Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đường phố TP.HCM đang trở nên nham nhở

25/10/2010 3 phút đọc Tổng hợp: Nguyên Mi
Đường phố TP.HCM đang trở nên nham nhở, sụt lún bởi những công trình thi công để lại. Đó là nhận định của các đại
Đường phố TP.HCM đang trở nên nham nhở

Đường phố TP.HCM đang trở nên nham nhở, sụt lún bởi những công trình thi công để lại. Đó là nhận định của các đại biểu HĐND TP.HCM trong buổi kiểm tra các điểm “nóng”, “hố tử thần” trong ngày 25.10.  

 

Đoàn kiểm tra đã đi thực tế tại sáu khu vực ở các quận trong TP như: quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình. Qua đó, hầu hết “hố tử thần” hay lô cốt thi công công trình chậm tiến độ đều nằm ở những khu vực chợ, trường học hay vị trí ngã tư với lưu lượng xe cộ qua lại cao.

 


Một "ổ voi" vừa mới xuất hiện trước số nhà 109, Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận, đang có dấu hiệu sụt lún rộng hơn - Ảnh: Nguyên Mi

 

Cụ thể, tại khu vực ngã tư Bùi Hữu Nghĩa - Vũ Tùng (Q.Bình Thạnh), công trình thi công có rào chắn rất sơ sài. Từ ngoài nhìn vào có thể thấy bên trong công trình là một hố nước to. Người dân đi ngang qua có thể bị sụp hố bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi trời mưa.

 

Các lô cốt thuộc khu vực Lê Văn Sỹ, Trần Quang Diệu (Q.3), Phạm Văn Hai, Cách Mạng Tháng Tám (Q.Tân Bình) là những công trình thi công ì ạch kéo dài hơn một năm nay.

 

 
Lô cốt "bẫy" người đoạn Bùi Hữu Nghĩa - Vũ Tùng, Q.Bình Thạnh - Ảnh: Nguyên Mi

 

Bên cạnh đó, nhiều con đường cũng đang chịu hậu quả nặng nề sau khi lô cốt dời đi. Tiêu biểu như đoạn ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phan Văn Hân (Q.Bình Thạnh) với mặt đường nham nhở, lởm chởm đá, ổ gà rất nhiều.

 

Mặt đường Hoàng Hoa Thám (Q.Bình Thạnh), ngay trước cổng trường THPT Hoàng Hoa Thám; đường Phan Đăng Lưu (Q.Phú Nhuận)… lại là cái “bẫy” tử thần đối với các phương tiện giao thông bởi những nắp hố ga trồi, sụt thất thường.

 

 
Mặt đường ngay giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phan Văn Hân - Ảnh: Nguyên Mi

 

Ông Đặng Văn Khoa, đại biểu HĐND TP.HCM, bức xúc: “Đại biểu HĐND TP đã rất nhiều lần lên tiếng về tình trạng tái lập mặt đường ẩu tả, nham nhở sau khi công trình dời đi nhưng đâu rồi lại vào đấy. Phải chăng chưa xảy ra sự cố chết người thì chúng ta chưa lưu tâm? Chúng tôi sẽ tiếp tục có các kiến nghị mạnh mẽ đến UBND TP, Sở GTVT về việc này. Bởi đây là những mối đe dọa hằng ngày, hằng giờ đối với sự an toàn của người dân khi lưu thông trên đường”.

 

Nguyên Mi (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu