“Phao” xuất hiện ở tất cả các cuộc thi, đó là điều không tránh khỏi. Giải thích về việc “phao” có trong ngăn bàn, tại điểm thi của trường THPT Lam Sơn (Thanh Hóa) của Bộ GDĐT- trong phiên họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp đã... né sự thật.

Phao thi được giấu dưới gầm bàn (ảnh chụp tại trường THPT Lam Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Dân tríKết thúc môn thi văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, phóng viên Dân Trí đã ghi được hình ảnh tập tại liệu còn để lại trong ngăn bàn ở phòng thi, tại điểm thi trường THPT Lam Sơn (Thanh Hóa). Điều này cho thấy, “phao” đã lọt qua mắt giám thị và vào được phòng thi. Việc thí sinh có chép được từ “phao” hay không lại là chuyện khác.
Tuy nhiên, tại buổi họp báo của Bộ GDĐT, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp vào chiều ngày 4.6, câu hỏi của phóng viên về sự xuất hiện của “phao” ngay trong ngăn bàn, đã được ông Phạm Ngọc Trúc - Phó Chánh thanh tra Bộ GDĐT trả lời: “Theo báo cáo của Sở GDĐT Thanh Hóa tại Hội đồng thi Lam Sơn, buổi trưa các em nghỉ lại và mang theo các đồ dùng tư trang và trong đó có mang các tài liệu môn trước để kiểm tra, đối chiếu xem mình làm như thế nào và đã để lại tại liệu tại phòng thi, ngăn bàn. Sau khi nhận được báo cáo, Bộ đã yêu cầu Hội đồng thi Lam Sơn chấn chỉnh và rút kinh nghiệm để không xảy ra ở các môn tiếp theo”.
Tiếc rằng, sự thật đã không diễn ra đúng như câu trả lời của ông Phó Chánh Thanh tra, rằng các em mang tài liệu môn trước để kiểm tra xem mình làm thế nào và để lại phòng thi. Nhưng thưa ông, môn văn là môn thi đầu tiên, ngay sau buổi thi đã xuất hiện tấm ảnh “phao” ở trong hộc bàn. Sao ông đã vội kết luận là các em mang tài liệu lúc nghỉ trưa rồi bỏ lại. Trước đó, ông Lê Anh Niên - Chủ tịch Hội đồng thi trường THPT chuyên Lam Sơn đã nói rằng, tình trạng phao thi được bỏ lại trong phòng thi có thể là do thí sinh mang vào nhưng sau khi hết giờ đã lấy ra xem đáp án.
Thêm một sự thật “đau lòng”nữa đã được Dân trí tiếp tục phanh phui. Đó là tập tài liệu để trong ngăn bàn tại phòng thi số 10, được phóng viên chụp được sau khi môn thi kết thúc có 15 phút, chứ không phải là ghi nhận sau giờ nghỉ trưa như giải thích của ông Phó Chánh thanh tra bộ.
“Tội” mang tài liệu vào phòng thi được Chủ tịch Hội đồng thi đổ “lên đầu” thí sinh học hệ bổ túc. Nhưng thực ra thí sinh ở phòng thi số 10 là học sinh của trường chuyên Lam Sơn - trường có tiếng không chỉ ở đất tỉnh Thanh mà có “danh” trong các trường “đỉnh cao”. Chỉ có học sinh giỏi mới được vào học ở ngôi trường danh giá này.
Một kỳ thi được Bộ GDĐT đánh giá cao hơn hẳn các kỳ thi trước. Nhưng chỉ cần một “sự thật” ở Hội đồng thi trường THPT chuyên Lam Sơn, cho thấy nó vẫn còn được bộ “giấu” trong bóng tối.