Những đợt triều cường cuối năm ở TPHCM đã làm các hộ trồng mai, nuôi cá chuẩn bị thu hoạch Tết mất trắng. Những hộ chưa bị thiệt hại thì nhấp nhổm không yên vì triều cường vẫn tiếp tục lên
Từ đầu tháng 12 đến nay, những nhà vườn trồng mai, nuôi cá ở các quận - huyện ngoại thành TPHCM đã phải hứng chịu 2 đợt triều cường gây thiệt hại rất lớn.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo (khu phố 1, phường 28, quận Bình Thạnh-TPHCM) với những con cá còn sót lại sau đợt triều cường. Ảnh: THÀNH ĐỒNG
Vớt vát chút đỉnh
Trước đó, triều cường bất ngờ lên lúc nửa đêm đã khiến hàng ngàn con cá kiểng của anh Nguyễn Văn Út (khu phố 3, phường Thạnh Xuân, quận 12) gần đến ngày “ra lò” bị nước cuốn trôi. Chỉ vào mớ cá còn trong ao, anh Út buồn bã: “Mấy con cá này may mắn vớt lại được, còn gần 7.000 con định bán lấy tiền trả nợ ngân hàng nhưng triều cường đã cuốn đi mất”. Hàng ngàn con cá mè, cá chép nuôi trong ao vườn của anh Út cũng theo mương nước ra sông Sài Gòn. Vợ anh Út không cầm được nước mắt: “Cá trôi sông, rau ngập úng, mai cũng rụng lá, trổ bông sớm. Gia đình tôi nợ chồng nợ, phải vay tiền nóng trả ngân hàng và mỗi tháng è cổ trả lãi”.
Triều cường cũng làm vườn mai hơn 5.000 m2 của ông Nguyễn Phú Lộc (phường Thạnh Xuân) bị ngập và rụng lá. Ông Lộc nói: “Tôi chỉ còn biết bứng đám mai này cho vào chậu để cứu sống chứ không hy vọng chúng ra hoa trong dịp Tết”. Ngoài 3.000 m2 mai trồng ngoài đất, ông Lộc còn gần 1.500 chậu mai ghép đang chờ bán dịp Tết cũng bị nước phá tan.
Cùng khu vực với ông Lộc có khoảng 30 hộ trồng mai, trong đó 20 hộ bị thiệt hại khá nặng nề. Hơn 500 gốc mai vườn nhà anh Phan Minh Tấn cũng rụng lá và ra nụ sớm. “Cả nhà trông chờ vào vườn mai để bán Tết, không ngờ triều cường làm hỏng hết. Tôi chỉ hy vọng 15% số mai này trổ bông đúng dịp Tết để vớt vát chút đỉnh” - anh tâm sự. Ngoài trồng mai, anh Tấn còn xen canh một số loại rau như dền, quế, mã đề... thế nhưng sau 3 lần nước ngập, khu vườn này chỉ còn rêu và xác lá mai. Cùng chung số phận, hàng trăm gốc mai của ông Nguyễn Minh Dân, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thạnh Xuân, cũng sớm rụng lá và nở hoa.
Triều cường đã làm bể một đoạn bờ bao dài hơn 3 m khiến hơn 100 hộ dân sống dọc cầu Ông Đụng đến cầu Rạch Quán thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12, thiệt hại tiền tỉ. Chỉ vườn mai xác xơ của mình, anh Lê Hữu Khá (đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc) than: “Bao nhiêu tài sản, công sức bỏ ra đều bị triều cường cuốn hết, đến nỗi chúng tôi không muốn làm lụng gì nữa”.
Tại quận Bình Thạnh, nhiều hộ dân sống ở phường 28 cũng bị ảnh hưởng nặng do triều cường tràn bờ. Ông Nguyễn Ngọc Thảo (khu phố 1, phường 28) rầu rĩ: “Hơn 2 tấn cá chuẩn bị thu hoạch dịp Tết đã tràn ra sông, thiệt hại hơn 100 triệu đồng”.
Như ngồi trên lửa
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường tại TPHCM sẽ tiếp tục lên cao trong thời gian tới. Điều này khiến nhiều hộ trồng mai, nuôi cá chưa bị thiệt hại nhấp nhổm không yên.
Ngày 7 và 8-12, chúng tôi đã ghi nhận tại một số địa điểm trên địa bàn các quận Thủ Đức, 12 - nơi thường bể bờ bao do triều cường. Đoạn bờ bao rạch Đỉa đi qua địa phận khu phố 3 và khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, đã nhiều lần bị bể mỗi khi có triều cường. Người dân nơi đây cho biết từ đầu năm 2008 đến nay, đoạn bờ bao này ít nhất đã 3 lần bị bể khiến người dân đứng ngồi không yên. Theo ghi nhận của chúng tôi, đoạn bờ bao này đã xuống cấp, chân đê bao bị xói mòn, nguy cơ vỡ đê khi gặp triều cường là khó tránh khỏi.
Tương tự, đoạn bờ bao ngăn lũ ven sông Sài Gòn đi qua địa phận phường Hiệp Bình Phước cũng đang nằm trong “danh sách” bị đe dọa do triều cường. Đoạn bờ bao rạch Lùng, rạch Gò Dưa (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) có chiều dài hàng trăm mét cũng bị xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn bờ bao đi qua địa phận các phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (quận 12) đang trong tình trạng bị xói mòn, chiều cao không đạt, đặc biệt có nhiều đoạn các đơn vị thi công chỉ làm “đối phó” nên nguy cơ bị vỡ trong đợt triều cường giữa tháng 12 này là rất lớn.
Hiện hàng chục hộ dân ở khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước và các phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc (quận 12) đang có hàng chục hecta mai, hàng chục tấn cá nuôi gần đến thời kỳ thu hoạch. Họ đã bỏ ra hàng chục tỉ đồng để chăm sóc, dự tính nếu năm nay, triều cường không tràn bờ thì hứa hẹn một năm trúng lớn. Tuy vậy, họ như đang ngồi trên đống lửa vì thường cứ giữa tháng 12 dương lịch là thời điểm triều cường liên tiếp lên cao, có thể cuốn phăng mọi thứ trong chớp mắt.