Tiếc của, mất người
| Người thân của nạn nhân đang chen chúc trên chiếc thuyền nhỏ giữa dòng nước để tìm người mà không có gì đảm bảo tính mạng họ sẽ được an toàn. Ảnh: P.V |
Ngày 28.10, tiếc đám mì còn đang ngập dần dưới lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, anh Nguyễn Văn Minh (SN 1978), trú tại thôn 6, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, đã nhờ anh Dương Văn Hiển cùng cậu ruột là Trần Văn Thắng (SN 1957) đi nhổ.
Vì đi lại khó khăn, phải vượt hơn 10km đường sông nên anh cố nhổ hết mì chất lên thuyền. Trên đường về, anh tranh thủ ghé vào nhà một người quen để chở hộ mấy tấm tôn mà gia đình người này di dời chưa kịp.
Khoảng 21h 30, khi thuyền anh đang đến giữa dòng, cách bến đò tại xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng chừng 10km thì bất ngờ có gió to rồi thuyển đổ ụp. Ba người cố bơi vào bờ. Chỉ còn cách bờ chừng 20 m nhưng ông Thắng không thể bơi được nữa nên gọi cháu mình đến cứu. Minh quay lại cứu cậu nhưng kết quả là cả hai chìm xuống lòng hồ.
Dòng nước mênh mông cùng cái lạnh kinh hoàng Hiển cũng không thể làm được gì hơn, đành bơi vào bờ trèo lên cây chờ đến sáng. 4 giờ sáng, 29.10, Hiển đã may mắn gọi được một chiếc đò đánh cá nhờ giúp đỡ...
Anh Trần Đăng Dương, con trai ông Thắng đã kể lại sự việc với chúng tôi như thế.
Mạng người quá rẻ
Sau ngày tích nước (17.9) khoảng 10 ngày, vì còn quá nhiều dân chưa được di dời nên chủ đầu tư Ban quản lý dự án Thủy điện 6, đã thành lập đội cứu hộ khoảng 100 người để sẵn sàng...vớt dân.
Chỉ có điều, đội cứu hộ này chỉ hoạt động được vài ngày rồi giải tán. Mãi đến, sáng 28.10, trong buổi làm việc tại xã Đinh Trang Thượng, ông Nguyễn Sỹ Sơn, phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng mới lưu ý địa phương, chủ đầu tư thủy điện Đồng Nai 3 cần phải chú ý đến các biện pháp cứu hộ cứu nạn trên lòng hồ. Nhưng lo lắng của ông Sơn đã quá muộn.
Theo quan sát của chúng tôi thì trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, ngoài hàng chục hộ dân làm thuyền tạm để đi lại thu hoạch chăm sóc cây trồng còn có khoảng 60 hộ dân từ nơi khác đến đây đánh bắt cá. Thế nhưng không có bất kỳ thứ gì để đảm bảo rằng tính mạng của họ được an toàn trên dòng nước sâu hắm kia.
Ngày 27.10, làm việc với chúng tôi, ông K’Wệ- Phó chủ tịch xã Đinh Trang Thượng, thừa nhận: “Nếu xảy ra tai nạn, xã không thể cứu dân.”
Còn ông Lê Viết Phú, phó chủ tịch huyện Di Linh thì nói “huyện đã cấp 40 áo phao để xã phát cho các hộ dân đi lại trên lòng hồ”. Ông Phú cũng cho biết, đã chỉ đạo cho Công an, kiểm tra tình hình ở lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, tuyên truyền vận động cho nhân dân không được đi lại trên lòng hồ khi chưa bảo đảm an toàn. Đối với các hộ dân từ nơi khác đến đánh bắt cá thì kiên quyết trục xuất khỏi địa phương!
Khi xảy ra vụ tai nạn trên, trong khi gia đình nạn nhân đang nóng lòng tìm người thận, thì ông Phạm Văn Cúc, phó trưởng Ban quản lý dự án Thủy điện 6, lạnh lùng: “Tôi có nghe nói, nhưng đó là dân xã khác đến”. Còn ông Lê Viết Phú thì cho rằng: “Đấy là 3 lâm tặc đi khai thác gỗ lậu, chúng tôi đang điều tra”.
Người chứng kiến toàn bộ vụ việc này, ông Trần Quang Hảo, bức xúc: “Khoảng 10 giờ sáng 29.10, huyện cho người đến, nhưng chỉ đến rồi về. Suốt gần 4 giờ đồng hồ chúng tôi có mặt tại hiện trường, tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng cơ quan chức năng. Đến khoảng 16 giờ ngày 29.10, một đoàn xe của huyện mới đến đây. Nhưng họ chỉ đứng trên mép nước nói nói rồi cũng quay về.
Đớn đau trước cái chết của người thân, người nhà nạn nhân vẫn chạy ra chạy về trên dòng nước mênh mông bằng những chiếc thuyền không ai dám bảo đảm chúng an toàn. Và họ cũng không hề có một dụng cụ nào để có thể bám víu nếu có sự cố xảy ra. Theo ông Phú thì ngay sau khi xảy ra tai nạn, huyện đã chỉ đạo lực lượng công an kiên quyết không cho người dân ra hồ. Còn về việc hỗ trợ áo phao cho gia đình nạn nhân thì ông Phú cho hay: “Huyện có 20 áo phao dùng để cứu hộ nhưng đã phát hết cho dân. Họ bỏ mất hết rồi. Giờ huyện tìm đâu ra áo phao”.
Phương Duy (SGTT)