiên tôi mới mấy thấy nơi mình sống lại có sạch đẹp, thông thoáng lạ thường như vậy", chị Thủy chia sẻ.

 

Hồng Quân (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu