Trong khi để xử lý tình trạng tai nạn giao thông do rượu bia, lực lượng chức năng chọn cách chặn bắt người uống, còn quán thì cấp phép cho mở tràn lan, thì mại dâm ta lại chỉ xử phạt nặng người bán, còn đối tượng mua dâm thì thoải mái chọn “hàng”.
Sau khi được UBND TP. HCM chỉ đạo, từ tối 13/6, Cảnh sát giao thông (CSGT) TP. HCM đã chính thức ra quân chốt chặn tại những tuyến đường tập trung nhiều quán nhậu, để kiểm tra, xử phạt những trường hợp vừa từ quán nhậu ra, vì lỗi điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.
Và theo báo cáo trong ngày đầu của đội quân này, đã có 82 trường hợp có nồng độ cồn vượt quá quy định bị phát hiện, xử phạt.

Quán nhậu trên địa bàn TP. HCM (ảnh lớn) thưa vắng hẳn từ ngày CSGT ra quân chốt chặn ngay cổng quán để xử lý người uống rượu, bia điều khiển phương tiện (ảnh nhỏ).
Để giữ khác, tránh nguy cơ phải đóng cửa vì lượng khách tụt giảm sau ngày CSGT ra quân, các chủ quán đã tìm đủ cách để giúp khách vui vẻ xả láng mà không bị phạt, bằng việc lập bản đồ các vị trí CSGT đóng chốt để khách đi tránh đường khác, lập đội xe ôm chở khách qua các chốt chặn…
Nếu quý độc giả suy nghĩ giống tôi sẽ đơn giản nhận thấy rằng, có vẻ như các lực lượng chức năng của nước ta đang lựa chọn thực hiện những cái khó, xử lý phần ngọn. Trong khi, nếu cần xử lý tình trạng sử dụng rượu bia thì chỉ cần không cho mở quán tràn lan như hiện nay, khi mà từ phố tới ngõ, từ nhà hàng tới vỉa hè đâu đâu cũng thấy quán nhậu, khách tới giờ nào cũng được phục vụ.
Cũng giống như câu chuyện để hạn chế người dân sử dụng rượu bia, nhà nước cấm không cho nhà sản xuất, cung cấp, phân phối quảng cáo rượu, bia dưới mọi hình thức. Trong khi đơn giản hơn là chúng ta chỉ cần cấm bán, cấm sản xuất, nhập khẩu…
Để hạn chế tác hại thuốc lá với cộng đồng, nhà nước cũng cấm hút thuốc nơi công cộng, cấm bán thuốc lá cho trẻ em dưới 18 tuổi… trong khi đơn giản chỉ cần hạn chế sản xuất, tăng mạnh thuế (để tăng giá bán), không cho phép bán tràn lan như hiện nay, thì tình trạng hút thuốc chắc chắn sẽ giảm, chứ không phải loay hoay xử phạt người hút.
Tương tự là với việc xử lý nạn mại dâm, lâu nay lực lược chức năng lại chỉ chăm chăm xử phạt người bán dâm, thậm chí phạt nặng và có cả hình phạt bắt giữ đưa tới các trung tâm phục hồi nhân phẩm (mới đây đã hủy bỏ hình thức phạt này), thậm chí tội môi giới mua bán dâm còn bị khởi tố theo luật hình sự.
Và rồi, trong các báo cáo cuối năm, cuối kỳ, các ban ngành chức năng lại có câu “tình hình mại dâm diễn biến phức tạp, các đối tượng tham gia tìm đủ chiêu trò qua mặt lực lượng chức năng, nên việc xử lý gặp khó khăn, chưa triệt để…".
Trong khi đó, các nhà nghiên cứu xã hội, chuyên gia tư vấn luật pháp… chúng ta chỉ cần bổ sung quy định bắt buộc công bố danh tính người mua dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí thông báo về cơ quan công tác, địa phương nơi người mua dâm đang sinh sống, thì chả mấy ai còn dám đi mua dâm, và rồi nạn mại dâm sẽ chắc chắn giảm, khi không còn biết bán cho ai.
Thậm chí, mới đây Cục phòng chống tệ nạn xã hội còn báo cáo không có mại dâm ở Đồ Sơn (Hải Phòng), Quất Lâm (Nam Định)… Khi báo chí nhanh nhảu phát hiện cùng, thì đâu chỉ mỗi hai nơi mại dâm có tiếng kể trên nhiều gái bán dâm, mà ngay cạnh trụ sở Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TP. HCM (quận Bình Thạch, TP. HCM) cũng nhan nhản những quán bia ôm, nhà hàng có các em sẵn sàng phục vụ từ A tới Z tồn tại từ nhiều năm nay.
Dầu vậy, cũng phải công nhận rằng, với cách làm như trên, lực lượng chức năng ở ta vất vả thật. Báo cáo của các ngành đều nói rất rõ ràng rằng, lực lượng chúng ta đã yếu, lại thiếu, trong khi những đối tượng vi phạm thì đông đảo, lại ranh ma, nên diễn biến phức tạp, khó ngăn chăn.
Ai đó sẽ nhắc tới 30% công chức cắp ô đi về mỗi ngày vẫn hưởng lương, nhưng cái thừa này chắc ở đâu ấy chứ? Chả lẽ báo cáo cấp trên mà các tỉnh, các ngành dám nói sai. Tốt nhất là khuất mắt trông coi, không thấy thì khỏi phải xử lý, phải không ạ?
Phạm Thanh (Phunutoday)