Hàng chục héc ta ngô sắp đến thời kỳ thu hoạch nhưng chỉ sau một ngày, cả cánh đồng ngô chỉ còn là một bãi tan hoang. Hàng trăm hộ gia đình bỏ bao công sức chỉ còn biết nuốt nước mắt vì thương đất, mất ngô…
Khóc ròng vì… mất ngô
Theo Quyết định số 2001/ QĐ- UBND ngày 23.12.2008 của UBND TP Hà Nội về việc thu hồi 64.640m2 đất tại thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh; Quyết định 154 của UBND huyện Đông Anh về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với 103 hộ gia đình có đất nông nghiệp bị trưng dụng và thu hồi…, ngày 30.11, Ban chỉ đạo GPMB huyện Đông Anh tiến hành cưỡng chế ngô với diện tích khoảng 30ha tại bãi Non nằm trong chỉ giới GPMB của Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường nằm hai bên đầu cầu trên địa bàn huyện Đông Anh.
| Máy xúc, máy ủi “ngoạm” nát cánh đồng ngô trong buổi cưỡng chế |
| Những chiếc xe tải chuyển ngô đi. |
Đến nay nhiều người dân thôn Ngọc Giang vẫn rất bất bình…
|
Cho đến thời điểm hiện nay, sau nhiều ngày cưỡng chế, người dân khu vực vẫn tỏ rất bất bình, vì theo người dân thì việc chính quyền triển khai công tác GPMB không thực tế, không thông tin đầy đủ đến dân… Vì thế đã dẫn đến cảnh hàng trăm hộ dân trồng ngô đến sắp đến ngày thu hoạch, bỗng chốc… trắng tay. Khi chúng tôi gặp mặt trao đổi với người dân tại thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc, hàng trăm người dân đều chung bức xúc và sót của.
Bà Đinh Thị Ty sụt sùi nói: “Ba sào ngô đang mơn mởn, bao nhiêu công tưới tắm, chăm sóc sắp đến thời điểm thu hoạch thì huyện, xã tiến hành cuỡng chế. Máy ủi, máy xúc quần thảo, sau một ngày cả cánh đồng ngô tan hoang; của đau, con xót đã kiến nghị nhiều rồi nhưng giờ thì chẳng còn biết kêu ai”.
Cũng trong tình cảnh mất hàng nghìn mét vuông đất trồng ngô, vợ con ông Đinh Văn Ng. bùi ngùi: “Cả gia đình tôi chỉ trông vào cây ngô, cây lúa. Hơn chục sào ngô chỉ trong chốc lát mất trắng, thử hỏi có ai không xót. Dự án của Nhà nước, chúng tôi rất ủng hộ nhưng chỉ xin các hộ dân đã làm đơn gửi cơ quan chức năng xin lùi lại 7 - 10 ngày cho ngô chín rồi dân tự thu hoạch (hoặc nếu cuỡng chế thì xin được hỗ trợ phần giảm năng suất khi thu hoạch sớm. Thế nhưng UBND xã chẳng hề quan tâm…”
Chính quyền cứng nhắc, vô cảm (?!)
Trước tình cảnh, cánh đồng ngô tan nát sau buổi cưỡng chế và hàng chục tấn ngô non người dân cũng không được thu hoạch. Điều đó đã khiến hơn 100 hộ dân mất ngô tỏ ra bất bình trước việc tổ chức cưỡng chế của các cấp chính quyền…
Ông Đinh Văn Hiền (một trong số những hộ có ngô bị cưỡng chế) bức xúc: “Chính quyền tiến hành cưỡng chế như vậy là cứng nhắc, quá nguyên tắc, không đúng quy định. Trước khi nhận được thông báo cưỡng chế, chúng tôi đã làm đơn gửi UBND xã Vĩnh Ngọc xin hoãn thêm thời gian để thu hoạch ngô. Chính quyền xã lại bỏ ngoài tai những ý kiến của dân”.
Nói về vấn đề cưỡng chế ngô của người dân tại bãi Non, ông Đinh Ngọc Cừ - Trưởng thôn Ngọc Giang nói: “Việc xây dựng dự án, người dân địa phương rất đồng thuận. Tuy nhiên, hàng chục hecta ngô đang còn non, để mong được thu hoạch ngô đủ chín già người dân trong thôn đã mở cuộc họp dân ngày 26.11. Các hộ dân cùng thống nhất việc đề nghị hoãn cưỡng chế lại khoảng 7 ngày để dân tự thu hoạch ngô. Trước đó, trong buổi họp giao ban với Ban chỉ đạo GPMB chúng tôi cũng đã đưa ra ý kiến về việc này...
Trước những bất bình của người dân về việc cưỡng chế tại xã Vĩnh Ngọc, PV có liên lạc với ông Trần Thế Huy - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc để làm rõ sự việc. Thế nhưng, ông Huy chỉ cộc lốc nói: “Tôi bận nhiều việc không thể tiếp được các anh. Chính quyền chỉ làm theo sự chỉ đạo của cấp trên, nhà báo muốn biết gì thì lên huyện mà hỏi…”.
“Nếu buổi cưỡng chế được hoãn lại vài hôm theo đơn xin tạm hoãn của các hộ dân để khi ngô chín người dân tự thu hoạch, di chuyển thì sự việc đã không quá phức tạp và để lại nỗi bất bình trong lòng người dân. Việc cưỡng chế, giải tỏa tại bãi Non là cứng nhắc, chưa thấu tình, đạt lý. Chính quyền xã Vĩnh Ngọc cố tình bỏ ngoài tai ý kiến của người dân như vậy liệu có còn giữ được lòng tin của nhân dân?”. – Ông Nguyễn Văn K bức xúc nói.
Đạt Lê – Linh Chang (Lao động)