Dàn xe tiền tỷ ngang ngửa các đại gia mê mô tô tốc độ cao túc trực ngày đêm, vượt xa đám xe pháo của phường trộm cướp, lại thêm đường đầy ổ gà, ổ voi, tróc lở cứ như những cái 'bẫy cướp'... phen này lũ từ lũ đầu gấu đến đám trộm gà trộm chó dù có là anh hùng xa lộ thì cũng bị bắt sống tại chỗ cho mà coi.
Cả tuần nay, dư luận râm ran về dàn xe tuần tra của Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai. Người thì ngoạc miệng chê bai rằng xe tuần tra gì mà cứ như đám dân chơi ít học, thanh tra giao thông đi tuần chẳng khác đám choai choai có tiền nghênh ngang cưỡi mô tô phân khối lớn gầm rú trên đường phố. Dọa dân là chính chứ đám cướp ngày cướp cạn thì nó cười khẩy cười vào mũi: ai đời bắt cướp hoặc săn 'anh hùng xa lộ' mà cứ hoắng lên lạy ông tôi ở bụi này! Lại có kẻ đói ăn nghĩ quẩn: kinh tế đang hồi ảm đạm, bỏ hàng tỷ mua xe khác nào xát muối vào lòng những công nhân đang ngày ngày hai bữa mỳ tôm, mong để ra được chút tiền còm gửi về biếu cha mẹ già ăn Tết.
Ôi dào, thiển cận quá! Tư duy như thế thì còn lâu mới khá được, nghĩ ngắn như thế thì chỉ có nước 'sống chung với cướp' như tin đăng trên các báo Tuổi trẻ, Thanh niên trong lúc diễn ra các phiên họp hội đồng thành phố thôi. Này nhé, bọn cướp nó xài xe xịn, chạy vèo vèo chả nhẽ thanh tra hay công an săn bắt cướp lại cứ phải đuổi bắt chúng bằng xích lô, xe đạp? Logic tí đi, mình đuổi bắt nó thì phải xài xe chạy nhanh hơn nó, tiếng nổ bô phải to như sư tử gầm rống thì nó mới sợ chứ? Đừng có cậy đóng mấy đồng thuế phí rồi kêu ca là chi lãng phí, chi sai mục đích.
Nguyên cái chuyện công anh bắt cướp, thanh tra giao thông săn bọn lạng lách, chạy ẩu...dễ gây ra tai nạn chết người cho người dân thì cũng đã đáng khen thưởng và biểu dương lắm rồi. Đó là chuyện xưa nay rất hiếm! Có thế mà cũng phải nói huỵch toẹt ra mới hiểu thì chả trách ai cũng nhầm nhọt chuyện phong bao bồi dưỡng vì thiện ý cho sự vất vả của các công chức ngành Y hay công bộc ngành an ninh trật tự với phong bì hối lộ tham nhũng.
Trần tình trên báo chí, Chánh Thanh tra Sở GTVT đã nói rõ, đây là điều đáng mừng cho người dân đấy chứ. Người dân không biết đấy thôi, thời gian qua, thanh tra giao thông toàn dùng xe cũ kỹ mà phương tiện không đảm bảo thì không thể phục vụ tốt cho công việc. Còn người còn của, miếng ăn, cái mặc, người dân hãy chịu khó bóp mồm bóp miệng, chứ an toàn, mạng sống của người dân nào phải chuyện chơi? Nhất là cái họa cướp giật Sài Gòn đang lù lù trước mắt.

Hãy thử tưởng tượng mà xem, thủ phủ Đồng Nai cách TP.HCM có 30km, nếu chẳng may công an TP.HCM mạnh tay trấn áp cướp giật, chưa đầy 30 phút chúng sẽ có mặt tại đây. Vùng đất con gái đẹp nức tiếng, cướp tràn xuống chắc “không muốn về”. Chẳng lẽ lại để người dân Đồng Nai lũ lượt kéo nhau lên Sài Gòn học kinh nghiệm “sống chung với cướp”?. Đầu tư phương tiện như thế rút cục cũng chỉ để phục vụ người dân chứ thanh tra Đồng Nai ham gì cưỡi xe dân chơi đi thị uy trên khắp các phố. Rong chơi thế thì lấy gì mà sống, hả? Dùng tiền thuế của dân, đồng tâm hiệp lực, tận tụy làm nô bộc cho dân đến vậy, vinh danh còn chưa đủ, ai lại dám cả gan chất vấn đúng sai?
Xét về sự biết tiêu tiền, kẻ viết bài này tin rằng, nhiều tỉnh khác phải học tập Đồng Nai. Tất cả những đúc kết thời kinh tế thị trường này đã được lãnh đạo ở đây áp dụng một cách triệt để và xứng đáng. Này nhé, “tiền nào của nấy”, công ty trúng thầu lô xe tiền tỷ chẳng đã giải thích đấy thôi, mua xe Trung Quốc rẻ hơn nhưng chỉ vài năm là hỏng, dùng tiền thuế của dân không được vô trách nhiệm như vậy. Mà “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, những chiếc xe tuần tra đó gặp dịp có khách trung ương hay quốc tế sẽ lừng lững dẫn đầu đoàn hộ tống, oai phong lẫm liệt. Nghe nói, dàn xe này là phiên bản mới nhất, sánh ngang với dàn xe của thanh tra các nước Thái Lan, Indonesia…. Thấy chưa, thanh tra Việt Nam xài sang chẳng kém thanh tra các nước láng giềng, người dân Đồng Nai nên lấy thế mà mở mày mở mặt. Chả nhẽ lại vênh váo khoe rằng bọn cướp giật, tội phạm nước mình giỏi giang tài cán ăn đứt bọn tội phạm quốc tế?
“Có tiền mua… xe dân chơi” cũng được, tiền thuế của người dân Đồng Nai góp cho sự rạng danh khắp nước của tỉnh nhà xem chừng cũng chẳng thiệt thòi gì. Họ đã được lãnh đạo lưu ý dặn dò là “phải biết thông cảm” rồi đấy thôi. Cũng như họ đã thông cảm với Quốc lộ 51 đầy ô voi, ổ gà, mà theo tầm nhìn xa của lãnh đạo (đến giờ phút này đã được chứng minh là hoàn toàn đúng đắn) là để… bẫy cướp.
Đang nói chuyện Đồng Nai chợt nhìn sang Đà Nẵng mà thấy buồn cho người dân xứ ấy. Chẳng mấy nữa là tất cả các sở Đà Nẵng đều không có xe riêng. Các nô bộc tận tụy hết lòng của người dân sẽ chẳng chủ động được cái xe đi lại. Muốn xài xe công thì như ông Bí thư đã hứa chắc chắn, “Sở nào cần đi đâu, chỉ cần ới một tiếng, không quá 5 phút là có xe phục vụ” nhưng bó buộc như vậy, làm sao các Sở phát huy được hết năng lực sử dụng xe công của mình?
Quản lý xe công, tiết kiệm tiền thuế của dân, chỉ xài xe công khi có lý do chính đáng...xem ra cũng hơi quá đáng và có thể có nhiều người áy náy với các công bộc của mình: Nếu nhỡ họ không thèm làm công bộc nữa thì sao? Cái xứ Đà Nẵng ấy chả nhẽ không có chuyện chạy chọt vào biên chế 'ít nhất cũng tầm 100 triệu' như ông trưởng ban kiểm tra ở Hà Nội dũng cảm lên tiếng? Ờ, quản lý kiểu Đà Nẵng thắt chặt chi tiêu công lại còn đòi hiệu quả thì quả là có tí ngược đời thật! Thực ra dân chúng tôi thừa biết, xứ Đà Nẵng của ông không có trộm cướp lộng hành nên ông mới dám không xắm xe siêu sang, xe dân chơi cho công bộc chứ gì. Thế thì thà làm dân còn hơn là làm công bộc! Ai mà ham chứ?.
Hóa ra ông Bí thư Đà Nẵng đã tước đi cái quyền “phải thông cảm” của người dân xứ ông phũ phàng như thế đấy!
H.Hạnh (Phunutoday)