![]() |
Chiếc bình quà tặng cho đại biểu dự lễ khởi công.
|
Thì ngược lại, các HĐND lại cần họp nhiều, bởi vai trò và vị trí của cơ quan quyền lực cao nhất địa phương phải như vậy, cần bàn thảo, quyết định kịp thời nhiều vấn đề của cuộc sống. Nên có quốc gia, nghị viện địa phương họp gần như quanh năm. Xứ ta HĐND họp một năm chỉ mấy kỳ, mỗi kỳ kéo dài vài ba ngày, vì vậy chương trình nghị sự thường nặng nề, rất khít khao.
Do đó, mới đây ngày 7/12, HĐND tỉnh Bình Phước ngừng họp một buổi sáng để kéo nhau đi dự lễ khởi công nâng cấp một con đường đã trở thành “một chuyện chưa từng có” như tác giả Ngọc Dũng viết trên Tầm Nhìn. Bài viết phân tích và nêu câu hỏi đích đáng: “Nhân dân đóng thuế và gửi gắm nguyện vọng thông qua cơ quan dân cử để giải quyết các vấn đề hệ trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương chứ không phải để thấy đại biểu của mình làm những việc như thế. Thời gian họp HĐND chỉ gói gọn trong 3 ngày với rất nhiều vấn đề quan trọng cấp bách của địa phương cần phải giải quyết. Ấy thế mà cơ quan dân cử lại làm những việc thế kia thì cử tri còn biết trông cậy vào đâu?”.
Có lẽ không cần bình luận thêm về việc làm tùy tiện, vô nguyên tắc của HĐND tỉnh Bình Phước. Nhưng thiết nghĩ, lại nên tìm hiểu thêm một số thông tin xung quanh sự kiện để có cái nhìn cận cảnh hơn, chẳng hạn như chương trình nghị sự của kỳ họp, các đại biểu HĐND tập trung về lễ khởi công ấy để làm gì?
Kế hoạch của HĐND tỉnh Bình Phước khóa 7, kỳ họp thứ 19 kéo dài trong 3 ngày (6,7,8/12), chương trình làm việc có 35 nội dung lớn. Xem xét báo cáo tình hình hoạt động năm 2010 và chương trình hoạt động năm 2011 của Thường trực HĐND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011; quyết toán ngân sách năm 2009, ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2010 và dự toán ngân sách năm 2011; hoạt động của tòa án, viện kiểm sát năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011; dự kiến chương trình giám sát, xây dựng nghị quyết của HĐND năm 2011; thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015); thông qua đề án giải quyết việc làm, chăm sóc và bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015; thông qua nhiều chính sách trong lĩnh vực GD-ĐT, y tế, công tác dân tộc, văn hóa xã hội.v.v.
Theo truyền thông, phát biểu tại lễ khai mạc sáng 6/12, ông Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh còn lưu ý một số vấn đề để các đại biểu quan tâm thảo luận: Tiến độ thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; công tác quản lý, bảo vệ rừng còn nhiều yếu kém, trách nhiệm của các chủ rừng chưa cao; khiếu kiện đông người còn xảy ra, tai nạn giao thông vẫn còn nhiều. Truyền thông cũng từng phản ánh tình hình tham nhũng trong quản lý đất rừng ở tỉnh Bình Phước rất nghiêm trọng, làm hàng trăm hộ dân mất đất sản xuất, và tháng trước vừa phải kỷ luật một số quan chức ở thị xã Phước Long.
Ngừng lại giữa chừng việc xem xét nhiều nội dung quan trọng ấy, HĐND tỉnh Bình Phước dành 1/6 thời gian dự kiến của kỳ họp để dự lễ khởi công việc nâng cấp Quốc lộ 13. Đây là con đường do Công ty cổ phần BOT Quốc lộ 13 An Lộc-Hoa Lư làm chủ đầu tư. Tổng chiều dài con đường hơn 32 km, từ ngã ba An Lộc, thị xã Bình Long đến ngã ba Chiu Riu, huyện Lộc Ninh. Con đường sau nâng cấp, đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng và đồi, tốc độ 80km/giờ, bề rộng mặt đường 24m. Tổng mức đầu tư hơn 685 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến 24 tháng. Thời gian thu phí là 31 năm, trong đó 23 năm thu hoàn vốn và 8 năm thu tạo lợi nhuận. Rõ ràng, con đường không lớn và không dài, do một công ty tư nhân xây dựng để kinh doanh.
HĐND tỉnh Bình Phước có 57 đại biểu, tất cả nghỉ họp để dự lễ khởi công. Các đại biểu đến ngồi chủ yếu nghe và nhìn thủ tục một buổi lễ khởi công đơn thuần như vẫn diễn ra ở khắp nơi, trưa dự tiệc ăn tại chỗ khởi công (dựng rạp và bày bàn ghế, bát đũa), khi ra về được tặng mỗi người một cái bình nước giữ nhiệt. Một vị đại biểu HĐND đã chụp ảnh cái bình quà tặng ấy, gửi cho Tầm Nhìn và theo vị đại biểu thì giá chừng 65.000 – 100.000 đồng.
Cũng vị đại biểu đã chụp ảnh cái bình cho biết thêm, một số đại biểu không muốn dừng kỳ họp giữa chừng để đi dự buổi lễ chẳng có nhiều ý nghĩa với địa phương, nhưng không thể vì đã là “chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh”. Theo vị đại biểu này, thật ra nếu cần có mặt ăn nhậu với doanh nghiệp thì HĐND tỉnh cứ họp xong buổi sáng rồi trưa kéo đến ăn nhậu cũng được, và đại biểu nào thích quà tặng cũng vẫn nhận được.
Dĩ nhiên, thông tin cận cảnh vừa nêu thuộc loại công khai, mắt thường thấy được. Còn những thông tin nếu chưa được công khai thì chưa thể đề cập ở đây. Nhưng với một ít thông tin công khai cũng đã thấy, việc dừng họp giữa chừng để làm việc như thế là HĐND tỉnh Bình Phước chưa thật sự tôn trọng cử tri.
Sáu Nghệ (Tamnhin.net)
