Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Giá cả leo thang, nỗi lo tứ phía (Bài 1)

30/11/2010 7 phút đọc Tổng hợp: Trí Quang - Lê Quân
Bài 1: Ăn ít, ở chật, tốn nhiều tiền    Càng gần Tết, giá
Giá cả leo thang, nỗi lo tứ phía (Bài 1)
Bài 1: Ăn ít, ở chật, tốn nhiều tiền 
 
Càng gần Tết, giá cả các nhóm hàng đều tăng, ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người dân. Cơn "bão giá" khiến mọi người đang phải gồng mình đương đầu.

Sinh viên tại làng Đại học ở TP.HCM lo bị tăng tiền nhà trọ trong thời điểm này - Ảnh: Trí Quang

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11.2011 tăng khá mạnh: tại TP.HCM tăng 1,73%, trong khi Hà Nội còn cao hơn, lên tới mức 1,93%.

 

Giá cả leo thang đã ảnh hưởng đến từng bữa ăn của người dân, cắt tỉa túi tiền của học sinh, sinh viên (SV) nghèo…

 

"Bão giá" thổi bay túi tiền sinh viên

 

11 giờ một ngày cuối tháng 11.2010, khu chợ cóc ở làng đại học (quận Thủ Đức, TP.HCM) đông đúc như mọi ngày. Có điều, những túi đi chợ của SV dường như “lỏng lẻo” hơn. “Nguyên nhân là gần đây, chi phí đi chợ tăng cao, giá rau đắt một cách khó hiểu. Nếu trước đây, bọn mình chỉ tốn khoảng 10.000 đồng cho tiền rau củ thì nay phải tăng lên gấp đôi”, Nguyễn Phan Thanh Trúc, SV trường ĐH KHXH-NV TP.HCM cho biết.

 

Nhưng dù sao, tự đi chợ nấu ăn vẫn đỡ tốn kém hơn rất nhiều. Cơm tiệm ở làng ĐH đã tăng lên ít nhất 2.000 đồng/phần. 

 

Giá cơm tại các căng tin trong ký túc xá (KTX) trường ĐH Nông Lâm đã tăng thêm từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/phần. Bà Quang Thị Kim Hồng - Phó giám đốc KXT Nông Lâm - cho biết: "Chúng tôi không thể kềm giá của các chủ thầu căng tin vì họ bán theo giá tăng của thị trường. Nhưng chúng tôi cũng vừa giảm giá thuê mặt bằng để họ không tăng giá cơm quá mạnh”. 

 

“Bọn mình đang sợ chủ nhà sẽ chạy theo đà tăng giá để tăng tiền phòng trọ. Năm ngoái cũng có trường hợp đó rồi”, Minh Anh, một SV đang ở trọ chia sẻ.

 


Giá cơm sinh viên đã tăng vài ngàn đồng/phần - Ảnh - Trí Quang

 

Lê Hoàng Lâm, SV năm thứ 3, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết bạn hằng tháng phải chi tiêu tằn tiện hết mức số tiền 2 triệu đồng gia đình chu cấp nhưng vẫn không đủ, tháng nào cũng phải vay tiền của bạn. “Điện tăng, nước sinh hoạt  tăng từ 30.000 đồng/người/tháng lên 50.000 đồng/người/tháng, tiền nhà cũng tăng lên gần gấp rưỡi. Phòng bọn em ở rộng 20m2, có bốn người ở nhưng vừa rồi phải rủ thêm một bạn cùng lớp về ở cùng cho đỡ tiền nhà”, Lâm cho hay.

 

Còn với Lê Thanh Hải, SV năm cuối, ĐH Sư phạm Hà Nội, giá cả mọi thứ tăng cũng đồng nghĩa với việc phải tăng giờ dạy kèm nhiều hơn để có tiền trang trải cuộc sống. Hải kể, trong lớp vật lý chất lượng cao của mình còn có nhiều bạn xin vào ở trong KTX để tiết kiệm tiền thuê nhà.

 

 
Không chỉ giá đường, gạo tăng và đang ở mức cao, mà nhiều mặt hàng khác cũng đang “dắt tay” nhau tăng giá. Các loại đường, sữa, bột ngọt, mì gói,… thứ nào cũng tăng
 

Anh Hòa, một tiểu thương ở chợ Long Thạnh (Phụng Hiệp, Hậu Giang) than thở.

 Để được vào ở KTX không phải dễ, nếu không phải là đối tượng ưu tiên thì phải tìm được bạn nào muốn bán chỗ. Vì vậy, chính giá của mỗi chỗ ở trong KTX thời điểm này cũng bị “đội” lên gấp rưỡi so với trước kia”, Hải nói.
 

Được biết, KTX ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đang tính đến chuyện tăng phí nội trú. Ông Trần Thanh An, Giám đốc Ban quản lý KTX nói: “Chúng tôi sẽ tăng phí vào học kỳ sau, cụ thể là tăng thêm 10.000 đồng/SV/tháng”. Hiện nay phí nội trú của SV tại KTX này có hai mức: 70.000 đồng/SV/tháng và 90.000 đồng/SV/tháng.

 

SV thời “bão giá", cũng có ngàn lẻ chuyện phát sinh. Như chuyện của S.T.N, quê Nghệ An, SV ĐH KHXH-NV Hà Nội có bạn trai học ở ĐH Khoa học Tự nhiên. Thời giá cả chưa tăng, gia đình có điều kiện khá giả nên Ngân ở một mình một phòng. Từ khi “bão giá” ập về, thấy tháng nào bạn trai cũng phải chật vật lo tiền nhà, Ngân quyết định “đón” chàng về sống chung để tiết kiệm chi phí!

 


Các trường mầm non đang nơm nớp lo sợ đợt tăng giá trong dịp Tết sắp tới - Ảnh: Trí Quang

 

Nỗi lo tăng học phí

 

"Bão giá", trẻ em cũng bị ảnh hưởng. Chị Phạm Thị Kim Tâm, chủ trường Giáo dục đặc biệt Tuổi Ngọc (Q.Bình Thạnh) cho biết: “Hiện nay, chi phí khẩu phần ăn của mỗi em đã tăng lên 30.000 đồng/em/ngày so với mức 20.000 đồng/em/ngày trước đó”.

 

Chị Tâm còn cho hay, nhà trường phải trả tiền thuê mặt bằng mỗi tháng bằng USD, nhưng gần đây, giá đô Mỹ tăng mạnh, làm ảnh hưởng đến chi tiêu của trường.

 

Chị Tâm cho biết sắp tới có lẽ trường Tuổi Ngọc phải cân nhắc việc tăng học phí, nhưng nếu tăng thì sẽ có vài trường hợp phải nghỉ học.


 
Trong khi đó, cô Đỗ Hương Giang, Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 1, quận 10 (TP.HCM) cũng đang nơm nớp lo sợ giá sẽ tăng trong tháng tới.

 

“Hiện tại trường chúng tôi vẫn không bị ảnh hưởng từ bão giá vì chúng tôi đã ký hợp đồng với các công ty cung cấp thực phẩm dài hạn, nhưng thường thì trong Tết, giá sẽ tăng, mà nếu tăng thì chắc chắn nhà trường sẽ bị ảnh hưởng”, cô Đỗ Hương Giang cho biết.

 

Ghi nhận từ hai tuần nay của Thanh Niên Online, tại Cần Thơ, đầu mối nông sản lớn của cả nước, giá đường bán buôn vừa tăng thêm trung bình 500 đồng/kg. Đây là đợt tăng giá mạnh thứ 5 kể từ sau tết Trung thu đến nay. Chính vì vậy, giá đường bán lẻ tại các chợ cũng tăng tương ứng và đang ở mức 23.000 - 24.000 ngàn đồng/kg tùy loại.

Nhiều tiểu thương ở các chợ trong nội ô TP Cần Thơ cũng cho biết: Nhiều mặt hàng như đậu, đường, bột ngọt, dầu ăn… cho đến rau cải, thịt, cá cũng đang leo thang từng ngày. Hàng hóa tăng giá khiến việc mua bán gặp nhiều khó khăn vì rất khó lấy hàng và việc bán ra cũng bị hạn chế (Chí Nhân)

 

Trí Quang - Lê Quân (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu