Dù khắp Thủ đô đang có rất nhiều sinh viên ra trường không xin được việc, Tiến sĩ chạy xe ôm, Thạc sĩ bán trà đá, cử nhân đi đưa hàng… nhưng Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục thu hút nhân tài nhiều hơn nữa, với các chính sách ưu tiên đặc biệt.
Chiều 2/7, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng và phát triển Thủ đô. Với rất nhiều chính sách ưu đãi để thu hút những người có bằng cấp cao công hiến cho Thủ đô, như người tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc trong nước, tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học đạt loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; người có học vị tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa, giáo viên giỏi, huấn luyện viên thành tích cao, chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân, người được trao tặng danh hiệu cao quý của Nhà nước…
Các đối tượng đủ điều kiện sẽ được tiếp nhận hoặc xét đặc cách không qua thi tuyển, được hưởng hỗ trợ đãi ngộ thu hút một lần bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm được tuyển dụng, tiếp nhận. Ngoài ra các đối tượng này còn được thuê, mua nhà ở theo chính sách ưu tiên và sau 2 năm công tác được ưu tiên cử đi đào tạo sau đại học ở trong nước hoặc nước ngoài, được thành phố hỗ trợ kinh phí…

Để Thạc sĩ, Cử nhân bán trà đá, chạy xe ôm... Hà Nội vẫn tiếp tục chiêu hiền, đãi sĩ. Ảnh minh họa internet.
Chính sách thu hút nhân tài kể trên của Hà Nội ra đời được đánh giá có nhiều điểm đột phá hơn trước, vì nay Hà Nội đã có Luật Thủ đô, đặc biệt là rút kinh nghiệm sau 11 năm áp dụng chính sách thu hút nhân tài trước đó. Còn nhớ, từ năm 2002, Hà Nội cũng đã từng đề ra chính sách thu hút nhân tài, với việc ưu tiên các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ đều được đặc cách về làm việc tại các cơ quan của thành phố.
Trao đổi với báo giới bên lề hành lang kỳ họp, ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho hay, với chính sách tuyển dụng nhân tài đã áp dụng trong 11 năm qua, Hà Nội tuyển được 103 thủ khoa, cơ bản làm việc tốt, nhưng cũng có những trường hợp cá biệt làm việc không hiệu quả, không thích ứng, dù kết quả học có giỏi, xuất sắc.
Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, hành chính của cả nước nên theo lẽ thường không cần thu hút thì nhân tài vẫn tới. Đấy là chưa kể tất cả các trường đại học lớn, bệnh viện, viện nghiên cứu, tổ chức thế giới… đều tập trung ở Thủ đô, nên sẽ không sai nếu nói rằng hiện Thủ đô Hà Nội đang là địa phương có tỷ lệ người bằng cấp cao nhất nước, với độ ngũ GS, TS, ThS, cử nhân loại xuất sắc, giỏi là không thiếu.
Có thể ví, ở Hà Nội, “nhân tài như lá mùa xuân”, quý vị tin tôi đi, vì tới ngay cả người bán bún vỉa hè, trà đá, bia ôm, xe ôm, đưa hàng… cũng có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cũng cử nhân loại giỏi, xuất sắc làm cơ mà. Đấy là “việc thực hiện chính sách thu hút nhân tài tiến hành 11 năm qua nhưng còn nhiều hạn chế” – như nhận xét của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, chứ nếu mà thành công thì không biết những người có bằng cấp cao sẽ còn giữ những vị trí như thế nào nữa. Hay mục tiêu hướng tới là mọi công dân Thủ đô tối thiểu đều phải được phổ cập đại học, dù không làm gì cũng phải có bằng cử nhân?
Đấy là chưa kể, hằng năm sinh viên ra trường có một lượng lớn cố gắng bám trụ thủ đô với hy vọng kiếm được một công việc để làm. Nhưng đâu có dễ, việc mơ được vào cơ quan nhà nước lại càng khó.
Kể cả khi có tiền muốn chạy biên chế cũng đâu có được, vì nền hành chính công “quá sạch” của Hà Nội, có thể đi các tỉnh khác, cơ quan khác chỉ vài chục tới đôi bà trăm triệu là có thể có được một suất biên chế. Nhưng ở Hà Nội thì đừng mơ, có tiền cũng không mua nổi đâu.
Quý vị có thể bảo người viết hồ đồ nhưng không hề nhé, quý vị hãy nhớ lại cuối năm ngoài đầu năm nay xem, cũng có thông tin chạy biên chế ở Hà Nội không dưới 100 triệu đồng của một vị lãnh đạo nói hẳn hoi nhé, nhưng kiểm tra thì đâu có thấy, tốt hết mà, việc thi đầu vào công bằng, đúng quy định hết… chỉ là vị nói ra câu đấy bị “ảo giác, nhầm tưởng” Hà Nội cũng như nhiều nơi khác, nhưng tính theo thời giá thì cái gì ở Hà Nội cũng đắt hơn, thành ra ông suy ra vậy thôi.
Nhưng bàn luận vậy thôi, chứ kể ra mà chính sách trên được thực hiện tốt, thì khối cái hay, người viết đang có kế hoạch đi học thêm bằng nữa, để đổi màu bằng sang đỏ, hy vọng có thể kiếm được một suất theo chính sách thu hút nhân tài của Hà Nội. Được cái là xem như đổi đời, từ chỗ tay trắng tôi có vài chục tới vài trăm triệu tiêu chơi, rồi được ưu tiên mua nhà, nhập khẩu… vậy là có thể hiện thực hóa ước mơ có nhà Hà Nội, công dân Thủ đô. Chỉ hy cầu mong sao kết quả kiểm tra chạy chức không bỏ sót chỗ nào, chứ nếu không người viết đây có thể chạy đua được với con ông nọ, cháu bà kia, rồi ưu đãi lại rơi hết vào nhà giàu thì mình thiệt thòi quá. Hu hu, lạy trời, lạy trời…
Phạm Thanh (Phunutoday)