Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam vừa kết thúc, tin đồn về tân hoa hậu mua giải, có quan hệ tình ái… giăng đầy trên trang mạng, với kiểu giật tít “nửa nạc nửa mỡ”… Có ai thấy trách nhiệm trước tương lai của một cậu bé mới ở tuổi 15 - con trai của Phó Trưởng ban tổ chức giải?

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam.
Lạ thật, mới là tin đồn, chưa được tìm hiểu rõ ngọn nguồn mà thông tin đã được giăng đầy trên phương tiện thông tin. Với kiểu thông tin “tít” một đằng, nội dung bài viết một nẻo - nói như lời ông cha thì kiểu thông tin “nửa nạc nửa mỡ” đã chính thức mở một phiên tòa dư luận, thản nhiên “kết án” một cách công khai không chỉ đối với tân hoa hậu và dã man hơn là cậu bé mới 15 tuổi có tên Kh.
Dưới một tấm hình chụp cậu bé Kh và mẹ mà lại có dòng chữ, chỉ mới đọc qua đã thấy là ''ác không tả nổi'': Con trai 15 tuổi của quý bà Kim Hồng đã khóc khi bị đồn ngủ với tân hoa hậu. Một tấm ảnh con chụp với mẹ, thế mà ‘ai đó” vẫn nhẫn tâm ‘chua” những lời lẽ thô thiển, sống sượng với chỉ một mục đích làm “nóng” con mắt người đọc.
Tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, với những thông tin đại loại như “thí sinh thấy đi vào phòng…”, “đi quán bar..”, chưa có một bằng chứng “bắt quả tang” tại trận…, thế mà đã dám dùng từ “ngủ” để kết tội họ thì quả thật là quá liều. Nếu nhà báo nào có được bằng chứng, rằng thí sinh tên A, người trang điểm tên B… sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mình đưa ra…, hẳn sẽ không có một seri bài báo mang tính giật gân câu khách như vậy.
Bà mẹ đau khổ Kim Hồng đã tiết lộ, con trai bà đã tự giam mình trong căn phòng, không dám gặp bạn bè vì sợ những lời đàm tiếu. Rằng, chắc hẳn các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để làm rõ cái “nghi án” mà giới truyền thông đã tung ra, với một căn cứ là … lời người này, người kia. Và cuối cùng, khi ‘trắng đen” đã rõ thì người đã bị “kết án” cùng lắm là nhận được lời xin lỗi. Nhân cách của một con người… xem chừng bị coi rẻ đến độ ai muốn nói gì, ai muốn buộc… tội gì cũng được.
Anh Trương Hoàng Hiếu (Sóc Trăng) bị tù oan 900 ngày, mà buổi xin lỗi chỉ diễn ra trong có 5 phút. Những người liên đới trong việc ra bản án oan đã nói ngắn gọn rằng việc oan sai nằm ngoài ý muốn, mong gia đình và anh Hiếu thông cảm. Cựu giám đốc một Cty du lịch cũng tròn hai năm lẻ ở trong trại tạm giam, chỉ đến khi Công an Hà Nội bắt được nhóm giết người, lúc ấy người “tù” oan mới được giải oan. Anh nói, khi trở về nhà đọc lại tất cả những bài báo viết về mình thì dư luận làm sao không tin là mình phạm tội. Thật buồn, bản án pháp luật thì chưa có mà bản án dư luận đã tuyên sẵn rồi. Bản án pháp luật còn có thời hạn để…xóa án, còn bản án dư luận thì “kết” luôn cả những người ruột thịt.
Xin đừng kết tội người ta chỉ với mục đích… làm thỏa sự tò mò của dư luận.