5 năm, Hà Nội đã mở rộng được 5 năm rồi, khó khăn không ít, nhưng thành quả cũng nhiều.
Thủ đô Hà Nội đã trải qua một chặng đường phát triển sau 5 năm sáp nhập (2008-2013). Mặc dù, chặng đường 5 năm qua chưa phải là dài, nhưng nó quan trọng vì khi nhìn lại đó là quãng thời gian với bao nhiêu khó khăn, thử thách.
Trả lời trên TTXVN, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá về kết quả 5 năm mở rộng Thủ đô rằng: Hiện nay, Hà Nội có hơn 7 triệu người. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức gấp 1,5 lần mức tăng bình quân của cả nước, giai đoạn 2008-2012 Hà Nội tăng bình quân 9,45%.
Thu ngân sách, từ hơn 57.000 tỷ đồng của cả Hà Nội và Hà Tây năm 2007, thì nay, năm 2012 Hà Nội thu được hơn 146.331 tỷ đồng, bằng hơn 20% cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.257 USD, so với năm 2007, Hà Nội là 2.000 USD, và Hà Tây là 520 USD.

Sau khi về Hà Nội, người dân làng Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội (Hà Tây cũ) giờ khang trang, giàu có nhờ bán đất. Ảnh: VTC News.
Người dân Hà Nội, đặc biệt là càng ở những vùng khó khăn trước đây của tỉnh Hà Tây (cũ), của huyện Mê Linh hay 4 xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình hợp nhất về Hà Nội càng thấy tự hào và phấn khởi bởi những đổi thay nhanh chóng. Không chỉ vậy, mà cả nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế cũng khẳng định và đánh giá rất cao. Những thành quả này, Hà Nội có thể vui mừng, tự hào báo cáo với Trung ương và đồng bào cả nước.
“Sau 5 năm hợp nhất, nay nhìn lại, tôi thấy việc mở rộng địa giới hành chính là chủ trương hết sức đúng đắn, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của quyết định có ý nghĩa lịch sử này”, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhận định.
5 năm, Hà Nội đã mở rộng được 5 năm rồi, khó khăn không ít, nhưng thành quả cũng nhiều, mà ai cũng có thể thấy được, xin liệt kê ra đây một vài điều được mất để quý vị cùng tham khảo.
Thứ nhất, điều mà ai cũng phải thừa nhận, đó là hàng triệu người Hà Tây sau một đêm bỗng thành người Hà Nội, không phải chạy vạy, xin xỏ như xưa để được nhập khẩu làm “người Thủ đô”. Đấy quả là điều thật sự “may mắn” cho Hà Tây, và một số địa phương của Hòa Bình, Vĩnh Phúc, vì quy định nhập khẩu Thủ đô ngày càng khó, ngoài các điều kiện ngặt nghèo về thời gian, công việc, giờ còn thêm điều kiện về nhà ở, để được cấp giấy thường trú ở nội thành người dân cần có nhà ở bình quân là 15m2 sàn/người. Thế mới thấy, được về làm dân Thủ đô, người Hà Tây thật may mắn.
Thứ hai, về làm công dân Thủ đô, các vùng đất mới nhập về giá tăng từng giờ, chỉ chớp mắt người dân quê đã có tiền tỷ trong tay, và rồi ở chốn vùng quê Hà Tây xưa nghèo xác xơ, nay biệt thự, nhà vườn mọc lên san sát. Nếu có một điều tra nào đó về sự đổi đời của người dân nhanh nhất, có lẽ danh hiệu này không thể thoát khỏi tay người Hà Tây, một phần Hòa Bình, Vĩnh Phúc vì được nhập về Thủ đô.
Tuy nhiên, cũng vì cái sự “nóng” đó của bất động sản Hà Tây đã làm “tan chảy” bất động sản Hà Nội cũ, khiến bong bóng vỡ, rồi thị trường đóng băng, người Hà Nội sau một đêm thành vô sản, nợ chồng chất, nhiều “đại gia” nhờ đất xưa nay tìm đường trốn quê hương, thậm chí tìm tới cái chết để thoát khỏi nợ nần.
Thứ ba, cũng nhờ mở rộng mà Hà Nội đã trở thành địa phương đầu tiên và duy nhất có hẳn một bộ luật riêng, Luật Thủ đô. Với luật này, người dân Thủ đô ngoài chịu điều chỉnh của các luật khác chung cho cả ngước, còn phải tuân thủ theo những quy định trong luật này.
Thứ tư, cũng nhờ Thủ đô mở rộng, Hà Nội đẩy mạnh triển khai kế hoạch di dời các trường đại học, bệnh viện ra ngoại thành, mà cụ thể là về các vùng đất của Hà Tây cũ. Với kế hoạch là tồn tại hai cơ sở, 1 và 2, trong nội thành và ngoại thành. Chỉ tiếc là những vùng đất ngoại thành mới chỉ được quy hoạch, rồi bỏ đấy mấy năm nay, thường gọi là “dự án treo”. Chỗ mới chưa có, chỗ cũ không được đầu tư làm bất kể gì, thành ra cứ tạm ở vậy.
Thứ năm, khi đã là người Thủ đô thì phải cho ra người Thủ đô, giá cả dịch vụ cũng phải là Thủ đô, nên chuyện học phí, giá dịch vụ y tế, giá thực phẩm, hàng hóa cao hơn là bình thường, Thủ đô mà, đứng thứ 39 ở châu Á về sự đắt đỏ. Nên dù có Hà Tây nghèo mới về Hà Nội cũng phải theo ngay để cho xứng tầm, tương xứng với nhau, có như vậy mới xóa nhòa khoảng cách của xưa kia là các địa phương khác nhau.
Và còn nhiều nữa những điều để chứng minh sự hòa đồng một cách nhanh chóng của Hà Tây, một vài địa phương của Vĩnh Phúc, Hòa Bình với Hà Nội, để tất cả cùng là… người Thủ đô.
Phạm Thanh (Phunutoday)