Tại buổi họp báo về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt sáng 6/11, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã giải trình là họp kiểm điểm và kỷ luật cấp dưới trong vụ hàng cứu trợ biến thành giẻ rách. Tuy nhiên lãnh đạo Hội vẫn chưa nhận mức kỷ luật cho riêng mình.
Nói về vụ hàng cứu trợ biến thành giẻ rách, bà Mai khẳng định không hề có suy nghĩ dùng quần áo cũ để bán và vẫn khẳng định là gửi quần áo tại Công ty Cơ khí ô tô Nghệ An gần ga Vinh.
![]() |
| Bà Bùi Thị Mai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An |
“Sự việc báo nêu là có. Chúng tôi đã họp kiểm điểm trước cơ quan và đồng chí Hường (ông Bùi Đức Hường, Lái xe của Hội - PV) đã thừa nhận. Tôi cũng đã nhận lỗi trước UBND và Tỉnh ủy Nghệ An”, bà Mai cho hay.
Trong giải trình, bà Mai cho rằng ông Hường đã gọi điện cho người nhà của mình làm nghề sửa chữa ôtô đến lấy đi 37 bao tải đựng quần áo đã sơ tuyển. Trong lúc lộn xộn, các cán bộ của Hội có mặt tại đó không biết được sự việc trên.
“Đúng là sai sót của chúng tôi nhưng vì sự phức tạp khi nhận hàng cứu trợ, mong báo chí nhìn nhận độ lượng, vị tha. Qua sự việc này, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An xin lỗi trước toàn thể nhân dân cả nước. Đặc biệt là những người có tấm lòng ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các vùng bị thiên tai của tỉnh Nghệ An”, giải trình bà Mai ghi rõ.
Về lỗi cũng như trách nhiệm của mình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An vẫn chưa đề cập đến.
![]() |
| Kho hàng gần ga Vinh chỉ còn sót lại ít quần áo trẻ em. |
Trong khi đó, đề cập đến việc tiếp nhận hàng cứu trợ, ông Nguyễn Quang Hạnh - Trưởng ban cứu trợ, Phó chủ tịch thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cho biết, ở tỉnh Nghệ An có 2 đơn vị tiếp nhận hàng cứu trợ là Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ. Hai tổ chức này thực hiện công việc một cách độc lập.
Ông Hạnh nói : “Hàng cứu trợ rất phong phú. Có những thùng hàng khi mở ra có cả guốc cao gót, bì quần áo bốc mùi... Nó cho thấy truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người dân cả nước và cả tính phức tạp trong sự điều phối hàng cứu trợ cho công bằng”.
Chủ trì cuộc họp sáng nay, ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bộc bạch: “Khi nghe thông tin trên tôi rất đau lòng. Có lúc muốn nghe điện thoại để tiếp thu, xử lý. Lúc lại không muốn nhận điện thoại vì thấy đau lòng.
Ví như chị Mai, ví như Hội Chữ thập đỏ khi nhận hàng phải phân loại. Cái rách thì đem giặt rồi may lại chuyển đến tận tay người dân vùng lũ thì quý biết mấy.
Tỉnh sẽ xử lý kiểm điểm nghiêm túc. Trước hết Chủ tịch Hội phải nhận trách nhiệm cái đã rồi mới đến cấp dưới. Lãnh đạo tỉnh xem đây là bài học đắt giá”.
Trọng Đức (Bee.net)

