Không hề có quyết định thu hồi đất, cán bộ xã, ấp ngang nhiên đến lấy đất của dân và tổ chức thi công làm đường. Bị chủ đất phản đối quyết liệt, đến lúc ấy UBND xã mới cử cán bộ đến vận động hiến đất làm đường. Khi người dân không chịu ký hiến, họ dọa “không ký cũng phải ký” hoặc “sẽ có chuyện không vui”.
| Đóng cọc để làm đường qua đất ông Phi. |
Hơn 10 ngày sau, một cán bộ lãnh đạo xã tới vận động ông Phi hiến đất “làm từ thiện”. Ông Phi vẫn không đồng ý, vì vậy mà việc làm đường phải ngưng lại. Đến đầu tháng 10.2010, đích thân chủ tịch xã ông Võ Quốc Hùng đã đến vận động ông Phi hiến đất làm đường, bù lại ông Phi sẽ được hỗ trợ 50 bao xi măng để làm tường rào ngăn nhà ở với con đường. Ông Phi vẫn không đồng ý và làm đơn gửi các cơ quan chức năng huyện Châu Thành tố cáo việc các cán bộ xã ngang nhiên lấy đất của dân.
Lấy đất trước rồi vận động sau!?
Ông Trần Văn Phương – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Long Trì – cho biết, đúng là lãnh đạo xã có chủ trương vận động gia đình ông Phi hiến đất làm đường công cộng (theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm), nhưng trên tinh thần “tự nguyện”, nếu ông Phi không chịu hiến đất thì thôi không làm đường. Ông Phương thừa nhận, việc các cán bộ chưa vận động (hoặc vận động mà dân chưa thuận) mà đã ngang nhiên lấy đất dân làm đường là sai. Ông Phương cũng cho biết, vào năm 2004 UBND xã đã vận động và ông Phi đã vui vẻ hi sinh cây trái, hoa màu để thi công mở rộng con kênh công cộng dẫn nước từ kênh T1 vào ruộng của nhiều hộ dân. Lần này có lẽ các cán bộ “đinh ninh” rằng ông Phi cũng “vui vẻ” hiến đất làm đường nên đã nôn nóng thi công đường trước rồi vận động sau.
Về phần ông Phi, ông vẫn chưa hết phẫn uất về chuyện cán bộ ngang nhiên lấy đất của mình. Ông nói: “Trước đây tôi đã hiến không ít đất cho mở rộng kênh dẫn nước công cộng giúp bà con thuận tiện sản xuất. Nếu bây giờ buộc tôi hiến tiếp 5 mét ngang (tương đương 300m2) để làm đường, thì con đường sẽ đi sát hiên nhà. Với lại tôi còn con cháu, phải dành đất cho chúng ở. Gia đình tôi cũng đâu khá giả gì để nói hiến là hiến được ngay tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng”. Ông Phi cũng cho biết, vì phản đối chuyện ngang nhiên lấy đất, ông thường xuyên bị cán bộ xã “nói bóng nói gió” những câu như: “Không ký cũng phải ký”, “Sẽ có chuyện không vui”… Ngày 29.11, Phó bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Phương cho biết, Thanh tra huyện đã có kế hoạch làm việc với Đảng ủy và UBND xã trong tuần này về nội dung tố cáo của ông Phi.