Ngày 14/7, hơn 200 người mẫu, nhà thiết kế, trang điểm… đại diện cho gần 300 hội viên Hội Người mẫu VN đã có mặt tại TP.HCM tham dự Đại hội Người mẫu Việt Nam lần 2 nhiệm kỳ 2013-2018.
Tham gia đại hội, các đại biểu đã thừa nhận một thực tế rằng hiện nay một số người mẫu ở nước ta chưa gương mẫu.
Mặc dù đã được công nhận là một nghề và có hội nghề nghiệp hẳn hoi, thế nhưng nhìn lại chặng đường đầu tiên (2007-2012), từ khi thành lập Hội Người mẫu Việt Nam (NMVN) đến nay, các thành viên chưa có những hoạt động bề nổi liên quan đến hội dù có không ít người đẹp nghiêm túc với nghề, làm việc chuyên nghiệp. Thời gian qua, dư luận phần lớn ác cảm với nghề này do một số người mẫu liên quan đến chuyện bán dâm; môi giới bán dâm, ăn mặc hở hang… bị phạt tù và cả tiền, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của giới người mẫu chân chính.
Tiếc là mỗi khi sự cố xảy ra, nơi được xem là quản lý người mẫu - Hội NMVN, không có cách xử lý. Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch Hội NMVN nhiệm kỳ 1 đã thừa nhận do công tác kiểm tra, giám sát thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả. Đối với một số người mẫu trẻ, phần lớn chưa hiểu nhiều về hiệp hội nghề nghiệp mà mình sẽ tham gia và hoạt động nên chẳng quan tâm đến việc gia nhập hội.

Các thành viên mới toanh của Hội Người mẫu Việt Nam giơ tay biểu quyết bầu Ban Chấp hành mới. Ảnh: TTVH Trao đổi với báo chí, tiến sĩ Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội NMVN nhiệm kỳ 2, cho biết: “Nếu người mẫu nào vi phạm hoạt động liên quan đến nghề sẽ bị khai trừ, loại khỏi Hội. Ngoài ra, Hội sẽ kết hợp cùng văn phòng pháp lý - điểm mới so với trước đây, để có thể xử lý một số trường hợp rắc rối liên quan đến người mẫu”.
Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Khánh, ngoài việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ nghiệp vụ chuyên môn thì phải có chế tài, xử phạt và khai trừ hội viên vi phạm ra khỏi Hội đối với người mẫu gây tai tiếng, làm bất ổn dư luận xã hội. Sắp tới cùng với các cơ quan nhà nước, hội sẽ rà soát lại chất lượng người mẫu, mở các lớp đào tạo trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.
Yêu cầu với người mẫu đang cao hơn cả Bộ trưởng, công chức?
Rõ ràng, người mẫu lâu nay được xem là một nghề xa xỉ đối với các chân dài. Nhiều người thường mặc định đây là một nghề hái ra tiền và đẳng cấp bởi đặc điểm công việc luôn được tiếp xúc với thời trang và nghệ thuật. Vấn đề là trong thời gian gần đây, người mẫu thường xuyên được biết đến bởi các scandal bán dâm, bán rượu gây phản cảm rất lớn.
Tuy nhiên đã có không ít ý kiến cho rằng dường như các đại biểu nói riêng cũng như công chúng nói chung đã đòi hỏi quá cao ở những người mẫu Việt Nam. Trong điều kiện kinh tế khó khăn, ngoại trừ một số ít tên tuổi siêu mẫu nổi tiếng hàng đầu, những người mẫu mới vào nghề hoặc chưa thực sự có tiếng tăm đều phải chịu mức lương “ba cọc ba đồng” và không đủ trang trải cho cuộc sống.
Các chương trình thời trang đúng nghĩa hiện nay ở nước ta không phải là nhiều, trong vòng một năm số chương trình lớn được tổ chức chỉ trên đầu ngón tay vì vậy việc những người mẫu trẻ mới vào nghề có thu nhập không đủ để chi phí cho cuộc sống thường ngày mà vẫn cố gắng tham gia trình diễn để có thêm mối quan hệ với giới trong ngành là điều thường xuyên xảy ra.

Yêu cầu dành cho người mẫu Việt đang quá cao?
Vì vậy, để có thể tồn tại, không ít người mẫu đã phải làm rất nhiều ngành nghề khác. Đấy là chưa kể đến các trường hợp nhiều người mẫu bị ám ảnh bởi sự giàu có, thời trang hàng hiệu nên sãn sàng đánh đổi bằng việc cặp với đại gia hay bán dâm để có thể được hưởng sự xa hoa.
Và quan trọng nhất là dường như các người mẫu Việt còn bị đòi hỏi cao hơn cả các công chức nước ta hiện nay, thậm chí cao hơn cả các bộ trưởng.
Trong khi công chức Việt, những người giàu bằng cấp, phải trải qua các kỳ thi tuyển gắt gao mới có thể được tuyển chọn thì hàng ngày sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, 30% trong số họ không có cũng được. Còn các vị Bộ trưởng, thứ trưởng - những lãnh đạo cao nhất của các lĩnh vực ở Việt Nam lại thường xuyên "hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều" .
Rất dễ để kể có thể liệt kê ra đây một số ví dụ về các lời hứa của các vị Bộ trưởng như y tế với việc giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hay giáo dục với lời hứa không tiêu cực trong thi cử, ngân hàng với việc thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước so với thế giới... tất cả dường như cứ "im thin thít, lặn mất tăm".
Còn chuyện các Bộ trưởng nói vui thì đúng là nhiều không kể xiết. Dường như trước người dân, trong các cuộc họp, khi hứng chí các vị lãnh đạo có thể nói cho vui, để tạo không khí, còn làm được hay không thì lại là chuyện khác.
Trong thực trạng xã hội như vậy, việc đòi hỏi cao, người mẫu phải gương mẫu quả thật là làm khó cho các chân dài.
Mai Mai (Tổng hợp từ TNO, Phunutoday)