Các nhà chức trách Kenya đã tiến hành thẩm vấn một số cảnh sát và nhân viên sân bay vì hành vi trộm cắp tại sân bay quốc tế Jomo Kenyatta (JKIA) ở thủ đô Nairobi khi hỏa hoạn xảy ra.
Báo Tuổi trẻ dẫn tin từ Nation Post cho biết, máy quay an ninh sân bay đã ghi lại một số hành vi trộm cắp của cảnh sát và nhân viên sân bay. Hiện tại các nhà chức trách đang thẩm vấn 7 cảnh sát bao gồm một thanh tra cấp cao. Theo đó, lợi dụng đám cháy đang diễn ra, nhóm người này đã lấy cắp rượu và tiền mặt từ trụ ATM và một ngân hàng bên trong sân bay.
AFP dẫn lời một nhà điều tra bộc bạch: “Thật đáng xấu hổ bởi vì một số người chỉ tập trung vào việc cướp bóc thay vì nâng cao sự cảnh giác”. Theo nhà điều tra này, những người thuộc diện tình nghi gồm có cảnh sát, dân viên di trú tại sân bay, nhân viên làm trong các khu vực khác của sân bay và tài xế lái taxi.
Trong khi đó chính quyền Kenya vẫn chưa tìm ra nguyên nhân đám cháy tại JKIA sáng ngày 7/8. Đám cháy bùng lên dữ dội trong 4 tiếng liền trước khi đội cứu hỏa kiểm soát được tình hình. Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta cũng đã tuyên bố đám cháy không liên quan đến khủng bố cũng như không tìm thấy thiết bị nổ tại hiện trường.

Trong đám cháy, cảnh sát đã tranh thủ hôi của
Tháng trước, cư dân mạng khắp thế giới đã phẫn nộ trước hình ảnh một người Trung Quốc chỉ mải mê xách túi hành lý của mình trong vụ tai nạn máy bay Boeing 777 tại sân bay San Francisco. Mặc cho phía sau của du khách này là biết bao nhiêu nạn nhân cần cứu giúp. Cư dân mạng đã chỉ trích hành động quá vô cảm chỉ coi trọng tài sản của người Trung Quốc.
Trông người lại nghĩ đến ta, thời gian gần đây, người Việt cũng bị mang tiếng là vô cảm chỉ thích tiền khi xuất hiện vụ tai nạn nào là người ta chỉ lăm le hôi của mà quên lời khẩn cầu, van xin của nạn nhân.
Vào ngày 16/6/2011, có một người đàn ông đi đến đoạn vòng xoay ngã năm An Dương Vương (đoạn giao nhau của các đường An Dương Vương - Trần Phú - Sư Vạn Hạnh thuộc phường 8 và 9, quận 5, TP.HCM) thì bị hai tên cướp đi xe máy từ phía sau giật giỏ xách.
May mắn, người đàn ông đã giật lại được chiếc giỏ tuy nhiên, trong lúc giằng co số tiền trong giỏ bị bay ra đường.
Lần này, thì người đàn ông không phải đấu lại với 2 tên cướp mà phải loay hoay đấu lại với hơn 30 con người. Mặc người đàn ông van xin, chỉ chưa tới 2 phút, số tiền của người đàn ông đã bay vào túi những người hôi của và đi mất. Không một ai ngoái lại nhìn người đàn ông bất hạnh đứng chôn chân giữa đường. Dư luận sau đó lên tiếng chỉ trích người Việt quá vô cảm chỉ thích tiền, nhẫn tâm cướp của người bị nạn.
Nếu xét trong một trường hợp nào đó, người Việt có tính thích của rơi đã đành, đằng này, người Kenya - một nước phát triển vào bậc khá ở châu Phi, đường đường là những cảnh sát, nhân viên hàng không mà lại bất chấp cứu người như cứu hỏa mải mê cướp bóc. Điều tiếng vô cảm của người Việt từ trước đến nay luôn bị chê trách có thể là đã hơi quá.
Thủy Linh (Phunutoday)