Ông Trương Văn Quang ở bản Muộng bị khỉ cắn, phải khâu đến 28 mũi và đang điều trị ở nhà bởi những vết cắn vẫn còn sưng tấy và chưa đi lại được. Ông Quang kể vào ngày 30.10 vừa qua, ông bị khỉ tấn công.
| Những vết khỉ cắn ở chân ông Quang. Ảnh: Nguyên Văn |
Hôm đó, ông cùng hai người bạn đi rừng kiếm gỗ về làm nhà, ở khu vực suối Huổi Nhọt. Trong lúc đang một mình nhóm bếp và cầm chiếc nồi xuống suối rửa để nấu ăn, thì bất ngờ thấy một con khỉ từ trên cây nhảy xuống đất, lao thẳng đến trước mặt, nhe răng hệt như con chó dại và lao vào tấn công.
“Nó quặp chặt lấy cẳng chân trái của tôi bằng cả bốn chân rất chắc, nghiến răng nghe ken két rất kinh sợ và điên cuồng cắn vào vùng đầu gối”, ông Quang kể.
Ông chỉ kịp buông chiếc nồi đang cầm trên tay, dùng hai bàn tay túm chặt lấy cổ con khỉ nhưng nó vẫn không buông ra. Ông nói: “Vừa túm cổ con khỉ, tôi vừa hô to gọi mọi người đến cứu nhưng khi hai người bạn chạy gần đến nơi thì con khỉ vặn mình một cái rồi tẩu thoát vào rừng. Lúc đó chừng 11 giờ trưa, trong rừng rất sáng".
Trên người ông Quang có bị nhiều vết cắn, máu chảy ra nhiều, lại hoảng loạn tâm trí nên cả hai người bạn cõng ông về Trạm xá xã Châu Hồng cấp cứu. Tại đây, ông Quang phải khâu đến 28 mũi ở cổ tay trái và đầu gối trái. Ông Quang vạch tay trái và đầu gối lên cho chúng tôi nhìn những vết cắn của con khỉ gây ra. Quan sát kỹ, thì những vết cắn vừa rộng, vừa sâu.
Ông Quang không phải là trường hợp duy nhất. Ngày 7.9, tại bản Đốm 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu anh Vi Văn Cứu bị một con khỉ tấn công khi đi rừng, làm anh bị thương nặng. Không lâu sau đó, vào ngày 19.9.2010, anh Lê Văn Xanh ở bản Phảy, xã vùng cao Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cùng với ba người anh em trong bản là anh Quang, anh Điệp và anh Bình rủ nhau đi rừng tìm kiếm lâm thổ sản ở khu rừng Huổi Nhọt, cách bản khoảng 6km đường rừng cũng đã bị một con thú lạ tấn công (sau đó cơ quan chức năng hai huyện Quỳ Hợp và Quỳ Châu tìm hiểu thì mới biết con thú lạ tấn công người đi rừng là một con khỉ độc).
Theo đó, chính quyền các cấp tiến hành cảnh báo và khuyên người đi rừng nên đi nhiều người tránh bị thú lạ tấn công. Tuy nhiên, không lâu sau đó vào ngày 24.9.2010, chị Sầm Thị Hương ở bản Na Án, xã vùng cao Châu Thành (huyện Quỳ Hợp) cùng hai người bạn nữ đi rừng hái măng. Khi đang vừa mang gùi măng từ khu vực suối Huổi Hang (vùng giáp với chân núi Phá Đèn, thuộc dãy Pù Huống) ra về thị bị một con khỉ tấn công khiến chị Hương bị thương.
| Già làng bản Huống, ông Sầm Văn Mai. Ảnh: Nguyên Văn |
Tuy nhiên, trên đây mới chỉ là những vụ thống kê được. Theo người dân xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp), con khỉ độc này xuất tại vùng rừng Huổi Nhọt (ở xã vùng cao Châu Hồng) đã rất nhiều lần cắn trộm và "hù dọa" đuổi người đi rừng. Nhiều hôm người dân bị nó nhảy từ trên cây cao xuống đất, lao vào tấn công người đi rừng giữa thanh thiên bạch nhật. Chính vì vậy, nhiều người dân xã vùng cao Châu Hồng rất hoang mang, lo sợ, không dám đi rừng làm bất cứ việc gì.
Trước tình hình đó, già làng bản Huống xã Châu Hồng Sầm Văn Mai đã đề nghị chính quyền các cấp và kiểm lâm Quỳ Hợp có giải pháp bảo vệ cho nhân dân yên tâm vào rừng làm ăn. "Chúng tôi mong chính quyền và các cơ quan chức năng cần có biện pháp đẩy đuổi con khỉ này khỏi khu rừng để nhân dân yên tâm vào rừng kiếm ăn...", ông Sầm Văn Mai đề nghị.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đình Bảy, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quỳ Hợp cho biết, hiện vẫn chưa nắm được thông tin cụ thể và sẽ cho kiểm tra. Ông Bảy cũng cho biết thêm, thời điểm người dân đồn đại con thú lạ tấn công người đi rừng là con đười ươi là không chính xác, mà đó là một con khỉ đã già và hung dữ. “Do đó người dân không nên đi rừng một mình, không nấu ăn uống trong rừng...”, ông bảy Khuyến cáo.
Nguyên Văn (SGTT)