Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tại ông trời không biết kêu oan?

13/07/2013 4 phút đọc Ngọc Lê
Thời gian gần đây, dư luận vô cùng xôn xao vì liên tiếp các vụ tai nạn, sự cố hy hữu xảy ra. Nào là chết đuối trên
Tại ông trời không biết kêu oan?

Thời gian gần đây, dư luận vô cùng xôn xao vì liên tiếp các vụ tai nạn, sự cố hy hữu xảy ra. Nào là chết đuối trên đường nhựa, số vụ tai nạn giao thông và tỷ lệ tử vong tăng vọt, hay mới nhất là sân bay quốc tế Đà Nẵng - một trong những sân bay mới và hiện đại nhất Việt Nam đột nhiên dột, mất điện....

Dư luận thì xôn xao nghe ngóng, các cơ quan chức năng thì bàn bạc hăng say xem lỗi tại ai, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm...? Thế là cứ ầm ĩ suốt cả tháng qua.

Của đáng tội, quả đúng như Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã phát biểu, tất cả đều đúng, nhưng kết quả vẫn sai. Thế nên mãi vẫn chẳng biết là lỗi của ai. Những tưởng mọi chuyện sẽ đi vào ngõ cụt, đến mức bế tắc thì tự nhiên vào một ngày đẹp trời người ta tìm được một "thủ phạm" hoàn hảo đó là ... ông trời.

Có lẽ tự nhiên các vị quan chức nhớ ra rằng người Việt từ xưa đến nay, mỗi khi có vấn đề gì đau đầu buồn bã lại than trời ơi, lại ngước mặt lên chất vấn ông trời.  Và kể từ đó, cái gì cũng đến tay ông, cũng tại ông.

/sites/queviet-drupal/files/remote/96056a57d2a4be6c86e370ad5f11e620.jpg

Nhà ga Sân bay Đà Nẵng bị cúp điện để xử lý dột (Ảnh VOV)

Chết đuối trên đường ấy hả? Rõ ràng là tại ông trời rồi, không thể chối cãi được! Nếu ông không làm mưa thì ai chẳng nhìn thấy cái hố trên đường. Mà tất nhiên nhìn thấy thì sẽ phải tránh, kể cả trẻ con có hiếu động nghịch ngợm, tò mò nhìn xuống hố thì khi người lớn nhìn thấy cũng phải quát tránh xa ra, nên vì thế mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ông bức xúc ấy hả, phủ nhận chứ gì? Đừng có đùa, về vụ tai nạn, ngay cả các cơ quan chức năng cũng đã khẳng định lỗi tại ông rồi nhé. Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách của Ủy ban ATGT quốc gia khi trả lời phỏng vấn báo chí vụ nữ sinh chết đuối trên đường nhựa xảy ra tại TP.HCM ngày 8/7 đã cho biết: "Trong trường hợp tử vong của em Thảo không phải là tai nạn giao thông nên không thể nói là tai nạn đường thủy hay đường bộ được. Tai nạn của em Thảo được xếp vào tai nạn thương tích do thiên tai gây ra. Em Thảo bị nước cuốn trôi do hậu quả của trận mưa lớn nên một phần là do thiên tai."

Đấy, trời cứ nắng đẹp như bình thường thì làm gì có vụ tai nạn nào. Tự nhiên lại làm mưa, lại sinh ra mùa mưa làm gì để xảy ra vụ tai nạn đau lòng cướp đi sinh mạng của cô nữ sinh trẻ tuổi kia chứ ? Thế không phải tội thì là gì? Không những tội thường mà là tội to, tội lớn, đáng trừng phạt, nguyền rủa.

Còn sự cố sân bay Đà Nẵng dột, mất điện thì tất nhiên ông trời có chạy đâu cũng không thoát được tội. Sân bay Đà Nẵng là công trình mới khánh thành từ năm 2011, đẹp đẽ hiện đại ở tầm quốc tế như vậy mà tự nhiên lại dột, nước ngập lênh láng, làm sân bay phải ngừng hoạt động tận 30 phút. Sân bay quốc tế là bộ mặt của cả nước mà tự nhiên mắc sự cố, làm chậm tận 4 chuyến bay, bao nhiêu hành khách lỡ việc, thiệt hại đúng là không thể kể hết. Đấy, lỗi không tại  ông làm mưa thì tại ai?

Ông Tô Ngọc Hải, Phó Giám đốc Cảng hàng không Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đã nói rõ ràng sự cố xảy ra tại sân bay là do "thiên nhiên, xảy ra tình trạng ấy chúng tôi cũng phải chịu thôi." Thiên nhiên với ông trời thì là một rồi còn gì, đừng có hòng mà chối, mà phủi trách nhiệm nhé!

Còn việc tai nạn gia tăng, số người tử vong tăng đột biến trong tháng 6 vừa qua nữa chứ. Rất nhiều người đã tưởng tai nạn thì rõ ràng là do con người rồi, không thể khác được. Nhưng mà không phải đâu nhé, bộ trưởng Đinh La Thăng đã nói rõ ràng:  “Tất cả đúng hết mà tai nạn vẫn xảy ra" thế thì còn là lỗi tại ai nữa ngoài ông trời.

Kể ra thì cũng rất là tiện, con người còn có mồm miệng, khi bị đổ nhầm tội còn biết đường lên tiếng thanh minh, giải thích. Lắm kẻ là thủ phạm rõ ràng còn mạnh miệng chối bay chối biến. Nhưng ông trời thì cãi sao được, mà có cãi được lắm khi cũng chẳng ai hiểu.

Ông trời là tất, nhưng cũng chẳng là ai. Thế cho nên, thôi thì ông cũng đành chịu khó nhé, chịu khó cho mọi người đỡ khó chịu. Ai bảo ông là ông trời?!

Ngọc Lê (Phunutoday)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu