Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tránh động đất, dân vào rừng dựng nhà

24/10/2012 16 phút đọc BBT
Sợ động đất, người dân H.Bắc Trà My (Quảng Nam) “thi nhau” dựng nhà gỗ để ở cho an toàn. Trong số họ, không ít
Tránh động đất, dân vào rừng dựng nhà

Sợ động đất, người dân H.Bắc Trà My (Quảng Nam) “thi nhau” dựng nhà gỗ để ở cho an toàn. Trong số họ, không ít người đã bỏ vào rừng.

Sau một ngày nhờ anh em, hàng xóm chuyển gỗ vào rừng để dựng nhà, sáng 24.10, anh Hồ Văn Thiện (40 tuổi, trú tại thôn 1, xã Trà Đốc, H.Bắc Trà My) cho biết đã gom đủ số gỗ cần thiết.

“Động đất liên miên và ngày càng mạnh, ở trong nhà bê tông thêm sợ. Từ khi có động đất, đêm nào bố tôi cũng thức trắng. Ông đã già yếu làm sao chạy kịp khi có động đất. Gom đủ số gỗ, tôi sẽ dựng ngay căn nhà mới để ở cho an tâm”, anh Thiện tâm sự.

Cũng theo anh Thiện, giữa núi rừng, không điện và thiếu thốn đủ bề nhưng anh vẫn quyết đem cả gia đình vào đây ở vì "quá sợ hãi".

Anh Hồ Văn Viên (38 tuổi, trú tại thôn 1, xã Trà Đốc) cho biết: “Tôi giúp Thiện dựng nhà, rồi sau đó anh ấy sẽ giúp lại tôi. Tôi không vào rừng sống như anh Thiện nhưng cũng đã mua gỗ để dựng nhà bên cạnh căn nhà bằng bê tông hiện nay”.

Trong khi đó, sau trận động đất xảy ra vào tối 22.10, nhiều người dân ở H.Bắc Trà My đã chuyển sinh hoạt gia đình vào gian bếp, vốn thường là căn nhà sàn làm bằng tre nứa.

Trong ngày 23.10, phóng viên Thanh Niên Online đã theo chân những người dân địa phương giúp anh Thiện chuyển gỗ vào rừng để dựng nhà:

http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201210/CongDong/241012/chong-dong-dat-1.jpg;pvbeae0dd0995a750d
Trẻ em cũng góp sức với những khúc gỗ nhỏ
Trẻ em trong vùng động đất giúp người lớn nhiều việc nặng nhọc
Khúc gỗ nặng, hai em nhỏ chung sức vác hai đầu

Tin, ảnh: Hoàng Sơn (Thanh niên)

Nguy cơ vùng động đất bị cô lập

Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My (Quảng Nam) hôm nay cho biết, hơn 5.000 hộ dân sinh sống trong vùng động đất thuộc các xã Trà Đốc, Trà Tân, Trà Bui có nguy cơ bị cô lập khi xảy ra lũ lớn.

Trong khi chính quyền Bắc Trà My vẫn còn đang "đứng ngồi không yên" khi trận động đất cường độ 4,6 độ richter xảy ra vào tối 22.10 vừa qua thì nỗi lo khác đã lại đến, bởi vùng động đất liên tục có mưa lớn.

Ngầm tràn sông Trường - điểm độc đạo dẫn đến vùng động đất rơi vào cảnh nước dâng cao, hạn chế sự đi lại của người dân.

“Mùa lũ mọi năm, tại ngầm tràn sông Trường luôn có người chết do lũ cuốn. Mưa nhỏ còn có thể qua lại chứ mưa lớn thì vùng động đất xem như bị cô lập”, ông Phong nói.

Theo ông Phong, nhiều năm qua, mơ ước của người dân cũng như chính quyền địa phương chính là có cây cầu bắc qua con sông này. Tuy nhiên, đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp nhưng do thiếu nguồn kinh phí (dự tính khoảng 50 tỉ đồng) nên dự án xây cầu vẫn chưa được triển khai.

“Với tình hình động đất như hiện nay kèm theo mưa lũ lớn, khi xảy ra sự cố sẽ rất khó tiếp cận người dân”, ông Phong lo lắng.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu