Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lũ gỗ ở Quảng Bình

03/11/2010 2 phút đọc BBT
Những ngày qua, sau khi lũ rút ở Quảng Bình, bạn đọc điện báo cho chúng tôi nhiều xã dọc sông Gianh thuộc các huyện Quảng
Lũ gỗ ở Quảng Bình
Những ngày qua, sau khi lũ rút ở Quảng Bình, bạn đọc điện báo cho chúng tôi nhiều xã dọc sông Gianh thuộc các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa gỗ lậu (không dấu búa kiểm lâm) cùng vô vàn gốc cây, thân gỗ to đổ về ngổn ngang khắp đường làng, ngõ xóm.

 

Nhiều phách gỗ to lẫn trong đám gỗ mục nằm ngổn ngang bên bờ nam sông Gianh, đoạn chảy qua huyện Quảng Trạch

 

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, người dân sống ven sông Gianh đang đua nhau đi vớt gỗ và gom luôn cả gỗ lậu. Gỗ lậu có khi là những cục súc nặng hàng trăm ký, có khi là phách gỗ to và dài đã được đẽo gọt. Ở những khu vực này gỗ chất chồng chồng, lớp lớp. Gỗ “không dấu” hoặc lẫn lộn trong mớ gỗ mục, hoặc được người dân bỏ trong nhà, quăng trên đường, trong vườn của mình.

 

Tổng kết hai đợt lũ, người dân các vùng lũ nặng như Minh Hóa, Tuyên Hóa thừa nhận hai cơn lũ vừa qua mực nước nhìn chung không bằng cơn lũ lịch sử năm 2007, nhưng mức độ tàn phá khủng khiếp hơn bởi nước lũ hung hãn hơn, năm sau “hỗn” hơn năm trước. Điều đó phải chăng do rừng đầu nguồn Quảng Bình đã bị “rỗng ruột”?

 

Người dân xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch vớt được những súc gỗ to, phải vận chuyển về nhà bằng xe cải tiến

 

 Hằng ngày hàng chục người dân xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa đến mót gỗ lậu trên vùng đất trước đây vốn là cánh đồng ngô

 

Ở khu vực cầu Chợ Gát bắc qua sông Gianh thuộc xã Thạch Hóa, Tuyên Hóa, người dân mang theo cả cưa máy tận thu gỗ lậu vác về nhà

 

Trẻ em vùng cao Quảng Bình gần như quá quen với cảnh này

 

Tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa - vùng đất bị nhấn chìm trong hai đợt lũ, người dân dùng hàng chục phách gỗ lót để phơi lúa, ngô ẩm ướt

 

ĐÌNH TOÀN - NGUYÊN THANH thực hiệnTuổi trẻ

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu