Khách mời thưởng lãm rất bất ngờ khi một hoạt động mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại TP Cần Thơ lại trưng bày... cổ vật Trung Quốc!
Một số cổ vật Trung Quốc được trưng bày tại Bảo tàng TP Cần Thơ
Theo chỉ đạo của Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, sáng 27-8, Bảo tàng TP Cần Thơ khai mạc khu trưng bày chuyên đề Cổ vật trong con tàu đắm ở Cà Mau và ra mắt trạm vệ tinh Ngân hàng Dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam tại TP Cần Thơ.
Thư mời dự khai mạc ghi rõ đây là hoạt động “Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam". Tuy nhiên, toàn bộ cổ vật trưng bày tại đây đều có xuất xứ từ... Trung Quốc.
Theo ông Dương Minh Vĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã phối hợp với Bảo tàng TP Cần Thơ để trưng bày các cổ vật nêu trên.
Ông Vĩnh cho biết: “Con tàu chở gốm sứ xuất phát từ Trung Quốc để đến châu Âu đã bị chìm khi đi ngang vùng biển Cà Mau. Vào năm 1998, ngư dân Bình Thuận vào đánh bắt trên vùng biển Cà Mau và phát hiện một số gốm sứ. Khi đem giám định thì xác định đây là cổ vật. Từ đó, các ngành chức năng tiến hành khai quật con tàu và xác định các dòng gốm sứ trên con tàu thuộc thời nhà Thanh (Trung Quốc), dưới triều vua Ung Chính (1723-1735)”.
Trong đợt trưng bày tại bảo tàng TP Cần Thơ lần này, có hơn 100 cổ vật trên con tàu, gồm chén, dĩa, chậu, ly…
Khách tham quan tại khu trưng bày cổ vật Trung Quốc tại Bảo tàng TP Cần Thơ
Ông Vĩnh cho rằng những gốm sứ này đều vẽ bằng tay và có kết cấu chất liệu rất mỏng, ánh sáng có thể xuyên qua được. Trong Lời giới thiệu treo ở khu trưng bày có nhấn mạnh: “Những tài liệu và cổ vật vô giá của tàu cổ Cà Mau đã giúp chúng ta có những nhận thức mới về khoa học khảo cổ, chứng minh tầm quan trọng, vị trí chiến lược của biển Việt Nam trong mối giao thương hàng hải quốc tế…”.
Triển lãm cổ vật sẽ diễn ra đến ngày 15-12. Một số khách tham quan đánh giá việc Sở Văn hóa -Thể thao vàDu lịch TP Cần Thơ chỉ đạo Bảo tàng Cần Thơ trưng bày những cổ vật của Trung Quốc nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là không hợp lý.
C.Linh (NLĐ)
Chào mừng 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, Bảo tàng Cần Thơ tổ chức hoạt động kỷ niệm một cách long trọng. Nhưng thật bất ngờ, hoạt động của Bảo tàng Cần Thơ là trưng bày toàn cổ vật Trung Quốc, khoảng 100 cổ vật gồm chén, đĩa, chậu, ly..
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Ông Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau, đơn vị phối hợp với Bảo tàng TP Cần Thơ để trưng bày các cổ vật nêu trên lý giải “Con tàu chở gốm sứ xuất phát từ Trung Quốc để đến châu Âu đã bị chìm khi đi ngang vùng biển Cà Mau. Vào năm 1998, ngư dân Bình Thuận vào đánh bắt trên vùng biển Cà Mau và phát hiện một số gốm sứ. Khi đem giám định thì xác định đây là cổ vật. Từ đó, các ngành chức năng tiến hành khai quật con tàu và xác định các dòng gốm sứ trên con tàu thuộc thời nhà Thanh (Trung Quốc), dưới triều vua Ung Chính (1723-1735)”.
Đúng rồi, cổ vật quý giá có từ thời Thanh bên Trung Quốc, nhưng không liên quan gì đến nội dung như trong Thư mời của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch do Giám đốc Trần Việt Phường ký “Nhân kỉ niệm 68 năm “Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2013) và Quốc khánh 2 – 9 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2013)…”.
Bộ sưu tập cổ vật Trung Quốc này có thể trưng bày trong một dịp khác thì sẽ phù hợp hơn. Còn với chủ đề chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, nội dung phải liên quan đến lịch sử của Việt Nam. Những hiện vật được trưng bày phải gắn liền với cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc. Ít nhất là những hình ảnh của cuộc kháng chiến chống Pháp và những sự kiện của buổi lễ khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồ cổ Trung Quốc làm sao chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc được? Một sự nhầm lẫn chủ đề rất đáng tiếc.
Và những sơ suất như vậy quá nhiều, như in cờ Trung Quốc trên sách dạy trẻ con, như giới thiệu thắng cảnh tượng Phật Trung Quốc trong gian hàng quảng bá du lịch Việt Nam tại Đức… đã từng gây phản ứng trong dư luận.
Nhiều địa phương mọc lên những phố Tàu, bảng hiệu chữ Tàu giăng kín đường. Dân cư sống ở những con phố này giống như đang sống bên Trung Quốc.
Trở lại sự kiện trưng bày nêu trên, có thể nhận thấy Bảo tàng Cần Thơ đã sơ suất trong chọn lựa nội dung cho hoạt động mừng ngày lễ lớn, cần rút kinh nghiệm. Và đây cũng là bài học chung, đó là:
Quảng bá văn hóa, lịch sử cho Trung Quốc quá nhiều, tràn đầy trên màn ảnh truyền hình, khắp nơi trong cả nước. Chẳng lẽ ngày sinh, ngày giỗ của đất nước, của cha ông cũng là dịp để quảng bá cho họ nữa hay sao?
Lê Chân Nhân (Dân trí)