Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ "nhân bản" xét nghiệm và lễ trao thưởng không hoa, không lời chúc

17/08/2013 8 phút đọc BBT
Sáng 16.8, buổi lễ trao thưởng cho những người dám dũng cảm chống tiêu cực tại BV Đa khoa Hoài Đức đã diễn ra chóng vánh
Vụ "nhân bản" xét nghiệm và lễ trao thưởng không hoa, không lời chúc

Sáng 16.8, buổi lễ trao thưởng cho những người dám dũng cảm chống tiêu cực tại BV Đa khoa Hoài Đức đã diễn ra chóng vánh hơn sự thường thấy tại các buổi khánh tiết. Không băngrôn chào mừng, không những bó hoa chúc mừng.

Vụ

Buổi trao thưởng ngắn gọn.

Khách tới chúc mừng 3 người phụ nữ dũng cảm chỉ duy nhất chính là các cơ quan thông tin đại chúng, những đại diện tới để ghi lại hình ảnh và diễn biến của buổi trao thưởng này.

Khóc khi được trao thưởng

Buổi trao thưởng bắt đầu lúc 8h sáng và kết thúc khi chưa đến 8h30 phút. Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Yên đọc quyết định khen thưởng của GĐ Sở Y tế Hà Nội và trao giấy khen cho các chị: Hoàng Thị Nguyệt – kỹ thuật viên Khoa xét nghiệm, Khuất Thị Định - nữ hộ sinh khoa Phụ sản và Phan Thị Nam Đông - y sĩ khoa Liên chuyên khoa.

Người chứng kiến- ngoài một số cán bộ, công nhân viên chức của BV Hoài Đức - chỉ có rất đông các phóng viên từ nhiều cơ quan thông tin đại chúng quan tâm tới sự kiện này.

Không có bó hoa nào được trao cho những người phụ nữ dũng cảm, chỉ lác đác một vài cái vỗ tay cá nhân. Ba nhân vật chính cũng không có được thời gian nào để nói về những tâm tư của mình khi nhận tấm giấy khen và phần thưởng được trao từ đại diện Ban giám đốc sở.

Không có tiếng cười, không có nhiều lời chúc mừng, ngược lại lại có những giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt 3 người phụ nữ.

Chị Khuất Thị Định đã tâm sự với báo chí những điều tận đáy lòng mình: “Trong lòng tôi đan xen chất chứa cả niềm vui, nhưng nhiều hơn là nỗi buồn. Vui là vì những nỗ lực, những việc làm của chúng tôi đã được ghi nhận, khi Sở Y tế Hà Nội, Công an TP.Hà Nội vào cuộc điều tra sự việc, đưa ra ánh sáng. Nhưng tôi buồn vì tôi nhận được giấy khen từ chính việc tôi đã tố cáo những đồng nghiệp của mình. Có lẽ, chẳng nỗi buồn nào lớn hơn là phải nói ra trước nhiều người những điều không hay về những người hằng ngày làm việc chung như thế”.

Chị Hoàng Thị Nguyệt - người phụ nữ tỏ ra cứng cỏi nhất - cũng đã rơm rớm nước mắt: “Tôi biết khi tố cáo những việc làm sai trái của đồng nghiệp và thủ trưởng của mình, cuộc sống, công việc của tôi có thể bị ảnh hưởng. Nhưng tôi chấp nhận điều đó để nói được ra sự thật, tìm lại sự công bằng cho người bệnh.

Trong thời gian qua, tôi cũng đã nhận được những lời nhắn trực tiếp hay lời bắn tin hăm dọa, nhưng tôi tin là cái xấu sẽ được đưa ra ánh sáng và phải thua điều tốt. Tôi cảm ơn Báo Lao Động là tờ báo đầu tiên đã đưa tiếng nói của chúng tôi đến với công chúng và cảm ơn nhiều cơ quan báo chí khác đã tiếp nối và chung sức cùng chúng tôi trong cuộc đấu tranh này. Cảm ơn dư luận từ những người dân có cái nhìn công bang, đã đứng về phía những người dám chống lại tiêu cực”.
 
"Tôi buồn vì tờ giấy khen là từ việc phải tố cáo việc làm sai của chính đồng nghiệp của mình" - chị Khuất Thị Định nói.
 

Phần thưởng chỉ có tính hình thức

Mức thưởng cho 3 người là 320.000đ/người - chi theo điều 75, Nghị định 42 về thi đua khen thưởng, lấy nguồn từ Quỹ Thi đua khen thưởng Sở Y tế Hà Nội. Rất nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi với ông Nguyễn Văn Yên - PGĐ Sở Y tế Hà Nội - liệu mức thưởng khiêm tốn, có tính chất “hình thức” này có chuyển tải được ghi nhận của ngành y tế Hà Nội về hành vi dũng cảm của các chị hay không.

Ông Yên - sau lúc ban đầu bối rối - cũng đã nói rằng: “Đây là phần thưởng cho hành động dũng cảm, dám chỉ ra điều sai trái của các chị. Đó là ý nghĩa vô giá của việc khen thưởng”.

Ông Yên cũng nói thêm: “Sự việc xảy ra ở BV Đa khoa Hoài Đức là rất đáng tiếc, là bài học cho việc quản lý và sử dụng người lao động trong ngành y tế. Thời gian tới, Sở Y tế cũng sẽ kiện toàn cán bộ, làm công tác tư tưởng cán bộ để duy trì sự đoàn kết trong nội bộ bệnh viện, tránh tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng”.

Ngày 16.8 - đã qua ngày thứ năm BV Hoài Đức tổ chức khám và xét nghiệm lại những người đã từng khám tại BV từ tháng 7.2012-5.2013. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, số người đến khám lại khá đông. Trung bình, mỗi ngày khoa Xét nghiệm thực hiện khoảng 100 xét nghiệm máu.

Quang Duy (Lao Động)*

Khen thưởng cho có !?

Trái với kỳ vọng của dư luận, lễ trao thưởng cho những người tố cáo việc “nhân bản” xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, TP Hà Nội đã diễn ra chóng vánh và thiếu trang trọngSáng 16-8, tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoài Đức, đại diện Sở Y tế TP Hà Nội đã trao bằng khen cho bà Hoàng Thị Nguyệt và những người đứng ra tố cáo việc "nhân bản" xét nghiệm tại bệnh viện này.

Vội vã, gượng gạoBuổi lễ đã diễn ra rất chóng vánh và thiếu sự trang trọng khi chỉ có mặt lãnh đạo của Sở Y tế mà không có sự tham gia của lãnh đạo TP Hà Nội và huyện Hoài Đức. Ngay cả việc trao giấy khen cũng chỉ do ông Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội, đảm trách. Lúc trao giấy khen cho các bà Hoàng Thị Nguyệt, Phan Thị Nam Đông và Khuất Thị Định vì có thành tích "Hành động dũng cảm tố cáo hành vi sai phạm tại BV Đa khoa Hoài Đức", đại diện lãnh đạo Sở Y tế cũng rất vội vã, gượng gạo. Điều đáng nói, cùng với bằng khen, mỗi người chỉ nhận được 320.000 đồng tiền thưởng.

Dù là buổi lễ khen thưởng nhưng cả người trao và người nhận không kịp chụp chung một bức ảnh lưu niệm. Cũng chẳng có hoa tươi để chúc mừng, tôn vinh những cá nhân dám đấu tranh với cái xấu, bảo vệ sức khỏe người dân. Ngay trong lời phát biểu, lãnh đạo BV Đa khoa Hoài Đức cũng "bỏ quên" những từ "cảm ơn, tôn vinh" dành cho những con người dũng cảm này.

Bản thân những người nhận bằng khen cũng không được dành cho ít phút trên sân khấu để chia sẻ những cảm xúc của mình. Thậm chí, khi cố gắng nán lại hội trường theo lời đề nghị của báo giới, bà Nguyệt cũng bị nhắc nhở phải nhường chỗ cho buổi họp giao ban của BV!

Vui mà buồnChia sẻ với báo giới bên ngoài hành lang sau lễ trao thưởng, bà Hoàng Thị Nguyệt nghẹn ngào: "Tôi hạnh phúc vì sự thật được làm rõ, bệnh nhân không còn bị lừa dối. Có được kết quả như ngày hôm nay, tôi gửi lời cảm ơn rất nhiều đến cơ quan công an, báo chí và nhân dân đã ủng hộ và động viên. Những ngày tháng qua, khi sự việc chưa được công luận biết đến, chúng tôi đã rất căng thẳng vì bị đe dọa, cô lập".

Nước mắt rưng rưng trên gương mặt hốc hác sau nhiều ngày chịu áp lực, bà Nguyệt cho biết đây là thành tích không mong muốn vì vài người làm sai nhưng ảnh hưởng đến uy tín của BV, đặc biệt là người bệnh.

Là một trong những người được tuyên dương, bà Phan Thị Nam Đông, công tác tại Phòng Khám răng BV Đa khoa Hoài Đức, xúc động: "Chúng tôi đã làm vì nghĩ đến người bệnh và tập thể CB - CNV của BV. Nhận bằng khen mà tôi rất buồn bởi nó có được là vì đồng nghiệp làm sai. Giá như thành tích chúng tôi có được là do cùng các đồng nghiệp cứu chữa người bệnh thì tốt biết bao".

Sau lễ khen thưởng, ông Nguyễn Văn Yên cho biết sự việc xảy ra tại BV Đa khoa Hoài Đức là đáng tiếc. "Mục đích gian dối sẽ được cơ quan điều tra làm rõ, còn về chuyên môn thì đây là hành vi nghiêm trọng bởi nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe người bệnh. Các cá nhân sai phạm sẽ phải chịu hình thức xử lý nghiêm minh" - ông Yên nhấn mạnh. Cho rằng sự việc tại BV Đa khoa Hoài Đức chỉ cá biệt nhưng ông Yên cũng nhìn nhận đây là bài học lớn cho ngành y tế.

Theo NLĐ

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu