Mặc dù hàng năm được nhà nước hỗ trợ một khoảng tiền không nhỏ để bảo vệ, chăm sóc rừng nhưng thời gian gần đây rừng ở xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đang dần bị chặt phá nghiêm trọng.
Hiện nay toàn xã có 3782,7 ha diện tích rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 3.723,9 ha, chủ yếu là cây xoan mộc, dâu rừng, sồi…và những cây gỗ quý hiếm như; nghiến, trai, còn lại khoảng 58,8 ha là rừng trồng. Vởy mà thời gian gần đây, “vựa” gỗ Đức Xuân theo người, theo trâu, theo ô tô đi khắp các ngả. Đi từ thôn ra xã, từ xã ra huyện, từ huyện đi nhiều nơi trong tỉnh và còn đi xa nữa. Những loại cây gỗ quý trong “vựa” gỗ ở xã Đức Xuân đang bị chặt phá nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã họp và kiểm điểm nhiều đối tượng vi phạm nhưng các quy chế xử phạt còn nhẹ, nể nang nên các đối tượng chưa hề run tay.
Nhiều thân cây chỉ còn nguyên gốc.
|
Ngay tại “vựa” gỗ Đức Xuân, những “công trường” khai thác gỗ trong tình trạng khai thác ngày càng tấp nập hơn, công khai hơn. Nhiều cây gỗ quý có tuổi thọ hàng mấy trăm năm bị chặt trụi còn nguyên gốc. Đoạn đường từ trung tâm xã vào thôn Xuân Đường khoảng 6 km, những vết bánh xe ô tô ra vào tấp nập như đang xây dựng công trường ở nơi đây. Ô tô to, trọng tải lớn giờ có thể leo lên tận chân đồi, điều mà cách đây vài năm về trước nhiều người còn không dám nghĩ đến. Dọc theo những con đường từ ngóc ngách rừng rú đến liên thôn thông thoáng thấy “choáng ngập” những đống gỗ được xếp “hiên ngang” theo ven đường, khe núi, khe nước được ngụy trang lấy lệ tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng. Có nơi, gỗ “họp chợ” từ 20-30m3, chủ yếu là những cây gỗ quý, hiếm như: Nghiến, trai,… Những cái ao của người dân trước đây là để thả cá nhưng giờ “chuyển đổi mục đích sử dụng” sang làm nơi ngâm gỗ, dấu gỗ…
Những bãi tập kết gỗ để hiên ngang giữa lòng đường.
|
Theo chân các cán bộ kiểm lâm leo lên đồi chỉ cách nhà dân khoảng 200m, khu có diện tích rừng phòng hộ và rừng thuộc dự án 661 mới thấy ở đó nhiều cây gỗ lớn bị chặt phá. Nhiều cây vừa lìa thân còn để lại nguyên gốc có đường kính từ 120- 180 cm, có những cây vừa bị chặt lá còn chưa kịp rụng nhưng thân cây đã không còn dấu tích. Cán bộ kiểm lâm cho biết, vừa tháng trước chúng tôi vào đây kiểm tra thì những cây này còn nguyên vẹn… nhưng giờ chẳng thấy đấy, chỉ còn lại toàn là mùn cưa dầy đặc. Dưới chân đồi, những đống gỗ được cắt, xẻ gọn gàng, tập trung rải rác dọc theo các con đường, ước tính lên tới cả trăm mét khối. Một người dân ở thôn Xuân Đường cho biết: “Mọi hôm tiếng máy cưa, xẻ gỗ hoạt động ở đây suốt từ sáng đến tối, cắt, xẻ đến đâu họ thuê người dùng trâu và ô tô vận chuyển hết tới đó, vừa rồi có người báo có cán bộ kiểm lâm đến họ bỏ chạy hết rồi… Họ cắt xẻ cũng nhanh, mà bỏ chạy cũng nhanh, giỏi thế!”
Gỗ trai vừa được xẻ xong.
|
Nhân dân trong xã rất bức xúc trước tình trạng khai thác gỗ “hiên ngang” ở đây. Ông Ma Văn Định, Chủ tịch UBND xã Đức Xuân cho biết: “Hiện nay xã không được cấp giấy phép khai thác mà chỉ tiếp nhận đơn xin cấp phép gỗ của nhân dân rồi chuyển lên huyện giải quyết, thời gian qua một số trường hợp khai thác gỗ trái phép chính quyền xã đã phát hiện, nhưng đôi khi còn sơ suất, lỏng lẻo trong công tác ngăn chặn…!”
Gỗ nghiến và trai được ngụy trang giả tạo để tránh cơ quan chức năng.
|
9 tháng qua, hạt kiểm lâm huyện đã bắt được hơn 10 vụ khai thác, chặt phá rừng trái phép, tịch thu trên 90m3, đấu giá và nộp xung quỹ cho Nhà nước. Đây là những con số quá nhỏ nhoi so với thực trạng khai thác gỗ ở xã Đức Xuân. Các cơ quan chức năng có biết việc này sao vẫn chưa vào cuộc để cứu những cánh rừng, cứu vựa gỗ đang bị chặt phá một cách thô bạo ở xã Đức Xuân?