Thế là xăng tăng giá, à quên, điều chỉnh giá. Sau xăng, bạn nghĩ ngay đến cước taxi, cước vận tải, cước tàu biển, cước… - những thứ chạy xăng dầu mà không tăng theo xăng dầu thì cạp đất mà ăn à!

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh. Ảnh: Thể thao Văn hóaCước 3G sắp “té nước theo xăng”, và với lý do kiểu “giá vàng tăng thì rau xanh cũng phải tăng giá”. Ừ thì bạn sẽ không dùng smart phone.
Giá sữa có nguy cơ tăng từ 1.8 và là đợt tăng thứ năm trong 6 tháng. Cũng có thể bạn không uống sữa.
Ngoài chợ, giá rau-củ-quả tăng. Giá trứng tăng. Giá thịt tăng. Giá tôm cua ghẹ tăng. Nguyên nhân: Giá xăng tăng. Chỉ trừ gạo không tăng giá; nhưng là thuộc về một nguyên nhân khác: Có lẽ đang xảy ra khủng hoảng thừa khi 3kg thóc mới bằng 1 cân ốc bươu vàng và mở ngoặc nói thêm: 53 cân ốc mới bằng một cân… đỉa.
Ngần đó cái tin giá cả dội về trong 2 ngày đầu tuần, ngộp thở quá.
Thế là vẫn có một người “lương 7 triệu” bảo là không có sức ép. Nguyễn Tiến Minh - người vừa giành chức vô địch giải Mỹ mở rộng - vừa có phát ngôn nổi tiếng “Anh có biết lương tôi nhận tại TPHCM là bao nhiêu không? Chỉ có 7 triệu đồng/tháng. Số tiền này không đủ để tôi trang trải sinh hoạt khi tham dự một giải đấu… Thử hỏi với điều kiện như vậy, ai gây sức ép cho tôi? Sức ép dành cho những tay vợt như Lee Chong Wei, khi anh ta được xem là tài sản quý của quốc gia, được bố trí một đội ngũ HLV giỏi, nhân viên massage đi theo từng giải đấu. Còn tôi tự thân một mình đi thi đấu, có lúc thiếu cả HLV, chẳng có gì là sức ép cả”.
Tiến Minh nói đúng với tư cách tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam, trong tương quan với mức đãi ngộ bèo bọt. Nhưng anh sai rồi. 7 triệu đồng/tháng, tại một thành phố đắt đỏ nhất nước. Trong khi giá running từng ngày. Đó là gì nếu như không gọi là sức ép, ép thẳng vào dạ dày (?!).
Hóa ra, tiềm ẩn trong mỗi người Việt chúng ta bẩm sinh đã là một “running man”. Running theo một thứ giá cũng luôn running. Chỉ có một điều không thể hiểu: Hồi đầu tháng, một vị phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã “Gia Cát... dự”: “Nếu cố định các yếu tố ảnh hưởng tới sản xuất, mà chỉ tính riêng xăng dầu tác động vào giá do điều chỉnh lần này thì tổng mức tăng CPI trong thời gian tới cũng không bị ảnh hưởng nhiều”. Ông đúng một cách tuyệt đối khi hôm qua, chỉ số giá ở hai đầu kéo Hà Nội và TPHCM đã nhúc nhích tăng trở lại.
Nhiều người sẽ không biết CPI là gì, dù hằng ngày vẫn chịu những cơn “running giá ngoài chợ”. Mà biết CPI là gì cũng có giải quyết được gì đâu khi thống kê, trên giấy, cho thấy đúng là “giá xăng tăng không ảnh hưởng nhiều đến túi tiền người dân”. Để sống được với những phát ngôn, để đủ thể lực running theo giá, có lẽ phải tập chạy thật, như cậu bé running man, hoặc lạc quan bảo “có sức ép gì đâu” như Tiến Minh.