Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nợ... lời xin lỗi

17/07/2013 4 phút đọc Linh Trần
Dư luận đã bớt ồn ào chuyện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được Bộ GDĐT ưu tiên cộng 2 điểm nếu dự thi ĐH, CĐ, bỗng lại
Nợ... lời xin lỗi

Dư luận đã bớt ồn ào chuyện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được Bộ GDĐT ưu tiên cộng 2 điểm nếu dự thi ĐH, CĐ, bỗng lại bùng lên với thái độ hết sức gay gắt về một bài viết đã miệt thị người con gái miền Tây.

/sites/queviet-drupal/files/remote/7e5f7ffc3be7ac75a047319afeec28f2.jpg

Ảnh minh họa: Internet Không hiểu căn cứ trên kết quả điều tra nào, tác giả bài viết dám nhận định rằng: “... Có một thực tế không thể phủ nhận: Các cô gái miền Tây đi làm nghề nhạy cảm như masage, tiếp viên... nhiều hơn những con gái miền khác. Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên...”.

Bài viết còn “mạnh” bút: Ngay từ nhỏ, con gái miền Tây đã không phải lao động dãi nắng, dầm mưa mà thường chỉ làm các công việc gia đình. Và với ba tên tuổi nổi đình đám trong giới showwbiz là Ngọc Thạch, Ngọc Trinh và dù không nói tên nhưng ai cũng biết rằng, người mà tác giả nói bóng, nói gió, chính là người đẹp Thái Nhã Vân, gây ồn ào dư luận với những tấm ảnh thoát y “Nuy để thiền”. Để rồi kết luận rằng, gái miền Tây suy nghĩ đơn giản, không thích học cao, chỉ thích lấy chồng giàu để báo hiếu... cha mẹ.

Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn - dù đang ở tận nước Úc xa xôi - cũng không kìm nổi sự bất bình. Là chiến sĩ Vệ quốc quân người Bình Định, nhưng ông đã sống và chiến đấu ở mảnh đất Kiên Giang, và nơi đây cũng là quê hương thứ 2, nên ông không thể không lên tiếng. Ông viết: “Đáng bàn không phải là sự thật (đúng ra là tính hư cấu) trong bài báo, mà là khả năng nhận thức của người viết báo. Có nhiều câu chữ mang hơi hám khoa học nhưng thật ra là phi khoa học. Đáng ra toàn bộ bài viết phải gọi là “ngụy khoa học” thì đúng hơn…”.

Ông đã chỉ ra những cái “ngụy”, đó là “ngụy bâng quơ”: Chẳng hạn như câu “Con gái miền Tây đi làm những nghề nhạy cảm nhiều hơn con gái miền khác”. “Ngụy thống kê”. Tiêu biểu cho ngụy biện này là câu khẳng định “Đó không phải là chuyện ngẫu nhiên”. Và ông đã gay gắt: “Tác giả đi từ võ đoán này đến võ đoán khác, khi viết rằng con gái miền Tây được cưng chiều, không phải lao động”.

Dư luận không khỏi ngạc nhiên đặt câu hỏi, không biết tác giả có từng ở miền Tây hay chỉ biết mảnh đất này qua sách vở, mới có thể viết liều lĩnh như vậy. Có ai hay, tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh Trà Vinh đứng thứ hai ở ĐBSCL. Và Sóc Trăng là tỉnh “đứng đầu” vùng về tỷ lệ hộ nghèo. TTXVN đưa tin,  gần 50% dân số các tỉnh ĐBSCL có thu nhập chưa tới 1USD/người. Và kết quả điều tra mới nhất của Bộ LĐTBXH về hộ nghèo và cận nghèo năm 2012 thì tỷ lệ hộ nghèo cao gần gấp hai lần so với khu vực sông Hồng và cao hơn 3,5 lần so với các tỉnh Tây Nguyên.

Cũng cần phải nhắc lại cái chết đau lòng làm lay động xã hội của chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (Cà Mau). Người mẹ này quyết định treo cổ để giải thoát gánh nặng cho chồng con, bớt được khoản tiền thuốc men dành cho mình, để con có tiền đóng học phí, mong “vì” cái chết này mà gia đình chị được cấp sổ nghèo. Có sổ nghèo mới vay được tiền đóng học cho con.

Chia sẻ với nỗi vất vả, cơ hàn, những thiếu thốn về vật chất, tinh thần, khát khao con chữ của người dân miền Tây chưa được bao nhiêu thì bài viết đã “giáng”  xuống đầu người dân miền Tây những dòng chữ mang tính miệt thị.

Nhạc sĩ họ Trịnh đã viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không...?”. Tác giả bài báo khiến dư luận bức xúc nêu trên còn nợ người dân miền Tây lời xin lỗi.

Linh Trần (Lao Động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu