Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hóa ra là để bán tôn

04/06/2013 3 phút đọc Theo: Lao Động
Vujicic vừa đi, đã lại có tin Djokovic sẽ đến. Sau 36 tỉ đồng (chứ không phải 32 tỉ như tin ban đầu) của Tôn Hoa Sen, lại
Hóa ra là để bán tôn

Vujicic vừa đi, đã lại có tin Djokovic sẽ đến. Sau 36 tỉ đồng (chứ không phải 32 tỉ như tin ban đầu) của Tôn Hoa Sen, lại đến 1 triệu USD (tương đương 21 tỉ) của Bia Sài Gòn.

/sites/queviet-drupal/files/remote/ee67fc5a12e375989c6042279dac3e5a.jpg

Nick Vujicic (trái) và Novak Djokovic.

Xen giữa Vujicic và Djokovic là 2 cái tên "nóng đến từng centimét" hấp hé khả năng đến Việt Nam, là ngôi sao phim cấp 3 Ozawa và “đệ nhất lộ” Can Lộ Lộ. Ozawa sang Việt Nam là để quảng cáo games. Thông điệp hẳn nhiên sẽ là “Phi sex bất thành game”?

Và dẫu mới chỉ là tin đồn, cư dân đã loạn xì ngậu.

Phải giải thích thêm, anh Djokovic người Serbia không có họ hàng gì với anh Vujicic. Anh có chân tay, chạy “hơi bị dẻo”, là tay vợt tennis số 1 thế giới bây giờ. Và việc anh sang Việt Nam là nhãn tiền, khi Chủ tịch Bia rượu Sài Gòn khẳng định: “Sabeco có ý định bỏ 1 triệu USD mời Novak Djokovic về chơi 1 buổi tennis”. Ra là cái giá 36 tỉ cho 4 ngày giở tài “Trương Nghi, Tô Tần” của anh Vujicic hãy còn quá rẻ.

Nhân đây, không thể không có lời khen Tôn Hoa Sen, bỏ ra 36 tỉ và cho dù ngành xây dựng, khách hàng của tôn đang chết ngắc, ông chủ Tôn Hoa Sen đã thu về tới 180 tỉ trên thị trường chứng khoán chỉ 3 ngày sau khi Vijicic tới Việt Nam. Cũng may mới chỉ có 30% trong 36 tỉ được chi cho truyền thông, chứ Tôn Hoa Sen chi 50% không khéo người ta lên cơn điên.

Sabeco chỉ khác Tôn Hoa Sen là họ không nhân danh 2,5 triệu người khuyết tật Việt Nam, mà thẳng thắn việc mời Novak Djokovic là nằm trong chiến lược quảng bá thương hiệu, bởi "Chưa khi nào, chưa bao giờ và chưa nơi nào thị trường bia khốc liệt như ở Việt Nam”.

Nghe tin này, người Thái, người Phi chắc phát khóc vì đau khổ. Còn người Myanmar chắc tự kỷ trầm trọng. Tháng trước, khi top uống bia ASEAN được công bố, chẳng ai ngạc nhiên khi ngôi “đệ nhất bụng” thuộc về người Việt với khoảng 2,6 tỉ lít mỗi năm. Để tiện so sánh, Myanmar chỉ “uống” hết có 30,4 triệu lít. Còn 6 nước chót bảng cộng lại cũng chỉ hết 1,6 tỉ lít.

Djokovic sang để làm gì thì ai cũng biết rồi. Để bán bia. Kiểu các “chân dài” xứ ta đi dự Cannes, chứ không phải can, là để bán rượu.

Một lá tôn đội giá trên mái nhà người nghèo vì phải tính vào đó chi phí 36 tỉ, trong đó có tới 30% cho “cơn sốt truyền thông”. Và một ly bia mát nhẵn túi tiền. Ai đó nói “không phải tiền thuế” chỉ đúng một phần. Không thuế, nhưng những chi phí đó đương nhiên là giá thành bổ đầu chúng ta rồi.

Nhưng sau khi Vujicic về Úc, sau khi Djokovic nói bye bye thì chúng ta nhận được điều gì? Tiếp tục chờ xem Can Lộ Lộ mặc có hở hơn Ngọc Trinh? Ozawa có hấp dẫn và ảnh hưởng tầm thế giới như Lý Nhã Kỳ. Chắc là chỉ mỗi thế.
 
Theo Lao Động
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu