Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ai xin lỗi Đàn Xã Tắc, chùa Một Cột?

25/05/2013 5 phút đọc Phạm Thanh
Người dân Đường Lâm vừa lên tiếng xin trả lại danh hiệu di tích, lãnh đạo TP. Hà Nội liền về khảo sát và xin lỗi
Ai xin lỗi Đàn Xã Tắc, chùa Một Cột?

Người dân Đường Lâm vừa lên tiếng xin trả lại danh hiệu di tích, lãnh đạo TP. Hà Nội liền về khảo sát và xin lỗi người dân, thiết nghĩ Đàn Xã Tắc và tượng phật chùa Một Cột cũng nên làm vậy để nhận được sự quan tâm của lãnh đạo.

/sites/queviet-drupal/files/remote/ee14965515090abd05541f31926a4ed8.jpg

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị về khảo sát và xin lỗi người dân làng cổ Đường Lâm vì sự chậm trễ của cơ quan quản lý. Ảnh: VNE.

Sau khi người dân làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) ký đơn xin trả lại danh hiệu di tích quốc gia, vì với danh hiệu này người dân không thể xây dựng, cơi nới nhà cửa, dù dân số tăng lên từng ngày.

Trước bức xúc của người dân, ngày 21/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã “vi hành” về Đường Lâm khảo sát thực trạng và lắng nghe ý kiến của người dân.

Sau khi nghe hết mọi ý kiến từ người dân tới cơ quan quản lý, Bí thư Thành ủy tỏ ý chia sẻ với người dân, rồi ông nói: “Tôi xin thay mặt cho cơ quan quản lý các cấp xin lỗi về việc giải quyết chậm bức xúc của người dân”.

Thăng Long – Hà Nội là đất cổ nghìn năm, với hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa. Và mới đây, dư luận cũng xôn xao với di tích Đàn Xã Tắc (quận Đống Đa) trước nguy cơ bị xâm hại để làm cầu vượt, chùa Một Cột dột nát gần chục năm chưa được tu sửa… Tầm quan trọng của những di tích này cũng không hề thua kém làng cổ Đường Lâm, thậm chí nếu xét về nhiều mặt còn xếp trên, nhưng sự chậm trễ trong giải quyết những vấn đề liên quan, để tới tượng phật phải mặc áo mưa, đợi nón lá tồn tại gần chục năm.

Còn nhớ, khi dự án xây dựng cầu vượt qua Đàn Xã Tắc được đưa ra, dư luận lên tiếng, các nhà sử học, khảo cổ học phản đối, ngày 26/4, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã có công văn nêu rõ: “Để có thể lựa chọn phương án kết hợp tối ưu và tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, thành phố sẽ tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, trong đó có Hội Khoa học lịch sử và cộng đồng dân cư khu vực này. Sau khi có đủ luận cứ khoa học và thực tiễn, thành phố sẽ phê duyệt phương án xây dựng theo đúng quy định hiện hành”.

Nhưng từ thời gian cứ trôi, chưa một cuộc Hội thảo nào được tổ chức, và trong khi chờ đợi, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có văn bản đồng ý việc xây dựng cầu vượt qua Đàn Xã Tắc, còn phương án cụ thể tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn.

Người dân làng cổ Đường Lâm bức xúc, Bí thư Thành ủy xin lỗi, vậy còn Đàn Xã Tắc, dư luận cũng bức xúc, các nhà sử học lo lắng, ai sẽ xin lỗi và xin lỗi ai? Câu hỏi này xin gửi tới lãnh đạo Hà Nội.

Câu chuyện Đàn Xã Tắc chưa kịp lắng dịu thì chuyện tượng phật chùa Một Cột (quận Ba Đình) phải mặc áo mưa, đội nón lá vì mái chùa dột nát lại tiếp tục hâm nóng dư luận. Thê thảm hơn khi người ta biết rằng, từ gần 10 năm nay nhà chùa kiên trì kiến nghị, tượng tượng Phật kiên trì mặc áo mưa, đội nón lá chịu mưa dưới tiết trời nóng tới 40 độ chỉ vị sự chậm trễ của cơ quan chức năng, vướng giấy tờ, thủ tục để trùng tu, sửa chữa với kinh phí 32 tỷ đồng.

Và khi sư trụ trì chùa Một Cột phải ra “tối hậu thư” trong 30 ngày mà quận và Thành phố không có hồi đáp sẽ tự ý tu sửa, kiến nghị này sau đó được gửi cả tới các cơ quan báo chí, lúc này lãnh đạo Hà Nội mới “rối” lên giải thích, tính phương án, và một lời hứa được đưa ra “sẽ sớm có phương án và thực hiện trùng tu”, còn thời gian thì “chưa thể hứa trước được”.

Tượng phật đã phải chịu đựng gần 10 năm khổ sở, nắng nóng, mưa dột, nhưng chưa thấy lãnh đạo nào về khảo sát, ít ra là để thể hiện như là một động thái chỉ đạo sát sao, chứ chưa nói tới một lời xin lỗi vì sự chậm trễ tới từ các lãnh đạo như với người dân Đường Lâm. Hay Đàn Xã Tắc, tượng phật chùa Một Cột cũng phải tự mình làm đơn xin trả lại danh hiệu di tích, thì mới được người ta ngó ngàng tới?

Hay vì cũng muốn xin lỗi nhưng không biết xin lỗi ai? Hay vì làng cổ Đường Lâm diện tích rộng nên mới phải cần về khảo sát, chứ cái Đàn Xã Tắc với chùa Một Cột bé tý tẹo, chỉ cần xem ảnh đủ rõ nên cũng chẳng phải về khảo sát làm gì, mất thời gian, khi lãnh đạo còn bận trăm công, nghìn việc khác lo cho an sinh xã hội, trật tự trị an…?

Thôi thì, so sánh với người dân Đường Lâm sẽ mang tiếng ghen ghét, tị hiềm, đàn Xã Tắc hay chùa Một Cột đành bằng lòng an phận vậy.

Phạm Thanh (Phunutoday)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu