Bên thu hồi thì cho rằng Hãng phim truyện Việt Nam sử dụng đất không đúng mục đích gây lãng phí, còn bên bị thu đất cho rằng, việc xây bến tàu đang xâm hại nghiêm trọng ngôi nhà truyền thống của hãng này.
Hơn một tuần nay, việc ngôi nhà truyền thống của Hãng phim truyện Việt Nam bỗng dưng bị BQL Hồ Tây cho đóng cọc, đổ bao cát xuống lòng hồ để xây dựng bến tàu đã thu hút sự chú ý của dư luận. Thời điểm xảy ra sự kiện trên, toàn bộ khu nhà thủy phi cơ (còn gọi là nhà Thủy tạ) có diện tích khoảng 150m2 (trong đó nhà chính rộng hơn 92m2), nằm trên hồ Tây thuộc quyền quản lý của Hãng phim truyện Việt Nam, đang được dùng làm nơi trưng bày những giải thưởng, những bức ảnh lịch sử của các nghệ sĩ và những bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam.
Ngay khi sự việc xảy ra, để phản đối, Hãng phim truyện Việt Nam đã gửi công văn đến khắp nơi, từ các cơ quan báo chí đến đến lãnh đạo Công an Hà Nội, UBND Hà Nội, thậm chí là cả Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch để “cầu cứu”. Một cuộc gặp gỡ bất thường một số đại diện của các cơ quan báo chí cũng đã được tổ chức tại ngay ngôi nhà thủy phi cơ để thể hiện sự búc xúc cũng như tổn thương của các nghệ sĩ đã nhiều năm gắn bó với hãng. Tiếc nuối cho gia tài của hãng bị chiếm dụng, nhiều diễn viên, đạo diễn gắn bó với Hãng phim truyện Việt Nam đã lên tiếng phản đối.
|
Nhà Thuỷ tạ đang bị đóng cọc, đổ cát để xây bến tàu. |
Đâu là nguyên do?
Theo đại diện Hãng phim truyện Việt Nam, quyết định của UBND quận Tây Hồ yêu cầu bàn giao lại toàn bộ phần diện tích nhà thủy phi cơ không rõ ràng về cơ sở pháp lý, xâm hại nghiêm trọng đến giá trị truyền thống văn hóa của hãng này.
Trong công văn gửi lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, hãng này cho rằng, cùng một công trình là nhà thủy phi cơ do hãng quản lý mà UBND quận Tây Hồ có hai ý kiến hoàn toàn trái nược nhau.
Cụ thể, ngày 11/9/2003, Ban QLDA có văn bản phúc văn bản 209 khẳng định: “Theo Quyết định thu hồi đất và phương án đền bù được phê duyệt, nhà Thủy tạ không nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thành phố giao cho BQLDA xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây”.
Căn cứ vào công văn này, tháng 7/2007, hãng đã mời Công ty TNHH địa chính Hà Nội tiến hành đo đạc và lập bản đồ hiện trạng. Trong đó, nhà Thủy tạ là một phần tài sản và hãng đã thực hiện đầy đủ nghĩ vụ thuế cho Nhà nước, đối với tài sản này.
Tuy nhiên, đến ngày 29/4/2011, UBND quận Tây Hồ ra quyết định số 1398/QĐ - CT, về việc Hãng PTVN không trả đất đúng thời hạn. Sau đó đến ngày 20/6/2012, UBND quận Tây Hồ tiếp tục ra thông báo số 134/TB - UBND yêu cầu Hãng PTVN nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao hạng mục nhà Thủy phi cơ. Đến ngày 13/11/2012, quận Tây Hồ tiếp tục ký thông báo số 262/TB - UBND yêu cầu Hãng PTVN bàn giao hạng mục nhà Thủy phi cơ .
Một trong những lý do mà Thủy phi cơ bị đòi lại là do nhiều năm qua, nơi này đã bị sử dụng sai mục đích, trở thành một quán bia, vì vậy bị thu hồi để sử dụng cho mục đích khác.
|
Những bao cát đang vây xung quanh nhà Thuỷ tạ - nơi Hãng phim truyện Việt Nam gọi là phòng truyền thống. |
Đâu là lý và tình?
Về lý mà nói, theo quy định của UBND Hà Nội, đơn vị nào được giao đất nhưng sử dụng không đúng mục đích sẽ bị thu hồi. Hơn nữa, nơi Hãng phim truyện Việt Nam cho rằng đây là nhà truyền thống, nơi trưng bày và lưu giữ giá trị văn hoá cũng chỉ mới được dựng lên trước khi xảy ra sự kiện Ban quản lý Hồ Tây xây dựng bến tàu một tuần… thì có thể khẳng định, việc thu hồi đất của UBND quận Tây Hồ với nhà Thuỷ tạ của Hãng phim truyện Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở và căn cứ pháp lý.
Còn về tình, nhà Thủy tạ trong quá khứ từng là kho để đạo cụ, phục trang, và là nơi hoạt động của kịch đoàn của Hãng phim truyện Việt Nam. Nhiều thế hệ diễn viên đã từng sinh hoạt nghề nghiệp ở đây (đọc kịch bản, tập vai diễn, trao đổi nghề...).
Đây là nơi đã chứng kiến các sự kiện lịch sử của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, là nơi Bác Hồ cũng như nhiều đồng chí lãnh đạo như TBT Lê Duẩn, Chủ tịch Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng... đã đến chỉ đạo và động viên các nghệ sĩ điện ảnh thực hiện các bộ phim như Chung một dòng sông, Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Nổi gió, Em bé Hà Nội, Hà Nội... nên không ít ý kiến cho rằng, Hà Nội cũng nên nhân nhượng để cho Hãng phim truyện Việt Nam được giữ lại nhà Thuỷ tạ trên như một kỷ vật.
Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng, nếu cứ làm như vậy một lần thì tất sẽ có lần sau và lần sau nữa. Nếu như vậy, sẽ không còn kỷ luật và kỷ cương. Khi đó, những quy định đưa ra sẽ mãi chỉ là những văn bản không có hiệu lực.
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng, địa điểm nhà Thuỷ tạ không những có giá trị kinh tế vì là đất “kim cương” mà đây còn là vị trí văn hoá, tâm linh. Khu vực xây nhà Thuỷ tạ có thể được coi là mắt rồng của hồ Tây, vì thế nên tận dụng cho những mục đích công cộng, tạo nên không gian sinh hoạt chung cho mọi người.
Đến giờ phút này thì câu chuyện giành đất của tập thể nghệ sỹ, diễn viên Hãng phim truyện Việt Nam với Ban Quản lý dự án Hồ Tây vẫn chưa ngã ngũ. Nhiều thế hệ diễn viên, nghệ sỹ gắn bó với Hãng phim truyện Việt Nam vẫn đang ra sức đấu tranh cho quyền lợi của hãng. Công luận thì mong chờ rằng, dù về lý hay về tình thì cũng phải xuất phát từ lợi ích của số đông.
Tùng Nguyễn (VnMedia)