| Trong nhà ngập, ngoài sân cũng ngập, trẻ con nhà bà Gái phải bì bõm cả ngày. Nguy hiểm hơn là không thể phân biệt đâu đường đi và đâu là mương dẫn nước |
Theo bà Trương Thị Gái, ngụ 156 tổ 20, khu phố 3C, khoảng 1g sáng nghe tiếng chó sủa inh ỏi, thức giấc đã thấy nước tràn vào nhà. 3-4 hộ ghép ở nhà bà Gái vội vã kê xe, kê tủ lạnh lên nhưng không kịp, nước sông nhanh chóng ào vào ngập hơn nửa mét. Nước trào vào nhà khiến đồ đạc trôi lỉnh kỉnh. Người lớn và trẻ con đã phải thức trắng đêm vì nước ngập từ người đường đến trong sân và cả trong nhà. 3/5 con chó đã bị chết trong nước lụt.
Tại nhà ông Phạm Xuân Minh thuê bán tạp hóa (số 150 thuộc tổ 21, khu phố 3 C), gần 1 tấn gạo và mấy thùng mì gói bị ngập nước do không dọn kịp. Gần đó, ông Hoàng Văn Đào, ngụ số 192 kinh doanh vật liệu xây dựng, cũng không kịp trở tay khiến hàng trăm bao ximăng bị ướt.
Do ở sát bờ bao sông Giao Khẩu nên nhà bà Hồ Thị Tuyết Lan ngập sâu trong nước, cả nhà phải chuyển lên bờ đê con rạch nằm cạnh trú ngụ. Đến 5g sáng mới lùa được đàn heo gần 40 con lên bờ đê quây lại chờ nước rút.
| Chuồng heo chìm trong biển nước, bà Lan phải đưa gần 40 con heo lên sống trên bờ bao với hai bên là sông và ruộng |
Ông Nguyễn Văn Gấm, tổ trưởng tổ 20, cho biết nước triều ngập đã ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân tổ 13, 19, 20 và 21 khu phố 3C. Trong đó chỉ riêng tổ 20 đã có 250 hộ các tổ 19, 21 cũng gần 150 và 250 hộ dân.
Người dân khu phố 3C bức xúc cho biết lúc nước ngập, mọi người đã điện thoại khắp nơi nhưng không ai xuống xem xét. Mãi đến 11g mới có một nhân viên thủy lợi mang một máy bơm đến khu nhà bà Gái để bơm nước ra sông Giao Khẩu.
Cả ngày 30-10, hơn 200 hộ dân trong khu phố 3C không có nước sinh hoạt vì toàn bộ máy bơm đã hỏng do chìm trong nước. Hơn thế, người dân cũng không thể thay máy bơm khác để bơm nước phục vụ sinh hoạt vì nước ngập quá cao.
| Nước tràn vào nhà bất ngờ, không dọn kịp đồ đạc, gia đình bà Lan đành để tủ lạnh và nhiều vật dụng khác ngâm trong nước |
Theo người dân khu phố 3C, từ trước đến nay khu vực này chưa hề bị ngập như thế nên mọi người trở tay không kịp. Trong khi đó, một cán bộ thủy lợi của phường nói “nước triều chỉ có 1,2m thì không có gì phải lo”. Khu vực này đã có cống ngăn triều đình Giao Khẩu tại cầu Giao Khẩu. Khi nước lớn thì đóng van ngăn triều, chỉ khi nước ròng mới mở van ra cho nước thoát cho nên không thể ngập nước được.
Phóng viên đã cùng người dân bì bõm trong nước để tìm nguyên nhân nước ngập tràn một cách bất ngờ, cuối cùng phát hiện một đoạn bờ bao bị vỡ hơn 2m.
NGỌC HẬU (Tuổi trẻ)