Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

BV sắp "nổ tung" vì quá tải sinh “rồng con”

06/10/2012 11 phút đọc BBT
Bước vào mùa sinh, sản phụ từ khắp các tỉnh, thành ùn ùn kéo nhau về BV Phụ sản T.Ư để “khai hoa nở nhụy”. 8 tháng
BV sắp "nổ tung" vì quá tải sinh “rồng con”

Bước vào mùa sinh, sản phụ từ khắp các tỉnh, thành ùn ùn kéo nhau về BV Phụ sản T.Ư để “khai hoa nở nhụy”. 8 tháng đầu năm, nơi đây đã chào đón gần 15.000 “rồng con” cất tiếng khóc chào đời.

8- 9 sản phụ/giường cũng phải đẻ ở đây

10h sáng ngày đầu tháng 10, khoa Sản 1 của BV Phụ sản T.Ư la liệt sản phụ. Tại phòng số 1, hai bà bầu cùng ngồi chờ sinh trên một chiếc giường đơn chật hẹp vốn chỉ dành cho một người nằm. Chị Nguyễn Thu Hà (Hải Phòng) rất nặng nhọc với cái bụng mang thai 3 của mình. Chị kể, chị đã 2 lần sinh nhưng chỉ toàn con gái. Lần này, nhằm trúng “năm đẹp”, vợ chồng chị đã ra nước ngoài làm thụ tinh ống nghiệm, không ngờ “đậu” 3 bé trai liền. Hai bên gia đình nội ngoại rất vui, nhưng bản thân hai vợ chồng chị không khỏi lo lắng sau này sẽ chăm con thế nào.

Ở phòng 11, sản phụ Nguyễn Thị Hải Anh (29 tuổi, Yên Bái) cho hay, chị vào đây dưỡng thai đã 2 tuần, đêm nào cũng phải nằm tráo đầu đuôi với một sản phụ khác. Khệ nệ với bụng bầu to sắp đến ngày sinh, chị bảo biết là vất vả, nhưng chẳng còn cách nào khác vì phòng nào cũng đông đúc giống nhau. Phòng nào các sản phụ cũng  đứng, ngồi, nằm la liệt từ cửa phòng, trên sàn nhà… bất cứ chỗ nào có thể được. Theo một y tá, lúc cao điểm, ở phòng này có đến 8-9 sản phụ cùng… ngồi trên một chiếc giường.

Y tá trưởng khoa Sản 1 Trần Tú Anh cho biết: “Hiện khoa có 12 phòng với 66 giường bệnh, nhưng lại đang “gánh” đến… 208 sản phụ, lúc cao điểm là 230 ca. Ở đây chúng tôi không có phòng dịch vụ, làm sao để có đủ phòng cho sản phụ nằm đã là tốt lắm rồi. Bệnh nhân (BN) đông đúc, không gian gần như thiếu ôxy. Nhiều trường hợp khám sàng lọc, khuyến cáo chỉ nên sinh ở tuyến cơ sở nhưng sản phụ nhất định không về. Đa phần chị em chấp nhận chật chội, thậm chí họ nói nằm đất cũng được, miễn là mẹ tròn con vuông”.

Tại khoa Đẻ, đến 16h chiều có khoảng 50 sản phụ chờ sinh. Một bác sĩ ở khoa này cho biết, ngày nào nhân viên y tá cũng phải chạy hết công suất, áp lực căng thẳng – nhất là những ca cấp cứu nguy hiểm về đêm.

http://laodong.com.vn/Uploaded/dangthithanhtam/2012_10_06/rong2.jpg
Các sản phụ mệt mỏi chờ sinh tại BV Phụ sản T.Ư.

Bác sĩ mệt, bệnh nhân oải

TS Vũ Bá Quyết - Phó Giám đốc BV Phụ sản T.Ư - cho biết: “BV đang trong tình trạng quá tải khủng khiếp, trung bình 2-3 sản phụ/giường bệnh, thậm chí 4-5 người/giường cũng có. Vì là tuyến cuối nên BN từ các tỉnh ùn ùn đổ về, chúng tôi lại không thể từ chối BN được. Đó là chưa kể, mỗi sản phụ thường có vài người nhà đi kèm thăm nom. Do vậy, áp lực không chỉ cho nhân viên y tế mà kể cả sản phụ cũng rất vất vả”.

Theo thống kê của Phòng Kế hoạch tổng hợp (BV Phụ sản T.Ư), trong 8 tháng đầu năm 2012 đã có gần 15.000 “rồng con” chào đời. Càng gần đến cuối năm, số trẻ ra đời càng tăng cao do vào mùa sinh. Cụ thể, tháng 1 mới có hơn 1.300 “rồng con” ra đời thì đến tháng 8, con số này đã vọt lên hơn 2.500 trẻ.

“BV đã chống quá tải bằng cách có đội ngũ nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe tại nhà cho sản phụ trong vòng bán kính 20km; khám từ 6h30 sáng cho đến khi hết BN trong ngày…, nhưng vẫn chưa thể giải quyết được tình trạng quá tải kéo dài”- TS Quyết cho biết thêm.

Theo các BS, nguyên nhân gây nên tình trạng quá tải sản phụ là do tâm lý sinh con vào năm rồng để con được vinh hoa phú quý(?); trong khi sản phụ nào cũng muốn vượt tuyến lên T.Ư để sinh cho an toàn… Điều này đã gây áp lực vô cùng lớn cho BN và y, bác sĩ.

“Nếu chỉ khám và đỡ cho vài chục BN /ngày, họ sẽ được tư vấn chăm sóc đầy đủ, quan tâm kịp thời, nhưng cứ tình trạng quá tải trầm trọng với áp lực công việc căng thẳng thế này thì khó mà tránh khỏi sai sót…”- một bác sĩ nói.

Dương Hải (Lao động)Chọn con trai và sinh con năm rồng có thực sự là đẹp, khi mà một loạt các hệ lụy nghiêm trọng đã được dự báo từ rất lâu, đó là tình trạng thừa nam – thiếu nữ, gánh nặng giáo dục – y tế, cấu trúc gia đình bị phá vỡ, gia tăng thêm bạo lực, buôn bán phụ nữ…?

Nhận định về bức tranh dân số đầu năm 2012, Tổng cục DS-KHHGĐ cho rằng tình hình không mấy sáng sủa, kịch bản kiểm soát được mức sinh trong nhiều năm qua đã bị phá vỡ, mất cân bằng giới tính khi sinh càng trầm trọng và năm 2012 rất khó đạt các chỉ tiêu về dân số.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu